Tag: Công an tỉnh An Giang

Khởi tố 14 người liên quan vụ đánh bạc tại xã Tân Hội, An Giang

Ngày 3-11, Công an An Giang khởi tố vụ án, 14 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú liên quan vụ đánh bạc.

Công an tỉnh An Giang chuyển 45 tấn hàng cứu trợ đồng bào miền Trung

Công an An Giang vận chuyển 45 tấn hàng cứu trợ trị giá hơn 1 tỉ đồng hỗ trợ người dân miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ.

Bắt thêm 2 nghi phạm cầm đầu đưa người xuất cảnh trái phép qua Campuchia

Sau gần 2 tháng điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục bắt thêm 2 nghi phạm được cho là cầm đầu tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia đánh bạc.

Giúp việc nhà cho bà, cháu dâu trộm tiền, vàng gần 2 tỉ đồng

Nguyễn Thị Bích Thùy được bà kêu đến phụ giúp việc nhà. Trong lúc dọn dẹp, Thùy phát hiện số tiền và vàng của bà để trong phòng ngủ nên trộm tiền, vàng của bà gần 2 tỉ đồng.

Bắt người làm giả con dấu, tài liệu cơ quan để lừa đảo bán đất

Ngày 27-10, Công an tỉnh An Giang đã bắt Phạm Văn Túc (ở Hà Nội) có hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan để lừa đảo bán đất ở xã Hòn Nghệ.

Chiêu mới của kẻ lừa đảo: Giả chương trình 'Không chạm màn hình cùng cảnh sát cơ động'

Công an An Giang cảnh báo xuất hiện nhiều trang Facebook giả mạo chương trình 'Không chạm màn hình cùng cảnh sát cơ động'.

Nhớ lại chuyện bị chửi, dùng dao chém người trọng thương rồi bỏ trốn

Nhớ lại chuyện cũ bị bà Diễm chửi, Hồ Thanh Mới đến nói chuyện rồi dùng dao chém nạn nhân trọng thương rồi bỏ trốn sau đó.

Chồng chém chết vợ vì bị cằn nhằn ham nhậu không lo làm ăn

Nghe vợ cằn nhằn không lo làm ăn mà cứ ăn nhậu hoài, nên người chồng đã cầm dao tự chế chém vợ nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Tiếp nhận 48 công dân làm ‘việc nhẹ lương cao’ ở Campuchia về nước

Ngày 18-10, tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cơ quan Campuchia phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tổ chức trao trả 48 công dân có liên quan đến các hoạt động trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến mà Campuchia đã bắt giữ.

Dùng búa chém hàng xóm trọng thương rồi bỏ trốn

Chỉ vì những mâu thuẫn không đáng có mà Lư Văn Khung đã mang búa chém hàng xóm trọng thương rồi bỏ trốn.