Mẹ bệnh tâm thần, nữ sinh bươn chải từ 15 tuổi, đậu trường chuyên, HS giỏi tỉnh Đồng Tháp: Tôi mong học bổng lắm!

Vĩnh Long sáng nay thời tiết ráo tạnh, nắng đẹp, báo Tuổi Trẻ chào đón 86 tân SV có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực của 2 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long là Vĩnh Long và Đồng Tháp về tham dự Lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường, kinh phí học bổng 1,35 tỉ đồng.

Nữ SV đi học hay ăn mì gói: 10 triệu học phí ba tôi phải vay, nhận học bổng cả nhà mừng vì trả được nợ - Ảnh 1.

Các tân sinh viên đến Trưởng Đại học Xây Dựng Miền Tây, tỉnh Vĩnh Long từ sớm để dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chương trình trao học bổng do báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh đoàn Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức.

Với chủ đề "Một khát vọng - Vạn tấm lòng", tổng kinh phí lễ trao học bổng tại Vĩnh Long hơn 1,35 tỉ đồng (chưa bao gồm kinh phí hỗ trợ đi lại, ăn ở và quà tặng từ chương trình) do Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Đồng Tháp - Vĩnh Long (Tiền Giang - Bến Tre cũ) tại TP.HCM, CLB Doanh nhân Đồng Tháp tại TP.HCM, CLB Doanh nhân Vĩnh Long tại TP.HCM và bạn đọc báo Tuổi Trẻ tài trợ.

Mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt, trong đó có 2 suất đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suốt 4 năm.

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã tài trợ quà tặng cho tân sinh viên; Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty CP Tập đoàn Vinacam tài trợ 4 laptop mới cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn còn thiếu thiết bị học tập.

Đây là điểm trao thứ 9 trong chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2026 dành cho tân sinh viên thuộc chương trình "Vì ngày mai phát triển" lần thứ 637 của báo Tuổi Trẻ.

Gia đình 5 chị em, nữ sinh đi bưng cà phê kiếm tiền, đậu Đại học KHXH&NV TP.HCM, mẹ chở từ Sa Đéc về nhận học bổng

Nữ SV đi học hay ăn mì gói: 10 triệu học phí ba tôi phải vay, nhận học bổng cả nhà mừng vì trả được nợ - Ảnh 2.

Tân sinh viên Nguyễn Ngọc Kỳ Lam và mẹ là bà Trần Thị Thục Trinh - 57 tuổi - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nguyễn Ngọc Kỳ Lam (tân sinh viên ngành Đông Phương học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM) - cùng mẹ đến điểm nhận học bổng từ sớm.

Nhà có 5 chị em, Kỳ Lam luôn cố gắng duy trì thành tích xuất sắc. Gia đình khó khăn, chỉ có một mình mẹ là lao động chính nên cuộc sống của 5 chị em không đủ đầy như bạn bè. Năm lớp 12, Lam xin đi làm thêm, bưng cà phê kiếm thêm 15.000 đồng/giờ để có tiền mua đồ dùng học tập.

"Những ngày ôn thi, tôi rất lo lắng, vừa mong mình thi đậu, lại vừa sợ các khoản tiền học phí, chi phí quá cao tạo thêm gánh nặng cho mẹ. Tôi tự học, tìm tòi tài liệu, học trên mạng", Lam nói.

Lam kể trước đó học không tốt môn Tiếng Anh, lên THPT mới phấn đấu vào đội tuyển thi học sinh giỏi Tiếng Anh của trường.

"Những ngày ôn thi, tôi học bài đến 1-2h sáng không thấy mệt. Kết quả xét tuyển tổng hợp đạt 78,04 điểm (điểm chuẩn là 74), tôi đã đậu vào ngôi trường mình hằng mơ ước. Dẫu phía trước khó khăn ra sao, tôi cũng phải hoàn thành chương trình học, sớm đỡ đần cho mẹ", Lam nói.

Bà Trần Thị Thục Trinh - 57 tuổi mẹ của tân sinh viên Kỳ Lam, ngụ phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp - cho hay đã ly hôn chồng từ lâu rồi, một mình làm thuê đủ việc để kiếm tiền lo cho 5 đứa con, hiện đứa lớn nhất đã sống tự lập, làm nghề chạy xe công nghệ ở TP.HCM.

"Khi Lam báo tin nhận học bổng, tôi mừng lắm, chở con đi xe máy từ Sa Đéc đến Vĩnh Long mà luôn hồi hộp, mong chờ. Số tiền học bổng tôi sẽ dành đóng học phí và mua máy tính cũ cho con đi học", bà Trinh nói.

Mẹ bệnh tâm thần, nữ sinh phải bươn chải từ 15 tuổi, đậu trường chuyên, HS giỏi tỉnh Đồng Tháp: Tôi chờ trông học bổng lắm! 

Nữ SV đi học hay ăn mì gói: 10 triệu học phí ba tôi phải vay, nhận học bổng cả nhà mừng vì trả được nợ - Ảnh 3.

Tân sinh viên Nguyễn Huỳnh Hồng Anh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nguyễn Huỳnh Hồng Anh (18 tuổi, quê xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp), hiện tại tân sinh viên ngành ngôn ngữ Anh của Trường đại học Đồng Tháp. Gia đình là hộ cận nghèo của địa phương. Mẹ bị bệnh tâm thần lúc Hồng Anh học lớp 8. Từ đó, Hồng Anh chăm sóc mẹ và phụ ba công việc nhà.

Thấy nhà không có tiền, từ lớp 9, cô học trò nghèo bắt đầu đi làm thêm bươn chải nhiều việc như là bưng cà phê, phụ quán ăn, shop quần áo, giữ xe, bán nước mát 15.000-17.000 đồng/giờ làm. Tiền đó Hồng Anh dành dụm mua thuốc cho mẹ và đi học.

Ngày làm, tối đến Hồng Anh ôn bài cho buổi học hôm sau và giữ vững được thành tích 12 năm liền là học sinh giỏi của Trường chuyên Nguyễn Quang Diêu. Ngoài ra, Hồng Anh đã đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn năm lớp 9, giải nhì cấp trường học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 11. 

Hồng Anh chia sẻ rằng để học tốt môn ngữ văn thì tự học là chính và rút kinh nghiệm từ các bài văn được thầy cô sửa rồi sau viết lại. Hiện tại cô vẫn đi làm thêm và cũng sôi nổi trong các hoạt động đoàn hội với bí thư Đoàn của lớp đại học.

"Hôm nay tôi háo hức đến nhận học bổng, vì số tiền 15 triệu đồng này giúp tôi đóng học phí của học kỳ đầu tiên. Tôi hứa sẽ sử dụng tiền học bổng đúng mục đích học tập không để hoang phí dù chỉ một đồng", Hồng Anh nói với lòng biết ơn.

Nữ SV đi học hay ăn mì gói: 10 triệu học phí ba tôi phải vay, nhận học bổng cả nhà mừng vì trả được nợ

Nữ SV đi học hay ăn mì gói: 10 triệu học phí ba tôi phải vay, nhận học bổng cả nhà mừng vì trả được nợ - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Ánh Ngọc (tân sinh viên ngành Quan hệ công chúng, Trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình 2, TP.HCM) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nguyễn Thị Ánh Ngọc (tân sinh viên ngành Quan hệ công chúng, Trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình 2, TP.HCM) sống với bà nội và ba ở xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long từ năm 10 tuổi. Ba của Ngọc đi làm thu cho cơ sở thu gom dừa, thu nhập 200.000 đồng/ngày.

Ngoài thời gian học tập ở trường, Ngọc phụ bà nội làm gà vịt thuê. Mỗi ngày đi học Ngọc chỉ gói ghém ăn mì gói, bánh mì.

"Những ngày ôn thi, tôi thức đêm học bài đến khuya, học online cùng bạn giỏi hơn trong lớp để giải bài nhanh hơn. Thấy bà nội và ba vất vả, tôi chọn hệ cao đẳng để nhẹ học phí và thời gian học ngắn sau đó sẽ đi làm kiếm tiền rồi liên thông lên đại học sau. Học phí học kỳ đầu hơn 10 triệu đồng, do ba vay mượn để đóng. Nhận học bổng Tiếp sức đến trường cả nhà tôi vui vì có thể trả nợ và dành chi phí để đi học", Ngọc nói.

Nữ sinh Đồng Tháp sáng bán cá chiều phụ quán cơm, đậu ĐH Cần Thơ: 'Bán cá cả ngày được 50.000 đồng, tôi cám ơn học bổng'

Nữ SV đi học hay ăn mì gói: 10 triệu học phí ba tôi phải vay, nhận học bổng cả nhà mừng vì trả được nợ - Ảnh 5.

Nguyễn Kim Chi (18 tuổi, quê xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp) hiện là tân sinh viên ngành kinh tế luật của Đại học Cần Thơ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Có mặt từ sớm, trong bộ quần áo tươm tất, tân sinh viên Nguyễn Kim Chi (18 tuổi, quê xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp) kể cha mẹ ly hôn từ khi bạn được 3 tuổi.

Từ nhỏ đến lớn, Kim Chi chỉ sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ được xây trên phần đất của họ hàng. Hằng ngày, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, (44 tuổi, mẹ Kim Chi) đi thu mua ve chai, phế liệu để kiếm sống. Thu nhập bấp bênh, có ngày chỉ được vài chục nghìn đồng, hôm khá hơn cũng chỉ hơn 100.000 đồng.

Cảnh mẹ đơn thân nuôi con khó khăn hơn khi mà khoảng 2 năm trước, chị Linh bị tai nạn giao thông, sau đó tiếp tục phẩu thuật u xơ tử cung. Thương mẹ vất vả, dịp nghỉ hè, mỗi sáng Kim Chi xin phụ bán cá ở chợ kiếm 50.000 đồng. Buổi chiều, bạn tiếp tục dọn dẹp tại quán cơm gà với tiền công 22.000 đồng/giờ làm.

Dù cuộc sống khó khăn, Kim Chi vẫn tranh thủ học bài đến khuya mỗi tối, nỗ lực suốt 12 năm phổ thông để đạt thành tích khá, giỏi và có giải 3 học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp huyện năm lớp 9.

Chi nói rất vui mừng vì được nhận học bổng Tiếp sức đến trường: "Tôi biết ơn vì số tiền 15 triệu đồng là nguồn hỗ trợ thiết thực, giúp tôi trang trải chi phí học tập trong học kỳ đầu tiên. Tôi vẫn nhớ những ngày ngồi phụ bán cá ngoài chợ, mỗi ngày chỉ kiếm được 50.000 đồng. Vì vậy, 15 triệu đồng sẽ giúp tôi vơi bớt rất nhiều nhọc nhằn".

Nguyễn Kim Chi, tân sinh viên ngành Kinh tế Luật, Đại học Cần Thơ, tranh thủ làm thêm từ phụ bán cá ngoài chợ đến phục vụ quán cơm để phụ giúp gia đình. Với Chi, suất học bổng là nguồn hỗ trợ quý giá trên hành trình đến giảng đường - Video: HOÀI THƯƠNG - TRƯƠNG KIÊN - XUÂN TIÊN

Tân sinh viên có mặt tại Trường Đại học Xây Dựng Miền Tây từ sáng sớm

Từ sáng sớm, nhiều sinh viên và phụ huynh đã có mặt tại Trường Đại học Xây Dựng Miền Tây, tỉnh Vĩnh Long để dự lễ trao học bổng. Gương mặt các bạn tân sinh viên rạng rỡ dưới nắng sớm. Thời tiết hôm nay nắng đẹp, thuận lợi cho việc di chuyển đến điểm nhận học bổng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, các bạn tân sinh viên đã rất bất ngờ xen lẫn cảm xúc hồi hộp, vỡ òa khi biết bản thân được chọn nhận học bổng trong số hàng ngàn hồ sơ gửi về chương trình Tiếp sức đến trường 2026.

Nữ SV đi học hay ăn mì gói: 10 triệu học phí ba tôi phải vay, nhận học bổng cả nhà mừng vì trả được nợ - Ảnh 6.

Các sinh viên rạng rỡ tại Trường Đại học Xây Dựng Miền Tây từ sáng sớm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Mẹ mất, nữ sinh dạy kèm kiếm 20.000 đồng/giờ nuôi em nhỏ, 2 lần HS giỏi tỉnh, đậu đại học 25,59 điểm

Nữ SV đi học hay ăn mì gói: 10 triệu học phí ba tôi phải vay, nhận học bổng cả nhà mừng vì trả được nợ - Ảnh 7.

Nguyễn Thị Như Phúc (18 tuổi, ngụ xã Tân Thành Bình, tỉnh Vĩnh Long) vừa trúng tuyển ngành Quản lý nhà nước, Trường Đại học Trà Vinh với 25,59 điểm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nguyễn Thị Như Phúc (18 tuổi, ngụ xã Tân Thành Bình, tỉnh Vĩnh Long) vừa trúng tuyển ngành Quản lý nhà nước, Trường Đại học Trà Vinh với 25,59 điểm. Đằng sau kết quả ấy là nghị lực của cô gái trẻ sớm đối mặt với những mất mát, khó khăn khi mẹ vừa qua đời hơn 1 năm, cha bệnh tật và đứa em nhỏ mới 2,5 tuổi cần được chăm sóc.

Cha Phúc bị tai biến hơn sáu năm, nửa người yếu liệt, đi lại tập tễnh. Dù sức khỏe hạn chế, ông vẫn cố gắng đi bán vé số quanh xóm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nguồn thu nhập phụ từ vài công dừa của gia đình cũng liên tục thất thu vì sâu đầu đen, hạn mặn và giá cả bấp bênh. Bà ngoại phụ chăm sóc em nhỏ, còn Phúc vừa học vừa lo toan cho gia đình.

Không có điều kiện học thêm, Phúc hoàn toàn tự ôn luyện tại nhà. Ngoài giờ đến lớp, Phúc nhận dạy kèm Toán, Tiếng Việt và Ngữ văn cho học sinh tiểu học trong xóm, với tiền công 15.000-20.000 đồng mỗi buổi.

Bằng sự kiên trì, Phúc hai năm liên tiếp đạt giải học sinh giỏi Lịch sử cấp tỉnh, gồm giải khuyến khích năm lớp 11 và giải ba năm lớp 12.

Phúc còn tích cực tham gia hoạt động xã hội, nhận bằng khen của Trung ương Đoàn trong chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2024.

Phúc nói học bổng Tiếp sức đến trường không chỉ giúp san sẻ gánh nặng chi phí học tập mà còn là điểm tựa để tiếp tục theo đuổi ước mơ, từng bước chăm lo cho cha và em nhỏ.


* Báo Tuổi Trẻ đang tường thuật trực tiếp lễ trao.

Năm 2026 chương trình dự kiến trao 1.200 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng, trong đó có 25 suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng dành cho tân sinh viên xuất sắc trong 4 năm học.

Ngoài 86 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của 2 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Vĩnh Long, Đồng Tháp) chương trình "Tiếp sức đến trường" của báo Tuổi Trẻ dành cho tân sinh viên khó khăn còn được tổ chức trao theo các khu vực: miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long (TP Cần Thơ, An Giang, Cà Mau); các tỉnh, thành miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Ra đời năm 2003 với 27 suất học bổng đầu tiên, chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ đã trải qua 23 năm đồng hành cùng học sinh, sinh viên khó khăn. Đến nay, chương trình đã trao học bổng cho 26.853 tân sinh viên, với tổng kinh phí hơn 252 tỉ đồng.

Mỗi tân sinh viên tham gia học bổng là một câu chuyện về nghị lực vượt khó để vươn đến ước mơ tri thức. Nhiều tân sinh viên nhận học bổng nay đã ra trường, có nhiều đóng góp cho xã hội. Nhiều học sinh thành công từ chương trình đã quay trở lại tiếp sức cho đàn em cùng hoàn cảnh như mình, góp phần lan rộng gia đình "Vì ngày mai phát triển" của

Chương trình "Vì ngày mai phát triển" do báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 1988 cho đến nay. Sau 38 năm hoạt động liên tục, chương trình học bổng đã thực hiện 630 chương trình.

Tổng giá trị chương trình đã huy động hơn 440 tỉ đồng và đã tiếp sức khoảng 77.665 học sinh - sinh viên đến trường. Chương trình được xem là chiếc cầu kết nối vạn tấm lòng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ cùng bền bỉ chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ Việt Nam, để các em vững bước vào đời với hành trang tri thức và trái tim tràn đầy yêu thương.

Tuổi Trẻ mời các tân sinh viên nhận học bổng kết nối với với Gia đình "Vì ngày mai phát triển" qua link này, hoặc qua fanpage Facebook "Tiếp sức đến trường".

Nữ SV đi học hay ăn mì gói: 10 triệu học phí ba tôi phải vay, nhận học bổng cả nhà mừng vì trả được nợ - Ảnh 8.

Trao học bổng Tiếp sức đến trường dành cho 86 tân sinh viên Vĩnh Long, Đồng Tháp   - Ảnh 2.Mẹ sinh đôi rồi qua đời, cha mất vì COVID-19, đứa bé lớn lên ở Làng Thiếu niên Thủ Đức vừa đậu Bách khoa

'Ngày tôi và người anh song sinh cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày mẹ trút hơi thở cuối cùng. Ba và bà ngoại không có khả năng nuôi dưỡng. Với hy vọng giữ lại sự sống cho hai đứa trẻ, gia đình đành gửi anh em tôi vào Làng Thiếu niên Thủ Đức', Lan Nghĩa viết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên