10/01/2019 17:16 GMT+7

"Cha về nhưng không có quần áo mới’

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Gần Tết, hai chị em Sơn Thị Ngọc Vy (8 tuổi) và Sơn Bảo (6 tuổi) lại trông chờ từng ngày, từng phút ngóng cha đi phụ hồ ở xa đem tiền về mua quà, sắm quần áo mới. Năm nay, cha "về" thật sớm… nhưng ngày về mà chị em Vy không bao giờ mong muốn.

Cha về nhưng không có quần áo mới’ - Ảnh 1.

Cha mất vì tai nạn giao thông, chị em Vy và Bảo dang dở giấc mơ có quần áo đẹp.-Ảnh: CHÍ HẠNH

Cảnh nghèo khó đã khiến cha mẹ Vy và Bảo không còn sống với nhau từ 2 năm trước. 

Đó cũng là ngày anh Sơn Luật (32 tuổi, ngụ ấp Hóa Thành 1, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) phải gửi con cho bà nội để than hương lên tận Đồng Nai làm phụ hồ kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo cho hai con ở nhà ăn học.

Cách đây ít ngày, anh Luật còn hứa với Vy và Bảo tết này được nghỉ sẽ về chở các con đi chơi. 

Nhưng sáng nay, anh Luật về với các con thật sớm, nhưng anh ở bên trong chiếc áo quan vì gặp tai nạn giao thông đêm trước khiến mọi người ai cũng bàng hoàng, đau xót.

Bà Sơn Thị Nê (mẹ anh Luật) cho biết, cũng vì con trai bà nghèo khó nên vợ mới bỏ đi, để lại Vy và Bảo cho anh Luật nuôi dưỡng. 

"Có khó khăn đến mấy, nó (anh Luật - PV) cũng hứa với lòng sẽ làm lụng hết mình kiếm tiền cho các cháu ăn học nên người. Nó đi làm 2 năm nay, mỗi tháng gửi về cho hai cháu từ 500 đến 1 triệu đồng. Cũng vì lo cho hai cháu mà nó ít khi về nhà, vì nghỉ là không có tiền gửi cho các con", bà Nê cho biết.

Anh Sơn Rưa - phó chủ tịch UBND xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, đồng thời cũng là hàng xóm của anh Luật cho biết, đêm qua anh Luật bị tai nạn giao thông ở Đồng Nai và qua đời. 

Chị em anh Luật phải vay mượn khắp nơi mới đủ số tiền 24 triệu đồng mua áo quan, thuê xe để đưa anh về quê mẹ.

"Anh Luật thuộc diện rất khó khăn ở xã Đông Thành, nhưng rất hiền từ, chí thú làm lụng kiếm tiền lo cho các con ăn học. Căn nhà ba cha con anh Luật đang ở cũng do nhà nước xây tặng. Hai cháu Vy và Bảo hiện đang là học sinh lớp 2 và lớp 3 trường tiểu học Đông Thành C. Để được đến trường, địa phương phải vận động xin tập vở và quần áo cũ cho các cháu", anh Rưa nói.

Cha về nhưng không có quần áo mới’ - Ảnh 2.

Chị em Vy và Bảo ước ao có quần áo đẹp, vì từ bé đến giờ các em chỉ được mặc đồ cũ người khác cho - Ảnh: CHÍ HẠNH

Căn nhà nhỏ nằm bên bìa ruộng ở ấp Hóa Thành 1 của cha con anh Luật bỗng trở nên lạnh lẽo chiều cuối năm. 

Chòm xóm mỗi người một tay phụ lo ma chay cho anh Luật, còn ở một góc khuất sau nhà chị em Vy và Bảo với đôi chân trần, quần áo nhem nhuốc lấp ló rơi từng giọt nước mắt vì nhớ cha, nhớ mẹ. 

Khi được hỏi cha hứa tết này về sẽ cho những gì, Vy vội lấy bộ đồng phục của hai chị em hay mặc đến trường cũ kỹ, lấm lem bùn đất và nói: "Cha hứa với tụi con, tết này sẽ đem tiền về mua quà và quần áo mới. Cha còn nói chở tụi con đi chơi… Nhưng cha về rồi mà không có quần áo mới", nói đến đây Vy nghẹn lòng ôm mặt khóc nức nở.

Anh Sơ Rưa cho biết thêm, hiện vụ tai nạn vẫn đang được phía công an làm rõ, gia đình anh Luật chưa nhận được hỗ trợ nào. 

Trong khi, Vy và Bảo không còn ai chăm sóc, bà nội thì già yếu mất sức lao động và các cháu còn phải tiếp tục đến trường nên UBND xã Đông Thành đang vận động sự sẻ chia của các tấm lòng vàng.

Đường học mong manh của 3 chị em mồ côi Đường học mong manh của 3 chị em mồ côi

TTO - Chỉ trong ba năm, bố và mẹ cùng mắc bệnh hiểm nghèo rồi mất. Con đường học tập của ba chị em đang thênh thang bỗng như đi vào ngõ cụt và chưa tìm thấy lối ra.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên