22/10/2018 00:35 GMT+7

Chàng sinh viên chạy Grab dang dở giấc mơ kỹ sư

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Căn nhà cấp 4 của gia đình Lê Nhật Hào ở xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận lặng lẽ từng tốp người đến thắp nén nhang tiễn biệt lần cuối.

Chàng sinh viên chạy Grab dang dở giấc mơ kỹ sư - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Hòa - ba của Lê Nhật Hào, thắp nhang tiễn biệt con mình - Ảnh: ĐỨC TRONG

Ba năm trước ở vùng quê nghèo khó, Hào khăn gói vào TP.HCM và mang trong mình bao hoài bão về nghề kỹ sư xây dựng sau khi đậu vô Trường Đại học GTVT cơ sở 2 TP.HCM.

Nơi quê nhà, ba Hào, ông Lê Văn Hòa làm đủ nghề, chắt góp nuôi con ăn học; mẹ Hào, bà Trần Thị Hạnh mất sức lao động nên chủ yếu quanh quẩn trong nhà làm việc nhẹ.

Hiểu cảnh nhà, Hào tranh thủ thời gian rảnh chạy Grab đỡ đần phần nào ba mẹ. Thương mẹ, Hào quyết định dẫn bà Hạnh vào ở cùng trong căn trọ chật hẹp để hai mẹ con gần gũi hơn.

Bà Hạnh nhớ lại, hằng ngày khi vừa kết thúc việc học là Hào liền xách chiếc xe cũ kỹ từ quê mang vô đón khách. Khó khăn đến mấy, Hào vẫn không bỏ dở việc học.

Thấy con ham học, hằng ngày bà Hạnh miệt mài làm thuê kiếm thêm chút tiền để phụ Hào trang trải cuộc sống."Nó hứa với tôi là cố chờ khoảng hơn năm nữa sẽ phụng dưỡng, không cho đi làm gì nữa. Vậy mà…" bà Hạnh nấc nghẹn, nói.

Chiếc xe trong vụ án vừa rồi là gom góp gần 2 năm Hào chạy Grab. Ban đầu không đủ tiền, Hào nhờ ba mình mua trả góp ở quê nhà sau đó tiếp tục chạy Grab. Chiếc xe cũ Hào đưa mẹ chạy để đỡ vất vả hơn.

Ngày đầu chạy chiếc xe mới mua đi đón khách thì tai họa ập đến với Hào. Từ giờ căn nhà ấy mãi không còn Hào. Giấc mơ kỹ sư xây dựng của chàng sinh viên nghèo cũng đành bỏ dở…

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên