22/11/2025 19:08 GMT+7

Cập nhật chiều 22-11: 85 người chết và mất tích do mưa lũ, riêng Đắk Lắk 44 người chết

Đến chiều 22-11, mưa lũ, sạt lở tại các tỉnh Trung Bộ làm 72 người chết và 13 người mất tích, trong đó tỉnh Đắk Lắk có 44 người chết và 8 người mất tích.

đắk lắk - Ảnh 1.

Quân đội ứng cứu người dân ở xã Diên Điền bị cô lập do nước lũ dâng cao vào chiều 21-11 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Theo báo cáo nhanh đến 17h chiều 22-11 của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ, sạt lở tại các tỉnh Trung Bộ làm 72 người chết (tăng 17 người chết ở Đắk Lắk) so với báo cáo lúc 6h30 sáng nay.

Trong đó, Huế 2 người, Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 5 người, Đắk Lắk 44 người, Khánh Hòa 14 người và Lâm Đồng 5 người.

Ngoài ra có 13 người mất tích, riêng Đắk Lắk 8 người.

Như vậy, đến thời điểm 17h chiều nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 44 người chết và 8 người mất tích trong đợt mưa lũ lịch sử.

Nhiều khu vực thuộc xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân (Đắk Lắk) vẫn đang ngập sâu

Về ngập lụt, ở Đắk Lắk còn 4 xã, phường đang ngập là xã, phường Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ. Trong đó nhiều khu vực thuộc xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân vẫn đang ngập sâu.

Tại Khánh Hòa, nhà các hộ dân bị ngập sâu nước đã rút, chỉ còn 87 hộ với 364 khẩu của xã Diên Điền và xã Hòa Trí còn ngập lụt.

Tại Lâm Đồng cơ bản nước đã rút, người dân đang dọn dẹp, hiện còn 127 hộ dân bị ngập.

Gia Lai không còn hộ gia đình bị ngập.

Hiện còn hơn 258.000 khách hàng mất điện. Về thông tin liên lạc hiện còn 552 trạm BTS bị mất kết nối và 73/301 xã phường ở Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk bị mất kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã) do mất điện.

Liên quan đến thông tin "sập nhà lầu, hàng chục người chết" tại xã Hòa Thịnh xuất hiện trên mạng xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định đây là thông tin bịa đặt.

Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ sớm vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm trường hợp phao tin.

Về giao thông, quốc lộ 1 đã thông xe toàn tuyến. Các tuyến đường giao thông khác còn 16 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt sạt lở cục bộ gây ách tắc.

Tỉnh Gia Lai cần hỗ trợ khoảng 2.000 tấn gạo, 3.000kg hóa chất Cloramine B, 100.000 viên Aquatabs.

Tỉnh Đắk Lắk cần hỗ trợ khoảng 2.000 tấn lương thực, 3.000kg hóa chất Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường; 1.000 túi túi sơ cấp cứu, 2.000 túi thuốc y tế và 5.000 túi an sinh, 30.000 lít hóa chất để khử trùng; hỗ trợ giống cây trồng (80 tấn lúa giống, 15 tấn ngô giống, 175 tấn giống đậu các loại,…), giống vật nuôi (trâu, bò, heo, gà,…) và các vật tư thiết yếu khác để khôi phục sản xuất.

Bộ đội vượt nước ngập vào Bắc Nha Trang cứu trợ, đưa dân lên nơi an toàn


Đắk Lắk thiệt hại 5.330 tỉ đồng, chưa tính tài sản của người dân

Theo báo cáo nhanh đến 15h chiều 22-11 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, đợt lũ này không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người mà còn gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản trên địa bàn toàn tỉnh.

Ước tính khoảng 150.000 ngôi nhà ngập trong nước.

Cơ sở hạ tầng về về tất cả các lĩnh từ giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi… bị hư hại nặng, ước thiệt hại khoảng 1.000 tỉ đồng.

Về chăn nuôi, ước khoảng 3,2 triệu gia súc, gia cầm bị chết, thiệt hại khoảng 830 tỉ đồng.

Về thủy sản, khoảng 127.000/181.349 lồng nuôi trồng thủy sản và 1.000ha diện tích nuôi tôm nước lợ và nhuyễn thể bị thiệt hại, ước thiệt hại khoảng 2.000 tỉ đồng.

Khoảng 180.000 ha cây trồng, trong đó diện tích cây hằng năm hơn 63.000ha như lúa nước, sắn, ngô, khoai các loại và hơn 19.000ha cây lâu năm, trong đó có nhiều cây công nghiệp chủ lực, có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, cà phê hồ tiêu... bị ngập úng, hư hại, thiệt hại khoảng 1.500 tỉ đồng.

Nhiều điểm sạt lở, ách tắt giao thông, hệ thống điện lực, viễn thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng… Ước tính sơ bộ tổng thiệt hại gần 5.330 tỉ đồng, chưa tính tài sản trong gia đình người dân.

Cập nhật chiều 22-11: 85 người chết và mất tích do mưa lũ, riêng Đắk Lắk 44 người chết - Ảnh 2.'Thấy clip lũ ở miền Trung, xót quá chịu không nổi'

Cùng chị mang quần áo đến trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM gửi hỗ trợ đồng bào vùng lũ, ông Nguyễn Phúc Hiệp (ngụ TP.HCM, làm nghề sửa xe lề đường) chia sẻ: 'Tôi không biết chữ, thấy clip lũ ở miền Trung, xót quá chịu không nổi'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất