22/11/2025 14:40 GMT+7

'Thấy clip lũ ở miền Trung, xót quá chịu không nổi'

Cùng chị mang quần áo đến trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM gửi hỗ trợ đồng bào vùng lũ, ông Nguyễn Phúc Hiệp (ngụ TP.HCM, làm nghề sửa xe lề đường) chia sẻ: 'Tôi không biết chữ, thấy clip lũ ở miền Trung, xót quá chịu không nổi'.

miền trung - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phúc Hiệp mang quần áo đến trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM gửi hỗ trợ đồng bào vùng lũ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Từ sáng sớm đến trưa 22-11, hàng trăm người đi xe máy, ô tô, chở theo quần áo, mì gói, nước uống, sữa… đến khuôn viên trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM (55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TP.HCM) để gửi hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Trong số đó, rất đông shipper được thuê chở hàng hóa đến điểm tiếp nhận này.

Nhiều cán bộ, nhân viên, dân quân, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên, thành viên Hội liên hiệp phụ nữ của một số phường,… liên tục tiếp nhận, tất bật phân loại, sắp xếp, đóng bịch hàng hóa để chuẩn bị chuyển đi hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Trao đổi vớiTuổi Trẻ Online, nhiều người bày tỏ mang quần áo, nhu yếu phẩm đến đây chỉ với cùng một mong muốn là chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ.

Cùng chị mang quần áo người lớn và trẻ em đến điểm tiếp nhận, ông Nguyễn Phúc Hiệp (58 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết ông làm nghề sửa xe ở lề đường đã nhiều năm.

Ông nói mình không biết chữ, hiện mắt đang bị mờ, nhưng khi thấy có người mở clip về bà con vùng lũ thì "thấy xót chịu không nổi", nên ông soạn quần áo gom lại để mang đến điểm tiếp nhận.

Người sửa xe lề đường: 'Tôi không biết chữ, thấy clip lũ ở miền Trung, xót quá chịu không nổi' - Ảnh 2.

Em Nguyễn Thiên Phúc (thứ 2 từ trái qua) cùng nhóm bạn đến gửi mì gói, sữa hỗ trợ đồng bào vùng lũ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Tại khu vực tiếp nhận, chị Lương Thị Mỹ Tiên cùng con trai Nguyễn Thiên Phúc và 3 bạn lớp 7 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn, TP.HCM) mang đến 20 thùng mì gói và 10 thùng sữa.

Chị Tiên cho biết Thiên Phúc là trưởng nhóm gồm bốn thành viên của một dự án khởi nghiệp thuộc câu lạc bộ trò chơi tài chính của trường. Số hàng hóa được các em mua từ hơn 7 triệu đồng trích từ lợi nhuận của dự án khởi nghiệp do chính nhóm thực hiện. 

"Mấy ngày nay xem tin lũ lụt miền Trung, các con tự nguyện trích tiền lợi nhuận từ dự án khởi nghiệp để mua mì gói, sữa gửi đến bà con vùng lũ. Không khí ở đây thật tấp nập. Thấy đồng bào tương thân tương ái, tôi rất cảm động", chị Tiên bày tỏ.

Còn chị Trần Hương Thủy cho biết cho biết hiện chị thuê trọ ở huyện Nhà Bè (cũ) sinh sống cùng ba người con. Bên cạnh cho thuê âm thanh, chị làm shipper, xe ôm công nghệ được khoảng 4 tháng nay. Sáng nay chị chở con trai út từ nơi trọ mang theo quần áo, mền gối, sữa, xà bông đến điểm tiếp nhận mất hơn 1 tiếng đồng hồ.

"Mấy hôm nay xem tin lũ miền Trung, thương bà con quá. Tôi với mấy người bạn bảo nhau chuẩn bị mang đồ đến đây gửi. Mong lũ mau rút, bà con mạnh khỏe, có công việc ổn định lại. Chứ thấy vậy xót lắm", chị nói.

Mang quần áo đến điểm tiếp nhận từ sáng sớm, chị Lê Thị Thu Trâm (quê xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết hiện làm nhân viên văn phòng tại TP.HCM. "Mới sáng sớm mà đã đông kín người cùng mang đồ đến đây gửi đến đồng bào vùng lũ. Thấy bà con cùng chung tay, mình vừa biết ơn vừa xúc động vô cùng", chị Trâm chia sẻ.

miền trung - Ảnh 2.

Nhiều người mang nhu yếu phẩm, hàng hóa đến điểm tiếp nhận vào sáng 22-11 - Ảnh: NGỌC KHẢI

miền trung - Ảnh 3.

Chị Lương Thị Mỹ Tiên (bên trái) chia sẻ chị và các phụ huynh rất ủng hộ các con trong việc trích tiền lợi nhuận từ dự án khởi nghiệp để mua mì gói và sữa gửi đến bà con vùng lũ - Ảnh: NGỌC KHẢI

miền trung - Ảnh 4.

Chị Trần Hương Thủy chở con trai mang quần áo, mền gối, sữa, xà bông đến điểm tiếp nhận - Ảnh: NGỌC KHẢI

miền trung - Ảnh 5.

Mang quần áo đến điểm tiếp nhận, chị Lê Thị Thu Trâm (quê xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa) chia sẻ chị cảm thấy biết ơn và xúc động khi thấy nhiều người chung tay giúp đồng bào vùng lũ - Ảnh: NGỌC KHẢI

miền trung - Ảnh 6.

Quần áo, nhu yếu phẩm được người dân chuyển đến trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM để hỗ trợ đồng bào vùng lũ - Ảnh: NGỌC KHẢI

miền trung - Ảnh 7.

Nhiều người mang nhu yếu phẩm, hàng hóa đến điểm tiếp nhận vào sáng 22-11 - Ảnh: NGỌC KHẢI

miền trung - Ảnh 8.

Nhiều người cùng chung tay phân loại, sắp xếp quần áo để chuẩn bị chuyển đi hỗ trợ đồng bào vùng lũ - Ảnh: NGỌC KHẢI

miền trung - Ảnh 9.

Nhiều người cùng chung tay tiếp nhận, sắp xếp hàng hóa vào sáng 22-11 - Ảnh: NGỌC KHẢI

miền trung - Ảnh 10.

Nhiều người cùng chung tay đóng các bịch hàng hóa chuẩn bị chuyển đi hỗ trợ đồng bào vùng lũ - Ảnh: NGỌC KHẢI

miền trung - Ảnh 11.

Chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm từ điểm tiếp nhận lên xe tải để chuyển đi hỗ trợ đồng bào vùng lũ - Ảnh: NGỌC KHẢI

miền trung - Ảnh 12.

Nhiều người cùng chuyển các bịch hàng hóa, nhu yếu phẩm từ điểm tiếp nhận lên xe tải để chuyển đi hỗ trợ đồng bào vùng lũ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Người sửa xe lề đường: 'Tôi không biết chữ, thấy clip lũ ở miền Trung, xót quá chịu không nổi' - Ảnh 14.TP.HCM khẩn trương huy động mọi nguồn lực hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

TP.HCM phát động đợt tiếp nhận khẩn quần áo, nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào vùng lũ, trọng tâm là người dân các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và một số địa phương lân cận bị ảnh hưởng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên