
Du khách, khách hành hương và người dân địa phương tập trung đông đúc tại quảng trường Manger (hay quảng trường Máng Cỏ), thành phố Bethlehem, trước Thánh lễ Vọng Giáng sinh vào tối 24-12 - Ảnh: AFP
Tối 24-12, hàng trăm tín hữu đã tụ họp tại Vương cung Thánh đường Giáng sinh ở thành phố Bethlehem để tham dự Thánh lễ Vọng Giáng sinh.
Đây là mùa Giáng sinh trọn vẹn và ấm áp đầu tiên của thành phố này kể từ khi xung đột tại Dải Gaza nổ ra vào ngày 7-10-2023.
Trong những năm trước, các dịp lễ Giáng sinh ở Bethlehem đều diễn ra trong không khí trầm lắng, phủ bóng đau thương vì chiến sự.
Theo Hãng tin AFP, tối 24-12 năm nay, không khí lễ hội đã thực sự trở lại với những cuộc diễu hành đông đúc, âm nhạc rộn ràng vang lên trên các con phố của thành phố thuộc Bờ Tây do Israel chiếm đóng.
Các hoạt động mừng lễ diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh vẫn được duy trì tại Dải Gaza, nơi hàng trăm nghìn người đang phải trải qua mùa đông trong những khu lều tạm bợ.
Bên trong Vương cung Thánh đường Giáng sinh, các hàng ghế chật kín từ rất sớm, nhiều người phải đứng hoặc ngồi dưới nền đất để tham dự Thánh lễ Vọng Giáng sinh.
Lúc 23h15, tiếng đàn organ vang lên khi đoàn rước gồm hàng chục linh mục, tu sĩ tiến vào Vương cung Thánh đường, theo sau là Thượng phụ Công giáo Latin của Jerusalem - Hồng y Pierbattista Pizzaballa, để ban phép lành cho giáo dân và bắt đầu Thánh lễ.
Trong bài giảng, Hồng y Pizzaballa kêu gọi hòa bình, hy vọng và sự tái sinh, nhấn mạnh rằng thông điệp Giáng sinh vẫn mang ý nghĩa sâu sắc trong một thế giới đầy bất ổn.
Ông cho biết trong chuyến thăm Gaza gần đây, dù chứng kiến nỗi đau vẫn còn hiện hữu sau chiến tranh, ông cũng cảm nhận rõ sức mạnh và khát vọng làm lại từ đầu của người dân nơi đây.
Bên ngoài, tiếng trống và kèn túi vang lên khắp quảng trường Manger (quảng trường Máng Cỏ).
Người dân địa phương và du khách tụ tập đông đảo, chụp ảnh bên hang đá, cây thông Noel rực sáng và những dải đèn nhiều màu sắc phủ lên thành phố “quê hương của Chúa Giêsu”.
Người dân Bethlehem kỳ vọng việc khôi phục các hoạt động mừng lễ Giáng sinh sẽ góp phần hồi sinh thành phố sau quãng thời gian dài ảm đạm.

Không khí Giáng sinh trở lại thành phố Bethlehem lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát ở Dải Gaza vào cuối năm 2023 - Ảnh: AFP

Những người Palestine tập trung đông đúc tại quảng trường Máng Cỏ từ sáng 24-12 - Ảnh: AFP

Thượng phụ Công giáo Latin của Jerusalem - Hồng y Pierbattista Pizzaballa, ban phép lành cho người dân và ôm chúc mừng một "ông già Noel" - Ảnh: AFP

Các hướng đạo sinh diễu hành với trống và kèn túi tại quảng trường Máng Cỏ - Ảnh: AFP

Người dân địa phương, du khách và khách hành hương chen chúc tại quảng trường Máng Cỏ để xem diễu hành và nhận phép lành từ Hồng y Pierbattista Pizzaballa - Ảnh: AFP

Những người Palestine vui vẻ chụp ảnh ở quảng trường Máng Cỏ - Ảnh: AFP

Hồng y Pierbattista Pizzaballa người Ý (ở giữa) chủ trì Thánh lễ Vọng Giáng sinh vào đêm 24-12 tại Vương cung Thánh đường Giáng sinh ở Bethlehem - Ảnh: AFP
Không chỉ ở Bethlehem, không khí Giáng sinh cũng lan tỏa đến thủ đô Damascus của Syria, nơi khu phố cổ được trang hoàng ánh đèn bất chấp những lo ngại về an ninh.
Tại Vatican, Giáo hoàng Leo XIV đã chủ trì thánh lễ Giáng sinh đầu tiên của mình tại Vương cung Thánh đường Thánh Peter, sau lời kêu gọi “24 giờ hòa bình cho toàn thế giới”.
Vị Giáo hoàng người Mỹ nhấn mạnh Giáng sinh là ngày lễ của đức tin, bác ái và hy vọng, đồng thời phê phán một nền kinh tế “bị bóp méo”, coi con người như món hàng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận