
Nhiều món hàng mua qua mạng không sử dụng được do người mua chỉ lựa chọn trên hình ảnh - Ảnh: AI
Ông anh tôi tìm mua lưỡi dao của cối xay thịt bị gãy, nhưng không tìm ra nơi nào bán. Rồi có người mách anh lên mạng tìm. Anh tìm mua được nguyên bộ dao sơ cua tại một sàn thương mại điện tử.
Vậy là từ đó, anh sính mua hàng qua mạng, cái gì cũng lên mạng tìm mua.
Anh còn đi khoe khắp nơi, lên mạng cái gì cũng có, đặt người ta đem đến tận nhà, không phải chạy xe đi lùng sục, vừa mệt vừa khổ.
Anh có cái điện thoại nên thời gian rảnh anh lướt tìm "nhiều thứ hay ho" (như anh hay nói với con cháu).
Con trai, con dâu góp ý hoài không được nên dặn anh mua món gì hai trăm ngàn trở lên phải cho con xem trước nhé.
Đầu năm học, cháu nói muốn mua tờ giấy nến để lên áo ủi phù hiệu cho khỏi bị hư áo. Anh đang cầm điện thoại lướt tìm mua liền rồi thông báo: "30 ngàn nhé, 2 ngày nữa giao". Con cháu ngăn không kịp.
Ba ngày sau vẫn chưa giao hàng. Cháu lén chạy ra nhà sách mua tờ giấy nến về để mẹ ủi phù hiệu lên áo kịp ngày trường kiểm tra. Giấy nến ở nhà sách bán chỉ có 2.000 đồng/tờ.
Hôm sau, sàn thương mại điện tử giao tờ giấy nến, y chang tờ giấy cháu mua ngoài nhà sách, bốn mép có trang trí hoa văn, đẹp hơn chút.
Hóa đơn thể hiện: giá tờ giấy 5.000 đồng, phí vận chuyển 25.000 đồng. Cửa hàng ở tận nước ngoài chuyển về, bảo sao không mắc.
Hôm qua, đọc báo thông tin một sản phẩm thức ăn truyền thống bán qua mạng, quảng cáo một đàng, sản phẩm một nẻo, con dâu anh lén đem mớ đồ ăn anh mua qua mạng bỏ thùng rác xa nhà.
Sau bữa cơm tối, con trai anh đem ly sữa ra cho bố rồi đưa bài báo cho anh xem. Anh xem xong ngồi yên thật lâu. Không biết nghĩ gì.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận