Sự kiện

Thứ hai 15-07-2024
Phục dựng ảnh 10 cô gái dân quân Lam Hạ hy sinh trên mâm pháo những ngày bom Mỹ
Văn hóa

10 nữ dân quân còn rất trẻ đã hy sinh bởi bom Mỹ trút xuống quê hương Lam Hạ. Lam Hạ được ví như Đồng Lộc thứ hai.

Thứ tư 28-04-2010
Đại đội dân quân Lam Hạ nhận danh hiệu Anh hùng
Xã hội

TT - Ngày 27-4, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đại đội dân quân phòng không xã Lam Hạ (Phủ Lý, Hà Nam) giai đoạn 1965-1972, đồng thời truy tặng danh hiệu Anh hùng cho nữ liệt sĩ Nguyễn Thị Thi - một trong mười nữ dân quân Lam Hạ đã sống, chiến đấu và hi sinh anh dũng khi chưa tròn 16 tuổi.

Thứ ba 29-09-2009
Trao quà của bạn đọc cho gia đình "Mười cô gái Lam Hạ"
Phản hồi

TT - Ngày 28-9, UBND xã Lam Hạ, TP Phủ Lý (Hà Nam) và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức lễ tưởng niệm 43 năm ngày hi sinh của các liệt sĩ và mười nữ dân quân tại trận địa pháo phòng không xã Lam Hạ (1-10-1966 - 1-10-2009).

Thứ năm 23-07-2009
Xây dựng đài tưởng niệm mười cô gái Lam Hạ
Xã hội

TT (Hà Nam) - Sáng 22-7, lễ động thổ xây dựng dự án đền thờ các anh hùng liệt sĩ tỉnh Hà Nam và đài tưởng niệm mười cô gái Lam Hạ đã diễn ra tại thôn Đình Tràng, xã Lam Hạ, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Tham dự buổi lễ có Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Thứ sáu 03-07-2009
Xây dựng khu đền thờ anh hùng liệt sĩ Lam Hạ
Xã hội

TT(Hà Nam) - Ngày 2-7, UBND TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm giải phóng thị xã Phủ Lý, một năm thành lập TP Phủ Lý và phát động phong trào thi đua yêu nước, kêu gọi ủng hộ quyên góp xây dựng khu đền thờ các anh hùng liệt sĩ và khu di tích lịch sử văn hóa tỉnh Hà Nam tại xã Lam Hạ.

Thứ tư 06-05-2009
Mười cô gái Lam Hạ: Lịch sử mãi còn tươi
Phóng sự

TT - Rất nhiều ý kiến bạn đọc gửi về tòa soạn Tuổi Trẻ sau khi đọc loạt bài “Mười cô gái Lam Hạ” bày tỏ những xúc động với sự hi sinh của các cô gái Lam Hạ, đồng thời đề nghị “chúng ta phải làm gì đó” để những trang sử vẫn mãi còn tươi. Và những đồng đội xưa của các cô gái Lam Hạ, những người đồng hương... cũng lên tiếng.

Thứ ba 05-05-2009
Mười cô gái Lam Hạ - Kỳ 6: Ước vọng bất tử
Phóng sự

TT - Những đồng đội còn sống thường đến thắp nén hương trên đài tưởng niệm mười cô gái dân quân Lam Hạ đã hi sinh. Bên cạnh tấm bia đá khắc ghi từng dòng tên tuổi thân quen, mái tóc những chiến sĩ năm xưa nay cũng đã bạc trắng. Từng kỷ niệm sống và chiến đấu, từng gương mặt trẻ trung và xinh đẹp như sống lại.

Thứ hai 04-05-2009
Mười cô gái Lam Hạ - Kỳ 5: Giữ vững ngọn cờ
Phóng sự

TT - Chiến tranh trôi qua đã lâu nhưng ông Ngô Tiến Vạnh vẫn rưng rưng xúc động nhớ ngày 1-10-1966, ông đang là trợ lý trinh sát tiểu đoàn 6 phòng không ở Phủ Lý thì nghe tin trận địa Đình Tràng trúng bom. Ông thắt ruột gan nhớ từng gương mặt cô dân quân trẻ trung, hồn nhiên mà ông mới còn cười trêu hôm trước.

Chủ nhật 03-05-2009
Mười cô gái Lam Hạ - Kỳ 4: Đừng buồn nhé, mẹ ơi!
Phóng sự

TT - Trên đài bia tưởng niệm mười cô gái Lam Hạ có hai cái tên viết liền nhau là Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Thị Thi. Cô gái tên Thu sinh năm 1948, Thi sinh năm 1950. Họ cùng quê Đình Tràng và cùng hi sinh ngày 1-10-1966. Ở nghĩa trang liệt sĩ Lam Hạ, hai nấm mộ của Thu, Thi cũng nằm chung một dãy, đầu quay về hướng thủ đô Hà Nội.

Thứ bảy 02-05-2009
Mười cô gái Lam Hạ - Kỳ 3: Tóc dài quấn khẩu pháo
Phóng sự

TT - Trong ký ức một thời vệ quốc hào hùng của những nữ dân quân còn sống như bà Trương Thị Nhàn, Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Thị Mạn đến giờ vẫn chưa quên được cô hoa khôi Đinh Thị Tâm của đội nữ dân quân Lam Hạ.

Thứ sáu 01-05-2009
Mười cô gái Lam Hạ - Kỳ 2: Tiếc gì tuổi xuân
Phóng sự

TT - 43 năm đã trôi qua sau ngày quyết chiến máu lửa 1-10-1966, năm tháng vẫn chưa thể xóa nhòa được nụ cười hồn nhiên, xinh đẹp của mười nữ liệt sĩ Lam Hạ trong di ảnh và cả trong lòng những đồng đội còn sống. Khi trích máu tay viết đơn tình nguyện gia nhập lực lượng dân quân phòng không chiến đấu với máy bay Mỹ, có cô mới 15-17 tuổi.

Thứ năm 30-04-2009
Mười cô gái Lam Hạ - Kỳ 1: Ngày quyết tử
Phóng sự

TT - Khi trích máu tay viết đơn tình nguyện gia nhập lực lượng dân quân phòng không chiến đấu với máy bay Mỹ, mười cô gái Lam Hạ (Phủ Lý, Hà Nam) ngày ấy chỉ mới tròn đôi mươi. Họ đã dũng cảm nhận lãnh hi sinh trên trận địa pháo cao xạ với niềm tin sắt đá: lấy máu mình để bảo vệ Tổ quốc.