03/06/2022 11:44 GMT+7

Xuyên đêm tìm sinh viên đi lạc khi vào rừng phòng hộ Bắc Hải Vân câu cá

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Lực lượng công an, biên phòng ở huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) đã băng rừng xuyên đêm tìm một sinh viên đi lạc trong rừng phòng hộ Bắc Hải Vân nhiều giờ vì đi câu cá.

Xuyên đêm tìm sinh viên đi lạc khi vào rừng phòng hộ Bắc Hải Vân câu cá - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tỏa đi khắp rừng phòng hộ Bắc Hải Vân (Thừa Thiên Huế) tìm anh T. bị lạc khi đi câu cá - Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 3-6, thượng tá Đoàn Minh Hải, trưởng Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế), cho biết công an đã phối hợp với Đồn biên phòng Lăng Cô (Bộ đội biên phòng Thừa Thiên Huế), Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân giải cứu thành công một sinh viên bị lạc trong rừng khi đi câu cá.

Trước đó, vào chiều 2-6, anh Võ T.T. (22 tuổi, trú xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam và là sinh viên một trường ĐH ở TP Đà Nẵng) đi vào tiểu khu 251 thuộc rừng phòng hộ Bắc Hải Vân câu cá thì không may bị lạc đường.

Sau nhiều giờ lạc trong rừng sâu, anh T. vẫn không thể tìm được đường để trở về.

Nhận tin báo, khoảng 20h tối 2-6, Công an huyện Phú Lộc đã huy động Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an thị trấn Lăng Cô phối hợp với lực lượng Đồn biên phòng Lăng Cô và Ban quản lý rừng Bắc Hải Vân đưa lực lượng tỏa đi khắp rừng tìm kiếm người đi lạc.

Đến 3h sáng 3-6, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy anh T. và cung cấp thức ăn, nước uống sau 2 giờ bị lạc trong rừng.

Cuộc tìm kiếm thân nhân cho bệnh nhân đi lạc 12 năm Cuộc tìm kiếm thân nhân cho bệnh nhân đi lạc 12 năm

TTO - Cụ Hoàng Thế Tuấn (80 tuổi), một cựu chiến binh, bị lạc gia đình ở Nghệ An suốt 12 năm, vừa được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cứu chữa trong tình cảnh không tiền bạc, giấy tờ... và sau đó tìm ra luôn người thân cho cụ.


NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên