08/04/2023 10:53 GMT+7

Xin tiền đểu, 'chặt chém' lộng hành ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: Dẹp ngay cho dân nhờ

"Cảm ơn Tuổi Trẻ đã phản ánh vấn đề bức xúc của người dân TP.HCM"; "Sao nói hoài mà vẫn bát nháo không ai bị gì cả"?; "Nếu không kiên quyết, phố đi bộ Nguyễn Huệ lâu dần sẽ trở thành công viên du lịch xấu nhất Đông Nam Á"...

Xin tiền đểu, chặt chém lộng hành ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: Dẹp ngay cho dân nhờ - Ảnh 1.

Chiều 5-4, các xe hàng rong đã bày ghế ngay giữa lối đi của du khách - Ảnh: TRẦN MẶC

Trên đây là ý kiến của bạn đọc xung quanh câu chuyện Xin tiền đểu, 'chặt chém' lộng hành ở phố đi bộ Nguyễn Huệ Tuổi Trẻ Online vừa phản ánh.

Theo bạn đọc, phố đi bộ là để cho người dân đi tản bộ hóng mát chứ không phải là nơi để cho buôn bán bát nháo, xin đểu...

Do đó nếu chính quyền không kiên quyết lập lại trật tự phố đi bộ Nguyễn Huệ, lâu dần sẽ trở thành "công viên du lịch xấu nhất Đông Nam Á", chứ không phải là nơi để người dân đi bộ hóng mát.

Về ý này, bạn đọc Tran Tung Anh bức xúc: "Ra phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi nhìn cảnh nhếch nhác buôn bán hàng rong, tiếp cận lén lút các kiểu xin tiền đểu... tràn lan cản trở khách tham quan vui chơi, gây nhiều phiền toái. Việc này diễn đi diễn lại lâu nay rồi mà chính quyền không giải quyết được dứt điểm thì thật sự yếu kém quản lý về trật tự đô thị quá"!

Bán hàng rong, xin đểu, xả rác ở phố đi bộ Nguyễn Huệ trị được không?

Theo bạn đọc Đoàn Hòa thì: "Xin trả lời là trị được nếu quận 1, TP.HCM quyết tâm làm".

Bạn đọc Đoàn Hòa gợi ý: "Hàng rong đem ra cái nào tịch thu tiêu hủy hết. Dựng xe bừa bãi hốt hết về phường phạt thật nặng. Gắn camera giám sát xả rác, theo dõi phát hiện bắt quả tang phạt tối đa 50 triệu đồng/lần".

Cũng theo bạn đọc này: "Tại sao Singapore xanh sạch đẹp không có rác và không ai dám xả rác? Vì mức phạt của họ rất nặng kể cả du khách nước ngoài, không miễn trừ một ai, từ đánh vài hèo đến phạt giam, phạt tiền với mức rất nặng (xả rác bừa bãi, hút thuốc nơi công cộng phạt đến 3.000 SGD, tương đương 51 triệu đồng)".

Ủng hộ ý trên, bạn đọc Khai Phong thêm vào: "Thực tế cho thấy không thể kêu gọi mãi để các đối tượng và xã hội có ý thức được, mà phải có chế tài một cách quyết liệt, phải nâng cao kỷ cương".

"Phạt nhiều, phạt nặng, làm nghiêm túc, công bằng sẽ góp phần quyết định nâng cao ý thức. Còn kêu gọi, vận động đều không ăn thua và lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc của xã hội" - bạn đọc Khai Phong viết.

Chỉ có xử phạt thật nặng mới lập lại kỷ cương, bạn đọc Nhân bổ sung: "Hãy quên chuyện vận động, trông chờ ý thức mà bắt tịch thu luôn phương tiện, tạm giữ những người gây rối, chèo kéo, ăn xin… phạt kịch khung. Những đất nước khác người ta làm được, còn mình cứ lèng èng chuyện vỉa hè, xả rác, hàng rong...".

Ngoài vấn nạn bán hàng rong, xin đểu... đang hoành hành, một số bạn đọc còn góp ý thêm nạn "chặt chém" ở các điểm giữ xe, nạn chó thả rông... cũng góp phần gây phiền hà cho người dân.

Bạn đọc than****@gmail.com bức xúc: "Tôi nói thật tôi hay ra phố đi bộ, cũng muốn tìm chỗ gửi xe cho đàng hoàng nhưng không có chỗ gửi. Có một lần gửi được thì mất 20.000 đồng mà tôi chỉ ngồi chơi không tới 1 giờ đồng hồ. Cháu tôi thì chạy chơi thấy chó nhiều quá cũng không dám cho cháu chạy, chả biết con nào lành, con nào dữ".

Bổ sung, bạn đọc Thắng Nguyễn nêu: "Dắt chó vào phố đi bộ rồi cho chó ngồi ghế rồi "đi bậy" trong công viên như nhà của họ vậy. Tôi dẫn bạn bè quốc tế tham quan thành phố với niềm tự hào về các hoạt động ở phố đi bộ và xây xẩm khi dính phải "mìn chó", lưu ý nữa là chó ở phố đi bộ không hề rọ mõm".

Bên cạnh đó, một bạn đọc khác phản ảnh: "Rồi thêm mấy tay đi patin phóng ào ào tập biểu diễn này nọ hoặc các cô các cậu đem loa ra để mà nhảy múa chiếm cả khoảng đường phố đi bộ của người ta...".

Cùng mong muốn chính quyền phải kiên quyết vào cuộc để người dân, du khách yên tâm đến tham quan, vui chơi khu vực trung tâm thành phố, bạn đọc nick name Andy Doan viết: "Đô thị phường Bến Nghé và cơ quan chức năng phải làm gì đi chứ, chẳng lẽ bó tay sao? Bỏ tiền xây cái phố đi bộ mà không quản lý được dạng này thì làm sao quản được an ninh trật tự".

Góp thêm một góc nhìn, bạn đọc Lê Quang Nhật hiến kế: "Hãy làm một số ki ốt, cho đấu thầu bán hàng giải khát, xây dựng nhà vệ sinh thu tiền, lắp hệ thống camera an ninh. Đó là những điều cần làm cho khu vực này...".

Chó vẫn lông nhông ở phố đi bộChó vẫn lông nhông ở phố đi bộ

Những chú chó thả rông, không rọ mõm, phóng uế bừa bãi xuất hiện tràn lan ngay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM). Điều đáng nói, dù khu vực này có bảng cấm chăn dắt vật nuôi song chẳng ai tỏ vẻ lo sợ thú cưng bị "hốt".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên