'Vương quốc' vườn đỏ, trái chín đỏ từ gốc đến ngọn, du khách thi nhau check-in

Cao nguyên Vân Hòa, xã Vân Hòa, Đắk Lắk (trước là Phú Yên) được mệnh danh là "Đà Lạt thu nhỏ". Dịp tháng 7 âm lịch trở đi, những vườn đỏ tại đây trái mọc chi chít từ gốc đến ngọn khiến nhiều du khách tìm về tham quan.

Vườn đỏ chín trĩu trái từ gốc đến ngọn, du khách nườm nượp check in - Ảnh 1.

Trái đỏ vào mùa, quả mọc chi chít thành chùm, kéo dài từ gốc đến ngọn - Ảnh: MINH CHIẾN

Vùng đất cao nguyên Vân Hòa ở độ cao 400m so với mặt nước biển. Nơi đây được nhiều du khách ví như "Đà Lạt thu nhỏ" bởi khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và có nhiều điểm tương đồng.

Cứ từ tháng 7 âm lịch hằng năm, những vườn trái đỏ tại cao nguyên Vân Hòa, (còn gọi là cây dâu da đất) lại vào mùa chín rộ.

Đây là một loại cây rừng thường gắn liền với cuộc sống của người dân miền núi, và được coi là biểu tượng cho sự sung túc, đủ đầy. Trái đỏ sẽ thay đổi màu sắc từ màu xanh, rồi tím sẫm trước khi chín đỏ rực.

Tại xã Vân Hòa có rất nhiều hộ dân biến vườn đỏ của gia đình thành điểm tham quan du lịch, như hộ ông Nguyễn Văn Bình (chủ vườn đỏ Bốn Bình), có gần 80 cây lớn nhỏ, những gốc cây lớn phải hai người ôm có tuổi đời gần 50 năm, những cây nhỏ hơn được ông mới trồng cách đây khoảng 6-7 năm.

"Những cây đỏ này được tôi và anh em đi rừng, thấy đẹp nên mang về trồng trong vườn. Loại cây này hợp với khí hậu, đất đai ở đây nên nảy nở rất nhanh. Sau đó một thời gian gia đình và địa phương bắt đầu làm du lịch cho khách đến tham quan", ông Bình nói.

Ông Bình cũng tự hào cho hay vườn đỏ của ông được UBND huyễn Sơn Hòa cũ công nhân đạt chuẩn vườn mẫu nông thôn mới vào năm 2024. Sau khi khách tham quan hết vào đoạn gần cuối mùa, số quả còn lại ông sẽ hái mang đi bán hoặc chế biến thành rượu đỏ…

Mới đây 3 cây đỏ tại thôn Lương Sơn, xã Vân Hòa đã được công nhận là Cây di sản Việt Nam, các cây có tuổi đời từ 100 đến hơn 200 năm tuổi và đang phát triển tốt.

Bà Nguyễn Thị Kim Hùng (81 tuổi, chủ vườn đỏ Bà Mười) cho hay đang vào mùa đỏ chín nên hằng ngày, nhất là dịp cuối tuần có nhiều khách đến tham quan vườn.

"Trong vườn tôi có cây đỏ cổ thụ hơn 200 năm tuổi, gốc cây to và chiều cao vượt trội so với các cây khác trong vườn, nên khi kết trái nhìn rất đồ sộ. Du khách rất thích khi vừa ngắm vừa được thưởng thức trái tại chỗ. Năm nay cây đỏ ít trái hơn mùa năm trước, nên nhà vườn cũng tập trung chăm sóc cây để kết trái nhiều hơn", bà Hùng nói.

Dùng điện thoại quay lại những thước phim, chị Nguyễn Thị Thu Giang (du khách Gia Lai) cho hay khi xem trên mạng rất thích thú với những trái đỏ này. Vì muốn nhìn tận mắt nên trong chuyến du lịch hè, chị đã cùng gia đình đến đây.

"Chủ vườn rất thân thiện, thích nhất là cảm giác chụp cùng những cây đỏ mọc đầy trái kết thành từng chùm lủng lẳng rất vui", chị Giang nói.

Vườn đỏ chín trĩu trái từ gốc đến ngọn, du khách nườm nượp check in - Ảnh 2.

Cây đỏ trưởng thành thường cao từ 5 - 7m - Ảnh: MINH CHIẾN

Vườn đỏ chín trĩu trái từ gốc đến ngọn, du khách nườm nượp check in - Ảnh 3.

Nhìn từ xa những trái đỏ như những chùm nho khổng lồ - Ảnh: MINH CHIẾN

Vườn đỏ chín trĩu trái từ gốc đến ngọn, du khách nườm nượp check in - Ảnh 4.

Trái đỏ khi chín có nhiều sắc độ từ tím đỏ sang đỏ cam, đỏ rực - Ảnh: MINH CHIẾN

Vườn đỏ chín trĩu trái từ gốc đến ngọn, du khách nườm nượp check in - Ảnh 5.

Mỗi ngày có hàng chục du khách tham quan các vườn đỏ tại xã Vân Hòa, Đắk Lắk - Ảnh: MINH CHIẾN

Vườn đỏ chín trĩu trái từ gốc đến ngọn, du khách nườm nượp check in - Ảnh 6.

Các du khách thích thú check-in tại vườn đỏ - Ảnh: MINH CHIẾN

Vườn đỏ chín trĩu trái từ gốc đến ngọn, du khách nườm nượp check in - Ảnh 7.

Mỗi gốc đỏ là một điểm chụp ảnh của các du khách - Ảnh: MINH CHIẾN

Vườn đỏ chín trĩu trái từ gốc đến ngọn, du khách nườm nượp check in - Ảnh 8.

Trái đỏ có vị chua, toàn bộ quá trình từ khi cây đơm hoa, kết trái mất gần 10 tháng - Ảnh: MINH CHIẾN

Vườn đỏ chín trĩu trái từ gốc đến ngọn, du khách nườm nượp check in - Ảnh 9.

Các nhà vườn trồng thêm hoa, cây ăn trái, tạo tiểu cảnh để phục vụ khách dã ngoại có nhu cầu nghỉ ngơi, ăn uống - Ảnh: MINH CHIẾN

Vườn đỏ chín trĩu trái từ gốc đến ngọn, du khách nườm nượp check in - Ảnh 10.

Các nhà vườn còn bán các loại đặc sản từ trái đỏ như rượu, mứt … để tăng thêm thu nhập - Ảnh: MINH CHIẾN

Vườn đỏ chín trĩu trái từ gốc đến ngọn, du khách thích thú check in - Ảnh 12.Độc đáo giếng nước ngọt 'Thạch Sanh' không bao giờ cạn trên bãi biển

Nằm cách biển Bãi Bàng (xã Tuy An Đông, Đắk Lắk - Phú Yên trước đây) là 1 giếng nước ngọt mát, trong veo, không bao giờ khô cạn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên