22/10/2020 10:34 GMT+7

Vùng lũ Thừa Thiên Huế dọn trường, phơi sách chuẩn bị lên lớp

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Ngày 22-10, trời bắt đầu tạnh ráo và nước lũ dần rút khỏi các thôn làng của tỉnh Thừa Thiên Huế sau nửa tháng mưa dầm dề trong bão lũ.

Vùng lũ Thừa Thiên Huế dọn trường, phơi sách chuẩn bị lên lớp - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thiếp, thôn Giáp Tây, xã Hương Toàn, TX Hương Trà tranh thủ giặt giũ quần áo khi nước lũ rút ra - Ảnh: TẤN LỰC

Dọn dẹp nhà cửa, phơi khô sách vở

Con đường dẫn vào xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, vẫn còn nhiều chỗ nước ngập tràn qua. Hai bên cánh đồng, nước sông Bồ vẫn lai láng màu bạc. Thế nhưng nắng đã le lói chiếu rọi qua màn mây và bầu trời tạnh ráo. Trong các khu dân cư nước lũ đã rút ra khỏi nền nhà.

Tận dụng lúc trời hửng nắng, bà Nguyễn Thị Thiếp (45 tuổi), trú thôn Giáp Tây, mang chậu quần áo bẩn cùng xà phòng ra giặt giũ trên mé đường bêtông dẫn vào xã. Dù nước dưới khoảng sân trước nhà bà Thiếp vẫn còn lội sâu tới quá đầu gối nhưng cả nền nhà giữa và nhà bên đã cao hơn mặt nước một gang tay.

Ngày lũ ập về, nước sông Bồ lên quá nhanh, xô đổ mọi kỷ lục khiến nhiều gia đình xã Hương Toàn không kịp trở tay. Bà Thiếp cùng 3 cậu con trai chỉ kịp gói ghém mấy món đồ quan trọng rồi lên ghe di tản tránh lũ. Đống quần áo bỏ lại bị ngâm trong bùn non mấy ngày, nay phải tận dụng nước lũ để xả bớt cho sạch.

Hầu như nhà dân nào ở đây cũng bị thiệt hại nặng về tài sản do nước lũ. Trước khoảng sân nhà bà Thiếp, chiếc tivi của nhà hàng xóm còn nổi lềnh bềnh cạnh hàng rào.

Vùng lũ Thừa Thiên Huế dọn trường, phơi sách chuẩn bị lên lớp - Ảnh 2.

Em Trần Đức Trọng, học sinh lớp 10 Trường THPT Đặng Huy Trứ, TX Hương Trà, tranh thủ kê ghế phơi khô sách vở chuẩn bị lên lớp - Ảnh: TẤN LỰC

Những chồng sách vở của mấy cậu con trai, dù đã được cẩn thận gói vào bọc nilông để lên nóc tủ cao nhưng nước lũ vẫn với tới. Nhiều cuốn sách, cuốn tập bị ẩm ướt, trang giấy dính vào nhau lem nhòe mặt chữ.

Em Trần Đức Trọng, con trai bà Thiếp, kê mấy chiếc ghế trước hiên nhà lấy chỗ trải mớ sách vở ra phơi phóng. Mấy hôm nay lũ rút, cậu bé tất bật phụ mẹ lau dọn bàn ghế, vật dụng và chùi rửa bùn non khỏi nền nhà, chái bếp. 

Căn nhà cấp 4 đơn sơ cũ kỹ của gia đình đã phải ngâm trong hai đợt lũ lớn liên tiếp chỉ cách nhau ít ngày. Vậy mà những cuốn sách địa lý, hình học, sinh học lớp 10 của cậu chỉ bị ướt nhẹ đôi chỗ, cẩn thận phơi hóng thật kỹ là có thể dùng lại được.

Nhanh chóng nối lại giảng dạy

Sau nửa tháng xa trường xa bạn vì bão lũ liên tiếp, những cô cậu học trò cấp 1 ở thôn Giáp Tây, xã Hương Toàn, đã bắt đầu háo hức muốn quay lại trường khi lũ dần rút đi. Dù chưa có thông báo chính thức ngày đi học trở lại nhưng hai em Nguyễn Thị Phương Ly (lớp 4) và Nguyễn Kim Gia Hàn (lớp 3) đã giục mẹ lấy cặp sách và tập vở còn cất tránh lũ ra sửa soạn từng món theo thời khóa biểu, cho sẵn vào trong cặp. 

"Nước lũ lên cao nên mẹ cho tụi con ở nhà cả nửa tháng rồi chưa được đi ra ngoài. Bây giờ lũ xuống tụi con muốn được lên trường để gặp bạn bè và thầy cô, tụi con nhớ mọi người ở trường rất nhiều", Phương Ly háo hức nói trong khi nước sông Bồ còn đang chảy tràn qua con đường trước nhà.

Vùng lũ Thừa Thiên Huế dọn trường, phơi sách chuẩn bị lên lớp - Ảnh 3.

Hai em Nguyễn Thị Phương Ly (lớp 4) và Nguyễn Kim Gia Hàn (lớp 3), xã Hương Toàn, TX Hương Trà, chuẩn bị sách vở đến lớp sau lũ - Ảnh: TẤN LỰC

Tại Trường THPT Đặng Huy Trứ nằm ngay cạnh quốc lộ 1, nước đã rút ra khỏi sân trường. Hai ngày qua, nhà trường huy động gần như tất cả cán bộ, giáo viên tham gia dọn lũ. Nước rút tới đâu, các thầy cô xắn quần lau dọn tới đó để bùn non không có thời gian đóng cứng trên bàn ghế và nền gạch các lớp học.

Sáng 22-10, tại khoảng sân góc phải tòa nhà chính, bà Lê Thị Lành (52 tuổi), lao công Trường THPT Đặng Huy Trứ, cầm vòi nước xịt rửa nốt những chồng ghế nhựa còn vương dấu đất bùn. 

"Các dãy phòng học, bàn ghế gỗ thì các thầy cô cơ bản đã dọn dẹp xong, còn những chồng ghế nhựa này tôi cố gắng làm sạch sớm để chuẩn bị cho các em tại lễ chào cờ đầu tiên sau hai đợt nghỉ lũ", bà Lành nói.

Vùng lũ Thừa Thiên Huế dọn trường, phơi sách chuẩn bị lên lớp - Ảnh 4.

Bà Lê Thị Lành, lao công Trường THPT Đặng Huy Trứ, TX Hương Trà, xịt nước lau bùn non trên các chồng ghế nhựa để học sinh dùng trong buổi chào cờ đầu tiên sau lũ - Ảnh: TẤN LỰC

Thầy Hoàng Phồn Hưng, hiệu trưởng nhà trường, cho biết dù liên tiếp hứng chịu hai trận lũ rất lớn nhưng nhà trường đã có sự chuẩn bị tốt. Những đồ đạc, tài liệu quan trọng đều được di tản, đưa lên tránh trú trên tầng cao nên thiệt hại không đáng kể, trừ một số giấy tờ, máy tính cầm tay. 

Tuy nhiên ở những vùng thấp trũng, nhiều học sinh của trường bị hư hại sách vở, đồ dùng học tập do nước lũ, rất cần được trợ giúp trong đợt này. 

"Dọn dẹp hậu quả đợt lũ thứ nhất vừa xong thì đợt lũ thứ hai ập tới, anh em cán bộ giáo viên khá vất vả vì vừa lo việc nhà vừa lo việc trường, nhưng ai cũng rất cố gắng thu xếp góp một tay dọn dẹp trường lớp để đón học sinh trở lại trường nhanh nhất. 

Chúng tôi dự kiến trong hôm nay 22-10 sẽ tổ chức cho học sinh đi học trở lại. Đối với học sinh vùng thấp trũng, còn ngập sâu, các em được chủ động nghỉ thêm vài buổi để đảm bảo an toàn, sau đó chúng tôi sẽ dạy bù cho các em", thầy Hưng chia sẻ.

Người dân miền Trung gượng dậy sau lũ Người dân miền Trung gượng dậy sau lũ

TTO - Nước lũ bắt đầu rút, cuộc sống dù còn đầy khó khăn, nhưng người dân miền Trung đã gượng dậy sau cơn đại hồng thủy để bắt đầu cuộc sống bình thường.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên