15/10/2020 18:57 GMT+7

Sách vở ướt, lúa thối mầm, người dân còn 'thất thần' sau lũ

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Sáng 15-10, nước lũ bắt đầu rút dần ở vùng trũng huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị - rốn lũ của miền Trung.

Sách vở ướt, lúa thối mầm, người dân còn thất thần sau lũ - Ảnh 1.

Các vật dụng gia đình của bà con đều bị hư hại khi lũ đi qua - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Sau 8 ngày lũ lớn, sáng nay khi trời hửng nắng, bà Lê Thị Cúc (50 tuổi) nặng nề nhấc một chân bị teo co quắp, vần những bao lúa đang chất đống giữa nhà ra phơi giữa nền gian nhà dưới.

Lúa trải ra chỉ được hai bao thì chiếm hết nền nhà. Trời bắt đầu hửng nắng nhưng sân vẫn ngấp nghé nước và bùn non đóng thành lớp. Bà rầu rĩ ngồi nhìn hơn 7 tạ lúa ngậm nước còn ủ kín trong bao.

Nhà có cha mẹ đều đã ngoài 90, bà Cúc lại tàn tật, nước lên bà con họ hàng phụ mỗi người một tay kê cao lúa nhưng bất lực với con nước. 

"Khó khăn lắm mới trồng được chưa đầy tấn lúa để ăn đợi mùa sau mà lũ lâu ngày quá, giờ tất cả đã mọc mầm, chỉ mong sao nước rút thật nhanh, trời nắng to đem ra phơi để đi xay gấp thì nhà còn cái ăn" - bà Cúc buồn rầu nói.

Không chỉ nhà bà Cúc, hơn 2.000 hộ dân ở xã Hải Phong đều chịu cảnh ngập lụt hơn một tuần nay.

Khung cảnh nhếch nhác, xác xơ bao trùm trên những mái nhà còn in vạch nước lũ. Đám trẻ lật mở những trang vở nhòe mực ướt sũng, xuýt xoa tiếc bộ sách vừa được mẹ mua cho năm học mới.

Nhiều đồ đạc bị cuốn trôi, người dân đưa những đồ còn sót lại bám đầy bùn đất ra múc nước lũ rửa dọn. Tủ lạnh, quạt máy, nồi cơm điện… ngậm nước vẫn nằm chờ ngày có điện để mang đi sửa. Giường chiếu ướt nổi mốc trắng xóa, hôi mùi nước lũ.

Nhưng khác với hôm qua, hôm nay bà con khắp các xóm làng đã gượng dậy dọn dẹp đồ đạc, giội rửa nhà cửa và cứu đám lúa mọc mầm để bán làm thức ăn cho gà vịt. Họ vớt vát những gì còn sót lại. Trên những đồng nước mênh mông, tiếng xuồng máy, canô vẫn xình xịch chở các chuyến hàng cứu trợ đến với người dân như tiếp thêm sức mạnh cho bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tuổi Trẻ Online ghi nhận khung cảnh ở nhiều xã của huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị sáng nay.

Sách vở ướt, lúa thối mầm, người dân còn thất thần sau lũ - Ảnh 2.

Hơn 20 tấn lúa của bà Trần Thị Tha ở xã Hải Phong bị thối mầm - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Sách vở ướt, lúa thối mầm, người dân còn thất thần sau lũ - Ảnh 3.

Bà Cúc ngồi thất thần khi số lúa của gia đình lên mầm - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Sách vở ướt, lúa thối mầm, người dân còn thất thần sau lũ - Ảnh 4.

Em Lê Thị Thảo Nhi, học lớp 2, cùng chị gái lật tìm những gì còn dùng được bên đống sách vở đã ướt nhẹp - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Sách vở ướt, lúa thối mầm, người dân còn thất thần sau lũ - Ảnh 5.

Người dân dùng nước lũ giặt rửa đồ đạc - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Sách vở ướt, lúa thối mầm, người dân còn thất thần sau lũ - Ảnh 6.

Vớt vát những gì còn sót lại sau lũ - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Sách vở ướt, lúa thối mầm, người dân còn thất thần sau lũ - Ảnh 7.

Bùn non đóng dày, người dân đội mưa dọn - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Sách vở ướt, lúa thối mầm, người dân còn thất thần sau lũ - Ảnh 8.

Các giáo viên được huy động dọn dẹp trường học để sớm đón học sinh trở lại - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Bà con vùng lũ sẻ chia với nhau quà bạn đọc báo Tuổi Trẻ Bà con vùng lũ sẻ chia với nhau quà bạn đọc báo Tuổi Trẻ

TTO - Chiều 14-10, thêm 200 suất quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ xuôi ghe về sâu trong những xóm làng còn đang ngập nước ở xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên