
Ông Nguyễn Trường Giang, ngụ phường Phú Nhuận, chuyển khoảng 2 triệu đồng vào tài khoản của báo Tuổi Trẻ để ủng hộ đồng bào miền Trung tái thiết cuộc sống - Ảnh: NGỌC THƯƠNG
Tính đến ngày 1-12, đã có gần 1.060 bạn đọc đóng góp với số tiền là 23 tỉ đồng.
Mỗi người góp một chút chia sẻ với bà con vùng lũ
Sáng 1-12, ông Nguyễn Trường Giang, độc giả thường xuyên của báo Tuổi Trẻ (ngụ phường Phú Nhuận, TP.HCM) đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ để ủng hộ 2 triệu đồng cho bà con miền Trung.
Số tiền hôm nay được trích từ quỹ chung của gia đình ông.

Ông Đức, 65 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng, đến báo Tuổi Trẻ đóng góp 3 triệu, tiền của bản thân và mẹ ông, mong bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống - Ảnh: NGỌC THƯƠNG
Tiếp đến, ông Đức (65 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng) - một thầy giáo nghỉ hưu cũng đến để ủng hộ 3 triệu đồng cho đồng miền Trung. Ông cho biết đã nhiều lần đến báo Tuổi Trẻ đóng góp vì tin tưởng, đặt niềm tin vào báo.
Nghe con trai đến Tuổi Trẻ góp tiền, mẹ ông là cụ Nguyễn Thị Thọ (86 tuổi) cũng nhờ ông mang tiền đến.
Chiều cùng ngày, ông Hùng, 54 tuổi, nhân viên lái xe tải công ty giặt ủi, đã mang đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ góp 1 triệu đồng.

Vợ chồng ông Hải Sơn (phường Hòa Hưng, TP.HCM) đến văn phòng Tuổi Trẻ sáng 30-11 quyên góp 2 triệu đồng tiền hưu - Ảnh: KỲ PHONG
Trước đó, ngày 30-11, vợ chồng ông Triệu Hải Sơn (phường Hòa Hưng, TP.HCM) mang đến Tuổi Trẻ 2 triệu đồng. Đây là số tiền quyên góp, chắt chiu từ lương hưu của ông bà.
Và đây không phải lần đầu ông Sơn đã đến Tuổi Trẻ làm thiện nguyện.
Lát sau, bà Nguyễn Thị Kim Phụng (phường Cầu Kiệu, TP.HCM) vội vàng vào báo xin góp 500.000 đồng cho đồng bào miền Trung lũ lụt và quỹ Ước mơ của Thúy. Bà Phụng là người thân quen của báo bởi tháng nào bà cũng đến báo góp tiền.

Bà Ẩn lấy từng tờ tiền được xếp gọn trong chiếc ví đã cũ gửi đến người dân vùng lũ - Ảnh: NGỌC SANG
Bà Tuyết Ẩn, 85 tuổi, ngụ phường Gia Định, TP.HCM đến tòa soạn Tuổi Trẻ để gửi tiền ủng hộ đồng bào miền Trung.
Bà cũng là người thân quen của các chương trình thiện nguyện do Tuổi Trẻ phát động. Tháng trước, bà đã đến gửi tiền lợp lại mái nhà cho bà con vùng Nghệ Tĩnh. Nay bà lại đến gửi yêu thương cho đồng bào vùng Nam Trung Bộ.
Nhiều nhà hảo tâm âm thầm ủng hộ bà con miền Trung mà không muốn nêu tên mình
Sáng sớm 1-12, một bạn đọc giấu tên, 59 tuổi, ngụ phường Cầu Kiệu đã đến ủng hộ cho đồng bào miền Trung và các hoạt động thiện nguyện của báo Tuổi Trẻ.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng (phường Cầu Kiệu, TP.HCM) mỗi tháng đều đến Tuổi Trẻ quyên góp cho các quỹ thiện nguyện do báo tổ chức - Ảnh: KỲ PHONG
Bà cho biết trước đây chỉ biết đến quỹ "Ước mơ của Thúy", nhưng từ khi trực tiếp lên tòa soạn đóng góp mới biết báo Tuổi Trẻ còn nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng khác. "Về nhà tôi cũng đọc báo nhiều hơn, tìm hiểu thêm để biết bà con đang cần gì" - bà nói.
Lần này, bà trích 600.000 đồng từ lương hưu để chia sẻ cho bốn quỹ của báo.
"Hôm nay, thôi thì 'của ít lòng nhiều' tôi mang đến đây chút tấm lòng ủng hộ cho bà con, mỗi người một chút" - bà tâm sự.
Bà chia sẻ, xem hình ảnh bà con vùng lũ mất hết tài sản, thậm chí có gia đình chịu tang người thân, cảm thấy rất thương tâm. "Thấy người ta khổ quá nên mình góp được gì thì góp thôi", bà chia sẻ.
Cùng lúc đó, báo Tuổi Trẻ cũng nhận được 100 triệu đồng gửi cho đồng bào miền Trung từ tấm lòng của một bạn đọc giấu tên.

Anh Hùng cùng báo Tuổi Trẻ “hợp sức tái thiết vùng lũ” - Ảnh: NGỌC SANG
Trước đó, anh Hùng, ngoài 40 tuổi, ngụ phường Gia Định, TP.HCM cũng đến ủng hộ cho bà con vùng thiên tai 200 đô la Mỹ.
Hay anh Thắng, ngoài 50 tuổi, làm nghề xây dựng công trình gửi đồng bào miền Trung 3 triệu đồng. Anh cũng là người quen góp mặt trong các chương trình thiện nguyện của báo Tuổi Trẻ.
Ông Cao Bá Đạt, 72 tuổi, quê gốc Bình Định, hiện ngụ phường Gia Định, gửi cho đồng bào mình 1 triệu đồng. Còn ông Phạm Đình Phương, 60 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM, đến ủng hộ 2 triệu đồng cho đồng bào gặp khó khăn.

Ông Đạt mừng vì mình vẫn có tiền ủng hộ được bà con một ít, mong bà con sớm lấy lại tinh thần, vượt qua bão lũ- Ảnh: NGỌC SANG

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận