
Trạm Y tế 1 (khu phố Ngọc Lãng, phường Tuy Hòa) - nơi người dân xin đến tránh lũ - Ảnh: MINH CHIẾN
Ngày 7-12, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk - cho hay đã cử một phó giám đốc sở này đến thăm hỏi, khám sức khỏe cho em bé và gởi lời xin lỗi gia đình người mẹ trẻ từng đến Trạm Y tế 1 (thôn Ngọc Lãng, phường Tuy Hòa) để xin tránh lũ nhưng bị nữ nhân viên y tế ở đây từ chối.
Theo ông Nay Phi La, sau khi nhận được thông tin về vụ việc, sở đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời mẹ và bé, bảo đảm an toàn sức khỏe và quyền được tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.
"Sức khỏe của cháu bé ổn định. Chúng tôi rất tiếc vì nhân viên y tế của Trạm Y tế 1 đã ứng xử, giao tiếp không đúng chuẩn mực, nhất là với phụ nữ mới sinh và trẻ nhỏ vài tháng tuổi", ông Nay Phi La nói.
Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, trước đó trên mạng xã hội lan truyền clip một nhóm người đẩy ghe xuồng có phụ nữ mới sinh vài tháng và một trẻ sơ sinh còn nằm nôi, đến trạm y tế ở phường Tuy Hòa (sau đó được xác định là Trạm Y tế 1) xin trú lũ (đợt lũ từ ngày 19 đến 21-11).
Tuy nhiên theo nội dung trong clip, nhân viên của trạm y tế này không đồng ý, dù rằng lúc đó có nhiều người được cho trú tránh tại trạm y tế kiên cố và cao tầng này.
Trong bản tường trình sau đó của bà Nguyễn Thị Kiều Dung, nhân viên Trạm Y tế 1, chiều 20-11 không tiếp nhận mẹ và trẻ 25 ngày tuổi xin trú lũ vì lúc này nước lũ đã rút dần, trạm bị cắt điện và nước, hết giường, không đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé. Bà có hướng dẫn cho gia đình đưa mẹ và bé đến UBND phường Tuy Hòa gần trung tâm y tế, ở đó vừa khô ráo vừa có lương thực, nước uống sẽ đảm bảo sức khỏe mẹ và bé.
Bà Dung nhận khuyết điểm vì lúc đó không đồng ý để người dân đưa mẹ và cháu bé vào ở nhờ trạm rồi tính tiếp. Bà xin rút kinh nghiệm và nhận không hoàn thành nhiệm vụ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận