
Chị Trương Thị Phương và ông Trương Văn Tương (cha Phương) tại Đồn biên phòng Sơn Trà - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
'Tôi nghĩ đây là phép màu'
Trưa 9-8, tàu 629 thuộc Vùng 3 Hải quân đã bàn giao chị Trương Thị Phương, 24 tuổi, quê xã Thăng Bình, Đà Nẵng, cho tàu đưa vào bờ sau khi tìm thấy chị trên biển vào chiều 8-8.
Rất đông người thân cùng bạn bè của chị Phương cũng tìm đến cầu cảng biên phòng Sơn Trà sau khi hay tin cô gái này đã sống sót trên biển suốt 8 tiếng dù không biết bơi.
Khi được đưa lên bờ, dù sức khỏe khá yếu, Phương vẫn nhớ rõ trải nghiệm kinh hoàng của mình. "Đến bây giờ em vẫn nghĩ đây là phép màu. Từ việc trụ được trên biển 1 tiếng cho đến khi phao trên biển tự tìm tới em" - Phương kể.

Tàu Hải quân Vùng 3 tìm được Phương - Ảnh: Hải quân Vùng 3



Chị Trương Thị Phương được tàu Hải quân Vùng 3 bàn giao cho lực lượng biên phòng Đà Nẵng đưa vào bờ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Theo Phương, ngay khi rơi xuống biển, cả nhóm 4 người không ai biết bơi. Ở trên bờ, một người trong nhóm hét to động viên mọi người phải cố gắng giữ bình tĩnh, tìm cách thả lỏng người để cơ thể tự nổi lên mặt nước, không tìm cách bơi vào gần ghềnh đá.
Chị Phương cùng 3 người cứ để mặc cho cơ thể trôi được chừng 15 phút thì sóng lớn lại tách mọi người ra xa.
Một mình trên biển, chị thả lỏng, phó mặc cho số phận cho đến khi một phao trên biển tự tìm đến sau 1 tiếng. Từ trên biển, một phao trôi theo kiểu hai chai nước buộc vào nhau ở đâu trôi tới, đụng vào đầu Phương giữa lúc kiệt quệ thể lực.
Chính điều này giúp Phương trụ thêm được 7 tiếng trên biển.
Khi nổi trên biển, cũng có lúc Phương nhìn thấy tàu cứu nạn và tàu cá qua lại nhưng vì ở xa quá nên dù vẫy tay, gào lên kêu cứu vẫn không ai nghe thấy.
"Bao nhiêu tàu đi qua cho đến khi được tàu hải quân phát hiện và quăng phao cứu sinh khiến tôi chỉ dám tin mình còn sống khi bước lên tàu. Lúc đó tôi cảm giác như mình được tái sinh lần nữa" - Phương nói thêm.

Anh Trương Văn Đông kể lại giây phút vẫy áo cầu cứu nhưng tàu cá lại lầm tưởng đang đùa giỡn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Vẫy áo cầu cứu nhưng tàu cá lại lầm tưởng đang đùa giỡn
Đứng chờ chị ruột được đưa vào bờ, anh Trương Văn Đông (20 tuổi) vẫn chưa hết kinh hoàng sau sự việc xảy ra với nhóm 6 người đang cùng nhau trekking ở Mũi Nghê.
Đông kể sáng 8-8, cả nhóm men theo vách đá tại khu vực ven biển Mũi Nghê. Anh Đông cùng một người khác đã đi lên phía trước. Trong khi chị gái, cậu ruột Nguyễn Thái và hai người bạn là Dương và Phương cùng đi phía sau.
Cả đoạn ghềnh đá, sóng rất bình thường. Bất thình lình, một đợt sóng dữ dội bất thường đã ập đến.
Anh Đông bàng hoàng nhớ lại: "Sóng đánh vào ghềnh đá rồi men theo đó đập và lướt lên luôn cả nhóm, cuốn phăng hai chị rơi xuống biển trước rồi đến lượt chị em. Mấy chị bị sóng đánh vào chân lôi xuống nước rất nhanh".
Giây phút kinh hoàng khi thấy mọi người biến mất sau làn bọt sóng, Đông chưa kịp xoay xở. Ngay khi thấy người trong nhóm gặp nạn, anh Nguyễn Thái cũng quyết định lao mình xuống biển cứu người.

Lực lượng chức năng tặng quà động viên Phương và gia đình sau sự việc - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Điều đáng kinh ngạc và kịch tính nhất trong câu chuyện này chính là việc cả nhóm không một ai biết bơi.
Ở phía dưới, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn khi các nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ.
Trên bờ, anh Đông vừa nỗ lực ra hiệu cứu hộ, vừa hét lớn để trấn an mọi người bình tĩnh, thả lỏng người ra để nổi được trên mặt nước.
Anh Đông cố gắng cầu cứu các tàu cá ở gần đó bằng cách vẫy áo, nhưng những người trên tàu lại lầm tưởng nhóm bạn đang đùa giỡn nên chỉ vẫy tay chào lại.
Phải đến khi lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp xuất hiện, cuộc giải cứu mới thực sự bắt đầu.
Đông cho biết lúc đó anh đã rất tuyệt vọng, không dám tin vào một phép màu khi chị gái và các bạn đã bị sóng cuốn trôi suốt 1 - 2 tiếng. Đến khi nghe tin chị gái mình vẫn còn sống, anh vẫn không thể tin được cho đến khi được tận mắt xem video ghi lại bởi cơ quan chức năng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận