4 người bị sóng cuốn xuống biển Đà Nẵng: Ly kỳ cô gái sống sót 8 tiếng dù không biết bơi

Phương, 24 tuổi, không biết bơi, bị sóng cuốn ra xa ở Mũi Nghê, Đà Nẵng. Sau 8 giờ lênh đênh, cô được tàu 629 cứu sống chiều 8-8.

 - Ảnh 1.

Chị Trương Thị Phương được cán bộ chiến sĩ tàu 629 thuộc Vùng 3 Hải quân tìm thấy chiều 8-8 - Ảnh: Hải quân Vùng 3

Chiều 8-8, lực lượng hải quân đã cứu sống 1 trong 4 người bị sóng cuốn xuống biển tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Đó là chị Trương Thị Phương, 24 tuổi, quê quán xã Thăng Bình, Đà Nẵng. 

Bị sóng lớn cuốn trôi ra xa trong tình trạng không biết bơi, Phương đã trải qua 8 giờ đồng hồ đối mặt với tử thần nhờ giữ bình tĩnh và may mắn kỳ diệu.

Khoảnh khắc đối mặt với tử thần

Lúc 20h ngày 8-8, phóng viên Tuổi Trẻ đã liên lạc được với tàu 629 thuộc Vùng 3 Hải quân đang làm nhiệm vụ tìm người mất tích trên biển, đồng thời kết nối với chị Trương Thị Phương.

Theo lời cô gái này, vào khoảng 4h30, Phương cùng nhóm bạn đi bộ trên bãi đá Mũi Nghê tại khu vực Sơn Trà. Bất ngờ một cơn sóng lớn ập đến, lôi tuột nhóm người xuống biển. Trong số 4 người bị sóng cuốn, có 3 cô gái đều không biết bơi.

Phương kể trong lúc hoảng loạn dưới dòng nước, các bạn đã cố bám lấy nhau. Một bạn gái vì quá sợ hãi ghì chặt Phương, khiến cô chìm xuống và uống rất nhiều nước biển.

 - Ảnh 2.

Chiều 8-8, người thân của Phương tìm lên núi Sơn Trà. Họ cùng người dẫn đường chuẩn bị cắt rừng ra Mũi Nghê thì được tin tàu hải quân đã tìm được cô - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

"Lúc đó tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ chìm rồi, vì sóng nhiều, cứ đánh từng cơn, từng cơn" - Phương kể, cho biết lúc ấy cô đã nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Trong khoảnh khắc sinh tử, sự bình tĩnh trở thành phao cứu sinh. Một người bạn trong nhóm nhắc mọi người thả lỏng cơ thể để tránh bị chìm.

Nghe lời bạn, Phương nằm ngửa, giữ đầu trên mặt nước để có thể thở. Tuy nhiên, những đợt sóng dữ dội dần đẩy Phương tách khỏi các bạn và trôi ngày càng xa bờ.

"Tôi ngửa đầu lên trời nên không quan sát được gì cả, không biết mình trôi xa tới đâu, cũng không biết mọi người thế nào cả" - Phương kể.

 - Ảnh 3.

Không biết bơi, Phương sống sót kỳ diệu nhờ may mắn tìm được chiếc phao - Ảnh: Hải quân Vùng 3

Phép màu kỳ diệu trên biển

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ chống chọi với những cơn sóng và bắt đầu đuối sức, một điều kỳ diệu đã xảy ra với Phương. 

Phương kể đầu mình vô tình chạm vào một cái phao tự chế theo kiểu hai chiếc bình nhựa dài cột lại với nhau.

"Nó đụng vào đầu tôi rồi tôi vớ được. Tôi cầm lấy, kê vào cổ để đầu cao hơn mặt sóng. Nhờ chiếc phao này, tôi đã nôn bớt nước biển trong người ra".

Nhờ chiếc phao, Phương có thể tiếp tục chống chọi với biển suốt 7 giờ, cho đến khi được tàu hải quân phát hiện và ứng cứu.

Hiện sức khỏe Phương đã cơ bản ổn định. Cô có thể ăn uống, trò chuyện bình thường nhưng đang lo lắng khi hai người bạn đi cùng còn mất tích. 

Trước Phương, một người khác may mắn được cứu là anh Nguyễn Thái, được một tàu cá của Đà Nẵng vớt lên vào khoảng 8h sáng cùng ngày.

 - Ảnh 4.

Phương được chăm sóc trên tàu sau khi được tìm thấy - Ảnh: Hải quân Vùng 3

 - Ảnh 5.

Hiện Phương được chăm sóc trên tàu 629. Tàu này hiện đang tìm kiếm hai người còn lại tại khu vực biển Mũi Nghê, Sơn Trà trong đêm - Ảnh: Hải quân Vùng 3

Trung tá Nguyễn Văn La, Chính trị viên phó Hải đội 31 thuộc Lữ đoàn 161 (Vùng 3 Hải quân), đang có mặt trên tàu 629 cho biết mọi người trên tàu rất xúc động khi tìm thấy một người còn sống trên biển. 
"Khi đưa được Phương lên bờ, mọi người rất bất ngờ vì cô gái không biết bơi lại có thể sống sót suốt 8 tiếng trên biển" - ông La nói.

Theo Trung tá Nguyễn Văn La, các tàu đang nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm.

Do khu vực tìm kiếm rất rộng lớn nên các lực lượng đã tổ chức chia từng tọa độ riêng cho mỗi tàu để rà soát kỹ lưỡng.

Dù hy vọng mong manh, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực hết mình với mong muốn sớm tìm thấy hai nạn nhân còn lại.

 - Ảnh 6.4 người bị sóng đánh rơi xuống biển Đà Nẵng: Bữa cơm đợi chờ và cuộc gọi không lời đáp

Cuộc tìm kiếm nhóm bạn trẻ bị sóng đánh rơi xuống biển khi chụp ảnh ở Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng) không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian của các đội cứu hộ, mà còn là những giờ phút khắc khoải của người thân đang mong chờ một phép màu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất