01/11/2025 11:24 GMT+7

Uống bia rượu, chứ đừng để rượu bia 'uống' mình

Uống bia rượu sau giờ làm được coi là nét văn hóa. Nhưng rượu bia cũng đã gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội, nên ai cũng mong đừng quá lạm dụng, văn hóa đừng biến thành tệ nạn.

rượu bia - Ảnh 1.

CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn để xác định những ai tham gia giao thông nhưng có uống rượu bia- Ảnh: MINH HÒA

Bài viết "Uống bia rượu sau giờ làm: Để chia sẻ, kết nối công việc hay là tệ nạn?" (Tuổi Trẻ Online) nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc. Có ý kiến đồng tình, nhưng hầu hết lo ngại việc lạm dụng rượu bia quá mức sẽ trở thành tệ nạn. 

Quán nhậu là nơi duy nhất có thể "xả van" mà không sợ bị đánh giá

Độc giả Dương viết rằng bài báo trên là góc nhìn rất thực tế về áp lực công việc của dân văn phòng. "Quán nhậu là nơi duy nhất họ có thể 'xả van' mà không sợ bị đánh giá. Việc tìm đến bia rượu là biểu hiện của nhu cầu kết nối và giải tỏa tinh thần, không chỉ đơn thuần là thói quen xấu. 

Đồng quan điểm, bạn đọc Minh Trần cho rằng "Uống vừa sức, không sát phạt nhau sẽ lành mạnh, tạo điều kiện giao lưu với nhau". 

"Tôi hoàn toàn đồng ý. Bia rượu không xấu, cái xấu là sự lạm dụng và ép buộc. Những buổi 'xả van' nhẹ nhàng giúp anh em đồng nghiệp hiểu nhau hơn, giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc thực sự là một nét văn hóa kết nối", độc giả Long An viết. 

Còn bạn đọc Hữu Nhân lưu ý: "Uống chút xíu thì vui, nhưng uống đến say xỉn thì tổn hại sức khỏe. Uống vào những dịp có ý nghĩa như lễ cưới, họp mặt, Tết... không nên ngày nào cũng nâng ly. Nên nhớ đã rượu bia thì không lái xe để an toàn cho mình và mọi người". 

"Cái gì cũng có mặt tốt xấu, tiệc tùng giao lưu... giống như chúng ta sử dụng thuốc điều trị. Dùng đúng cách đúng liều thì bổ dưỡng, lạm dụng hoặc sai cách thì tác dụng ngược lại", bạn đọc TVT cảnh báo.

Bạn Trần Tám cho rằng dịp cuối tuần cùng bạn bè uống vài lon bia chia sẻ công việc thì vui, nhưng chiều nào cũng uống sẽ thành tệ nạn. 

Và dưới bình luận này, bạn Sao Xẹt phản hồi: "Rượu bia là "công cụ" của tôi. Không phải là phương tiện, lại càng không phải là mục đích của cuộc sống. Nên khi hoàn thành công việc, tôi "cất công cụ" rượu vào ký ức. Tôi còn bỏ được thuốc lá và vài thứ độc hại khác. Tôi tự tin làm chủ đời mình. Không lệ thuộc vào thứ gì. Cảm ơn bạn".

Nhiều bạn đọc đồng tình với ý kiến trên. Một bạn đọc cho rằng chủ đề nhậu nhẹt, uống rượu bia là câu chuyện muôn thuở, thú vị, gây nhiều bàn luận, thậm chí tranh cãi. "Uống rượu bia ngày nay núp dưới bóng nhiều lý lẽ tưởng hay ho, nhưng thực tế đều là ngụy biện cho cái sự dễ dãi đến buông thả. Coi nhẹ sức khỏe và vi phạm pháp luật", một bạn đọc đúc kết.

Do đó theo độc giả này, uống rượu bia vẫn được, song cần biết uống với ai? Uống làm gì? Uống xong không vi phạm pháp luật, không gây ra hậu quả. 

"Tôi năm nay 70 tuổi, uống rượu bia từ năm 20 tuổi. Đến năm 49 tuổi là bỏ nhậu nhẹt. Để "hoàn lương" cho "anh bạn" gan. Tôi có thói quen đã uống là phải say nhưng với nguyên tắc, không uống rượu bia với người cùng chung nơi làm việc. Không uống khi bàn công việc và ký hợp đồng. Khi uống không nhận xét, nói xấu người vắng mặt. Do vậy, đến nay sức khỏe của tôi vẫn bình thường. 

Miễn là đừng để rượu bia "uống" mình", độc giả này kết luận.

Tôi bỏ rượu bia sau một lần...

Nhiều bình luận của bạn đọc để lại dưới bài báo đã chỉ ra những thực tế khác với câu chuyện uống rượu bia để "giao lưu", "kết nối làm ăn". Nhiều người còn lo ngại thành tệ nạn thì rất nguy hiểm.

Bạn đọc Sỹ Hoàng chia sẻ câu chuyện bia rượu mà mình từng trải qua: 

"Năm nay tôi đã ngoài 60 tuổi. Ngày trước, khi còn đi làm, cứ tan sở là tôi và bạn bè tụ tập ăn nhậu... mãi khuya mới mò về đến nhà, mặc dù bị vợ la rầy suốt mà cũng chứng nào tật nấy! Thời điểm đó, đi nhậu không hẳn là "thú vui". Mà nó giống như là một tập quán "bất thành văn" ...

Thế rồi trong một lần sau khi đi nhậu về và bị tai nạn rất nặng, từ đó đến nay tôi đã bỏ rượu, bia luôn và cũng ít bạn bè hơn. Đổi lại tôi lại có một cuộc sống mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Giờ ngẫm nghĩ lại lần tai nạn đó mà "rùng mình, sởn tóc gáy". 

Độc giả Vân Nguyễn cho rằng việc "hóa giải mâu thuẫn" hay "chốt hợp đồng" bằng bia rượu đang bị quá đề cao. "Chúng ta nên xây dựng văn hóa công sở chuyên nghiệp hơn, nơi sự chân thành, tôn trọng được thể hiện qua công việc, không phải qua mức độ cạn ly", bạn đọc này viết.

Bạn đọc Sun viết ngắn gọn: "Tệ nạn từ rượu bia quá chén mà ra", còn độc giả có địa chỉ email nguy****@gmail.com chỉ ra vấn nạn "nhiều người tụ tập ăn nhậu và hát karaoke tra tấn các hộ dân xung quanh". 

Bạn đọc Mai Chi 7-6 đúc kết rằng bài viết đề cập đúng vấn đề. "Nhưng thực tế rất ít cuộc nhậu dừng lại ở mức 'chừng mực'. Bia rượu dễ làm người ta mất kiểm soát, và hệ lụy như tai nạn giao thông hay bạo lực gia đình lại phổ biến. Khi đó 'văn hóa' rất dễ biến thành 'tệ nạn'".

Nhiều bạn đọc chỉ ra uống bia rượu không xấu, nhưng cái xấu là việc lạm dụng bia rượu rồi gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình, xã hội. 

Một người ngồi nhậu, cả gia đình mất kết nối bữa tối

Với tư cách là người thân của người uống bia rượu, bạn đọc Anh Thư Nguyễn viết: "Lúc mấy anh đi nhậu không biết có nghĩ tới cảnh vợ con, cha mẹ chờ mình ở nhà, nóng ruột không biết mình chạy xe về tới nhà không?".

Cũng nhìn nhận từ góc độ gia đình, bạn đọc có số điện thoại 0378******12 viết: "Một người ngồi nhậu là một gia đình thiếu đi một thành viên trong bữa ăn tối. Mất kết nối gia đình, bao mâu thuẫn gia đình, ly hôn... đều bắt đầu từ đây?".

Uống bia rượu, chứ đừng để rượu bia 'uống' mình - Ảnh 3.90% bạn đọc đồng ý cần có giới hạn nồng độ cồn khi lái xe

Đó là kết quả Thăm dò bạn đọc về việc Bộ Y tế đang lấy ý kiến chuyên gia, đơn vị chuyên môn từ khía cạnh y tế về nồng độ cồn phát hiện trong cơ thể không do sử dụng rượu, bia; các giới hạn nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở của người lái xe.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất