'Tuổi thơ tôi có khoảng trống vô vọng', đứa con bị bỏ lại thành học sinh 3 tốt, đậu trường luật

LÊ MINH
và 1 tác giả khác

Thư của Nguyễn Ánh Tuyết (Hà Tĩnh) gửi cho chương trình Tiếp sức đến trường báo Tuổi Trẻ đã viết: "Tuổi thơ tôi có khoảng trống vô vọng khi cha mẹ ly hôn. Tôi sống với ông bà ngoại". Năm 2025, "đứa trẻ bị bỏ lại” đã trở thành tân SV ĐH Luật TP.HCM.

'Tuổi thơ tôi có khoảng trống vô vọng', đứa con bị bỏ lại thành học sinh 3 tốt, đậu trường luật - Ảnh 1.

Tân sinh viên Nguyễn Ánh Tuyết tự dặn lòng sẽ học thật tốt những năm đại học, không phụ lòng ông bà ngoại đã vất vả nuôi nấng mình - Ảnh: YẾN TRINH

Tuổi thơ 'lạc loài', nương tựa vào ông bà ngoại

Ba mẹ mỗi người mỗi ngả, để Tuyết mới sinh ra đã như chiếc chồi non nương tựa ông bà. Cuộc đời không có mẹ rất tủi, bao tâm sự đều gặm nhấm trong lòng một mình

Những ngày đầu tháng 9-2025, chúng tôi tìm về ngôi nhà của ông bà ngoại Tuyết ở thôn Trường Xuân, xã Thạch Khê, Hà Tĩnh khi cơn bão Kajiki mới chỉ trôi qua ít ngày.

Nuôi cháu từ 5 ngày tuổi, ông bà nghèo thắt lòng lo học phí đại học -  Thực hiện: LÊ MINH - YẾN TRINH - QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

'Tuổi thơ tôi có khoảng trống vô vọng', đứa con bị bỏ lại thành học sinh 3 tốt, đậu trường luật - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Phúc Vỵ suốt 18 năm tần tảo nuôi cháu ngoại ăn học - Ảnh: LÊ MINH

Ông Vỵ mái đầu bạc phơ, bàn tay thô ráp ngồi bệt trên khoảng sân trước nhà đang tỉ mỉ tách từng ngọn cỏ khỏi lưới đánh cá. Ông bảo: "Sau bão số 5, nước trên các cánh đồng dâng cao nên tôi tranh thủ đi thả lưới kiếm thêm ít cá bổ sung cho bữa ăn, giờ mới có thời gian rũ lưới cho sạch".

Ông từng tham gia nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Lào. Sau hơn 16 năm, ông phục viên trở về rồi được xếp hạng thương tật 3/4. Nhìn người cựu binh rắn rỏi, ít người có thể nghĩ rằng ông cũng có một nỗi trầm tư kéo dài suốt gần hai thập kỷ.

Đó là nỗi niềm quyết tâm nuôi dưỡng cháu gái sau khi ba mẹ cháu đã tìm cuộc sống riêng. Suốt những năm qua dù ông Vỵ mang trong mình thương tật, song vẫn cố gắng làm lụng để nuôi nấng Tuyết.

'Tuổi thơ tôi có khoảng trống vô vọng', đứa con bị bỏ lại thành học sinh 3 tốt, đậu trường luật - Ảnh 3.

Là một cựu binh, bà ngoại của Ánh Tuyết mạnh mẽ làm chỗ dựa cho cháu - Ảnh: YẾN TRINH

Bà ngoại Phạm Thị Tứ (65 tuổi) vừa là bà ngoại, vừa trong vai mẹ hiền. Họ lo cho cháu ăn học từ tiền lương hưu của ông và mấy sào ruộng trồng lúa, khoai đậu.

Bà ngoại Tuyết hai tháng nay vào TP.HCM phụ trông con của người cậu Tuyết. Còn cô tân sinh viên cũng vào đây tá túc đợi nhập học.

Nơi nhà trọ cậu mợ trong hẻm ở phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM, nhắc về những tháng ngày qua, bà ngoại là cựu binh từng tham gia chiến dịch Thượng Lào chia sẻ: "Hồi nớ đâu có tiền mua sữa cho cháu. Lúc cháu 6 tháng, tôi nấu cơm rồi nhai mom mem đút. Tôi đi làm là bỏ cháu lên xe đẩy ra ruộng, khi làm thì địu cháu sau lưng. Ngày nào chạy chợ, tôi chở theo sau xe, xuống bán bầu bí thì cháu ngồi chơi".

'Tuổi thơ tôi có khoảng trống vô vọng', đứa con bị bỏ lại thành học sinh 3 tốt, đậu trường luật - Ảnh 4.

Tân sinh viên Nguyễn Ánh Tuyết trúng tuyển ngành luật Trường đại học Luật TP.HCM - Ảnh: YẾN TRINH

Cả thôn 1 người vô đại học, cô đơn và hiểu chuyện 

Cháu đậu đại học, bà ngoại rất mừng và cũng lo canh cánh: "Lo tiền cho cháu đi học. Ở nhà lúa chỉ được một vụ tháng 5. Tôi tự hào lắm, cả thôn năm nay có mình cháu vào đại học".

Nguyễn Ánh Tuyết là đứa bé hiểu chuyện. Ngoài giờ học, Tuyết phụ giúp ông bà việc nhà. Tuyết còn nhớ những ngày tháng Chạp cô ra ruộng từ 4h sáng phụ bà gieo mạ. Bầu trời xam xám ngày đông lạnh và dáng bà còm cõi khắc sâu trong lòng người cháu gái cùng lời tự hứa sau này sẽ phụng dưỡng ông bà, đáp đền công ơn to lớn như trời biển.

Gương mặt bầu bĩnh với giọng nói dịu dàng, Tuyết kể mình học giỏi nhất môn địa lý, đạt danh hiệu "học sinh 3 tốt" hai năm liền của Trường THPT Nguyễn Trung Thiên.

'Tuổi thơ tôi có khoảng trống vô vọng', đứa con bị bỏ lại thành học sinh 3 tốt, đậu trường luật - Ảnh 5.

Nguyễn Ánh Tuyết chỉ có hai cuốn sổ để nhập học, một cuốn cô đã ghi dang dở từ năm lớp 12 - Ảnh: YẾN TRINH

Vừa rồi, cô xét tuyển điểm thi THPT quốc gia khối C00 lần lượt là 9 - 8,5 - 9,5, đậu vào ngành luật. Kết quả trúng tuyển giúp Tuyết khẳng định rằng những nỗ lực bấy lâu không vô nghĩa.

Cầm giấy báo nhập học, Tuyết vui khấp khởi nhưng cũng buồn bã: "Gánh nặng học phí như một tảng đá đè lên ước mơ. Tôi ước gì sự thiếu thốn vật chất không ngăn cách tương lai mình. Tôi mong nhận được học bổng, đi học còn là lời hứa danh dự với ông bà đã hy sinh tất cả vì mình".

Tuyết còn ấp ủ ước mơ thành luật sư giỏi. Hay đọc tin tức và từ những câu chuyện đời thực, Tuyết hiểu hơn về những mảnh đời cần được pháp luật bảo vệ.

Dù hay buồn hay tủi nhưng vì mong muốn có việc làm tốt, trong những năm học trung học, Tuyết dành nhiều nhiệt huyết cho các hoạt động cộng đồng cũng như phong trào đoàn trường và địa phương. Cô là phó bí thư đoàn địa phương. "Tôi muốn rèn luyện những kỹ năng mềm thông qua các hoạt động này như xử lý tình huống, giúp mình tự tin hơn" - cô nói.

3 năm cấp 3 đều là học sinh giỏi

Cô Nguyễn Lương Hiền (giáo viên Trường THPT Nguyễn Trung Thiên, chủ nhiệm lớp 12A6), nhận xét mặc dù Tuyết có hoàn cảnh khá éo le, song Tuyết rất nỗ lực vươn lên trong học tập, 3 năm cấp 3 đều là học sinh giỏi.

"Là thành viên của ban chấp hành đoàn trường, Tuyết luôn nhiệt tình hỗ trợ các đoàn viên cùng vươn lên trong học tập và cuộc sống. Những nỗ lực đó được ghi nhận khi hai năm liền Ánh Tuyết đạt danh hiệu học sinh 3 tốt, đoàn viên xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên" - cô Hiền cho hay.

1.000 học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên

Học bổng Tiếp sức đến trường 2025 dự kiến trao 1.000 suất đến tân sinh viên khó khăn trên 34 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập…

Mỗi suất 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn.

Trong đó có 20 suất học bổng đặc biệt, với tổng trị giá 1 tỉ đồng (50 triệu đồng/suất/4 năm).

Ban tổ chức sẽ phối hợp địa phương xác minh thông tin, chọn hồ sơ đúng theo tiêu chuẩn, điều kiện của chương trình và sẽ phỏng vấn trực tuyến trong một số trường hợp đặc biệt.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: ngày 10-9-2025.

Để đóng góp ủng hộ chương trình, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:

113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành, mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:

Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;

Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM

với Swift code BFTVVNVX007.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành/nhân vật mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.

Tiếp sức đến trường 2025: Thêm 1.000 suất học bổng cho tân sinh viên nghèo đến giảng đường - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

'Tuổi thơ tôi có khoảng trống vô vọng', đứa con bị bỏ lại thành học sinh 3 tốt, đậu trường luật - Ảnh 6.

'Tuổi thơ tôi bắt đầu bằng khoảng trống vô vọng', nữ sinh thành học sinh 3 tốt, đậu trường luật - Ảnh 8. Tân sinh viên Đà Nẵng xin khất nửa học phí: 'Con đã nhận đủ tiền học, xin nhường cho bạn nghèo'

Câu chuyện nam sinh viên Đà Nẵng xin khất nửa kỳ học phí để kiếm tiền đóng bù trên Tuổi Trẻ Online 19-9 đã tạo làn sóng cảm thương sâu sắc trong bạn đọc. Bùi Công Tiến đã nhận được rất nhiều ủng hộ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất