Bức thư của nhà hảo tâm tiếp sức 50 triệu đồng cho tân sinh viên y khoa

Học bổng Tiếp sức đến trường đã nhận được nhiều đóng góp của bạn đọc gần xa, trong đó chị Nguyễn Đỗ An Nhiên - sống tại Nhật - nhờ Tuổi Trẻ trao tặng 1 suất học bổng đặc biệt 50 triệu đồng cho 1 tân sinh viên y khoa.

Tuổi Trẻ xin trân trọng đăng lại lời nhắn gửi từ nhà hảo tâm Nguyễn Đỗ An Nhiên và Ngô Thị Thanh Tiên.

Khó khăn chính là cơ hội, may mắn chỉ là nhất thời 

Tiếp sức đến trường - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Đỗ An Nhiên

Trước tiên, xin được chúc mừng các cháu, các bạn trẻ đã thi đậu đại học. Và cho tôi được bày tỏ lòng khâm phục trước nghị lực phi thường của các cháu.

Tôi cũng có con gái vừa đậu đại học ngành y tại Nhật. Khi con được nhận học bổng, tôi nghĩ ngay đến chương trình "Tiếp sức đến trường" của báo Tuổi Trẻ. Không gì hơn vì muốn "nhân đôi" niềm vui to lớn của gia đình mình bằng cách chia sẻ một phần học phí đại học với các cháu có cùng độ tuổi với con nhưng thiếu điều kiện để phát huy khả năng.

Nói là chia sẻ, thật ra tôi cảm thấy mình đang nhận lại nhiều hơn. Đó là niềm vui tinh thần được cùng tờ báo thân thiết tiếp sức cho thế hệ trẻ, có thêm động lực làm việc để có thể đồng hành dài lâu với chương trình trong khả năng có thể.

Tôi rất mong các cháu được chương trình tiếp sức sẽ "chân cứng đá mềm" trên con đường học vấn đầy gian nan cũng như trên hành trình trưởng thành, trở thành một công dân tử tế, tâm hồn rộng mở, chan hòa. 

Như nhà quản trị lừng danh Inamori Kazuo (1932 - 2022) từng viết trong quyển sách "Vương đạo cuộc đời - Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế" (NXB Trẻ): "Hưng suy của một quốc gia đồng nhất với trạng thái tâm hồn của quốc dân".

Tôi nghĩ chỉ cần thêm một bạn trẻ được mỉm cười bước chân vào giảng đường đại học, theo đuổi ước mơ, hoài bão của mình là xã hội lại tươi sáng hơn một chút.

Và chương trình cứ thế từng chút một, dù có "xuôi ngược chốn nào", người tiếp sức và người được tiếp sức sẽ trao - nhận cây gậy tiếp sức một cách bền bỉ và hiệu quả.

Xin được chia sẻ với các cháu lời nói của samurai chân chính cuối cùng của Nhật Bản, Saigo Takamori: "Cơ hội và may mắn hoàn toàn khác nhau. Cơ hội thật sự là những khi không suôn sẻ, những ngày khó khăn cứ kéo dài liên tục nhưng ta vẫn không ngừng nỗ lực nghiêm túc với trái tim chân thành, không ngừng bước đi trên con đường mà bản thân tin là đúng, chính lúc đó cơ hội thật sự sẽ đến. Còn những gì đến khi ta không tìm kiếm con đường đúng đắn, không có trái tim chân thành biết nghĩ đến người khác, không cả nỗ lực thì chỉ là may mắn mà thôi".

Trên con đường mà các cháu sẽ đi trong tương lai, sẽ có lúc các cháu phải băn khoăn trước những chọn lựa khó khăn. Khi ấy, rất mong các cháu tự mình mở ra tương lai với lòng tự tin và tự hào "từng là một tân sinh viên được tiếp sức" và khao khát trở thành "người tiếp sức" trong tương lai.

Nhà hảo tâm NGÔ THỊ THANH TIÊN - người hai năm liên tục gửi tiền mặt và quà tặng như xe đạp, máy tính cho các tân sinh viên thông qua báo Tuổi Trẻ:

Tôi rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần

Tiếp sức đến trường - Ảnh 2.

Tân sinh viên được chị Thanh Tiên tặng xe đạp năm 2024 - Ảnh: THANH TIÊN

Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo. Ba mẹ là giáo viên tiểu học. Để nuôi bốn đứa con ăn học nên người, ba mẹ tôi ngoài đi dạy còn phải làm rất nhiều nghề khác (sửa xe đạp, bán tạp hóa, nuôi heo, nuôi gà, trồng rau...).

Nhờ tấm gương nỗ lực không ngừng nghỉ của ba mẹ, bốn chị em tôi cũng tự lập từ nhỏ, chăm học, chăm làm. Vì vậy đọc loạt bài "Tiếp sức đến trường" của báo Tuổi Trẻ về những em nhỏ nỗ lực vươn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt, tìm mọi cách để duy trì việc học, tôi thật sự khâm phục, đồng cảm và không biết bao nhiêu lần rơi nước mắt.

Tôi nghĩ nếu được giúp đỡ để hoàn thành chương trình đại học, cuộc đời của các em sẽ tươi sáng hơn. Và xã hội chúng ta sẽ có thêm được một đội ngũ vừa giỏi tri thức, vừa nhiều trải nghiệm cuộc sống và hơn hết là biết quán xuyến. Điều này thực sự rất tốt. Nên tôi muốn đỡ đần các em phần nào bằng sức mọn của mình.

Lá thư của nhà hảo tâm tiếp sức 50 triệu đồng cho tân sinh viên y khoa - Ảnh 1.Nhờ ChatGPT, cô gái 18 năm ở trọ tìm ra học bổng Tiếp sức đến trường

"Không ai chết đuối trên mồ hôi của chính mình. Mỗi nỗ lực hôm nay rồi sẽ được đền đáp" - những dòng chữ Nguyễn Tường Vy viết trong trang vở, như một lời tự nhắc nhở trước ngày cô bước vào giảng đường Đại học Tây Nguyên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất