Tân sinh viên Đà Nẵng xin khất nửa học phí: 'Con đã nhận đủ tiền học, xin nhường cho bạn nghèo'

Câu chuyện nam sinh viên Đà Nẵng xin khất nửa kỳ học phí để kiếm tiền đóng bù trên Tuổi Trẻ Online 19-9 đã tạo làn sóng cảm thương sâu sắc trong bạn đọc. Bùi Công Tiến đã nhận được rất nhiều ủng hộ.

Tân sinh viên Đà Nẵng xin khất nửa học phí: 'Con đã nhận đủ tiền học, xin nhường cho bạn nghèo' - Ảnh 1.

Nhiều người biết hành trình vào đại học khó khăn nên tới nhà Tiến để động viên, giúp đỡ mấy ngày qua - Ảnh: B.D.

"Tôi thật sự sốc vì không nghĩ được giúp đỡ, quan tâm nhiều đến vậy. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ thấy ba khóc. Nhưng mấy hôm nay ba cứ rơi nước mắt vì xúc động khi thấy con được nhiều người quan tâm" - Bùi Công Tiến - nhân vật trong bài viết Nam sinh viên Đà Nẵng: 'Em xin khất nửa học phí, đi làm kiếm tiền đóng bù được không cô? - chia sẻ với phóng viên Tuổi Trẻ.

Câu chuyện đẹp không ngừng lại ở đó. Bùi Công Tiến gửi đến Tuổi Trẻ một lời nhờ vả: "Tôi cám ơn báo Tuổi Trẻ rất nhiều và nhờ báo thông báo với các nhà hảo tâm hiện nay: Con đã nhận đủ tiền học cho 4 năm. Con xin được ngừng nhận sự giúp đỡ để nhường may mắn cho các bạn cũng thiếu thốn, mồ côi như con".

Cộng đồng rơi nước mắt và kêu gọi giúp sinh viên mồ côi, hiếu học

Nhà Tiến những ngày qua liên tục đón tiếp bạn đọc xa gần hỏi đường tự tìm tới. Tiến giờ đây đã tươi vui, nụ cười rực sáng trên nét mặt khi đón người lạ tới thăm nhà.

Khi Tuổi Trẻ Online đăng bài viết về hoàn cảnh của chàng sinh viên nghèo phải cầm vỏn vẹn hơn 4 triệu dành dụm, vay mượn được để đến trường đại học làm thủ tục kèm lời khất nửa học phí kỳ đầu, bài viết sớm lan tỏa và được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Nhiều bạn đọc cũng liên hệ tới tòa soạn báo Tuổi Trẻ để đề nghị giúp đỡ Tiến. Tại TP Đà Nẵng, một cuộc vận động "tiếp sức" khẩn cho chàng trai nghèo được cộng đồng mạng, các hội đoàn và chính quyền chung tay.

Chỉ ít giờ sau khi bài viết về Tiến xuất hiện, nhiều bạn đọc đã tìm tới căn nhà trong hẻm nhỏ ở đường Trần Xuân Lê.

Tân sinh viên Đà Nẵng xin khất nửa học phí: 'Con đã nhận đủ tiền học, xin nhường cho bạn nghèo' - Ảnh 2.

Tiến cùng ba và anh trai với nét mặt tươi vui sau khi được tiếp sức từ cộng đồng - Ảnh: B.D.

"Thấy nhiều người đến nhà để hỏi thăm, có người cho bao gạo, người cho dầu ăn… Có lẽ vì mủi lòng nên ba tôi bật khóc. Đây là lần đầu tôi thấy nước mắt ba" - Tiến kể.

Nhiều phụ huynh, thầy cô trong trường khi đọc bài viết về Tiến cũng đã lập nhóm, chia sẻ thông tin để quyên góp giúp chàng sinh viên nghèo có tiền đi học.

Tiến nói rằng mình cũng nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn động viên từ nhiều người xa lạ, trong số này có cả lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Không ít người nhận ra Tiến bởi khi còn học THPT, Tiến là cán bộ Đoàn thanh niên năng nổ, hay tham gia các hoạt động phong trào ở trường và đi thiện nguyện ở các vùng khó khăn

Ngoài bao thư chứa khoản tiền nhỏ tiếp sức cậu, các vị khách còn xách theo thực phẩm. Có người còn tặng cả áo quần và kèm cái ôm siết chặt.

Chỉ nhận vừa đủ để học đại học

"Sau một ngày được nhiều người quan tâm, từ tối 19-9, tôi xin ngưng mọi khoản hỗ trợ qua tài khoản. Dù vậy vẫn có những khoản tiền của người không biết tên chuyển tới ủng hộ" - Tiến nói.

"Từ chỗ không biết lấy tiền đâu để đi học, nay đã có những gì cần thiết. Tôi tự thấy mình vẫn còn có ba, có nhà để ở, trong khi ngoài kia có nhiều bạn mồ côi cả ba lẫn mẹ.

Thâm tâm lúc này tôi chỉ biết nói lời biết ơn tất cả. Những ân tình này sẽ theo tôi cả cuộc đời để nhắc nhở bản thân nỗ lực học hành. Tôi sẽ quyết tâm học để rút ngắn thời gian từ 4 năm còn 3 năm đại học. Tôi chỉ dám nhận khoản cần thiết để đi học, xin nhường phần cho người khác đang gặp khó khăn" - Tiến nói chiều 20-9.

Tân sinh viên Đà Nẵng xin khất nửa học phí: 'Con đã nhận đủ tiền học, xin nhường cho bạn nghèo' - Ảnh 3.

Tiến chuẩn bị hành trang đầy tự tin để vào đại học - Ảnh: B.D.

Một mạnh thường quân nói sau khi tiếp xúc với Tiến thì cảm nhận rất rõ ý chí và lòng khao khát học từ chàng trai mồ côi.

"Tiến là chàng trai hiểu chuyện, giàu nghị lực. Sau khi được nhiều người giúp, Tiến nói không còn lo lắng kinh phí học đại học nữa mà sẽ tập trung học thật tốt" - một nhà hảo tâm ở Đà Nẵng nói với phóng viên.

"Báo Tuổi Trẻ đã có mặt khi tôi bế tắc"

Bùi Công Tiến mồ côi mẹ, bà nội mất khi Tiến học lớp 12, anh trai gần như mù lòa. Ba một mình làm thợ hồ nuôi 3 anh em.

Ngày 17-9, sau hai tuần đi học sửa xe máy, vì thèm học quá nên Tiến quyết định quay lại Phân viện Học viện Hành chính và quản trị công tại Đà Nẵng để đăng ký nhập học.

Lúc này trong tay chỉ có hơn 4 triệu đồng, Tiến đành phải làm giấy "khất" 1/2 học phí kỳ đầu, chờ đi làm thêm để đóng tiếp.

Được cô giáo và bạn bè mách nước, Tiến tìm thấy niềm hy vọng và gửi hồ sơ đăng ký học bổng Tiếp sức đến trường.

Tân sinh viên Đà Nẵng xin khất nửa học phí: 'Con đã nhận đủ tiền học, xin nhường cho bạn nghèo' - Ảnh 4.

Tiến trước nhiều giấy khen những năm học phổ thông - Ảnh: B.D.

22h tối 18-9 phóng viên Tuổi Trẻ đã tìm thấy Tiến. Trong niềm hy vọng mong manh rằng sẽ được giúp để đi học, Tiến nói như khẩn cầu: "Chú ơi, hãy giúp cho con được đi học! Con thèm học mà nhà khó khăn quá".

Câu nói ấy thật đau lòng và ngay sáng ngày hôm sau PV đã giúp Tiến hoàn tất hồ sơ học bổng Tiếp sức đến trường. Từ sáng 19-9, bài báo về Tiến cũng được đăng tải và chạm tới trái tim nhiều bạn đọc, các nhà hảo tâm.

Nhường lại suất học bổng Tiếp sức đến trường cho bạn khó khăn

Không chỉ ngưng tiếp nhận các khoản giúp đỡ, Tiến cho biết mong muốn nhường lại suất học bổng Tiếp sức đến trường mà cậu đã nằm trong danh sách trao tặng để chuyển cho bạn khác khó khăn hơn.

Sau khi hội ý, ban tổ chức học bổng đã chấp nhận đề nghị của Tiến. Khoản học bổng này được chuyển qua một tân sinh viên khác trúng tuyển vào đại học y khoa, nhà ở TP Đà Nẵng. Tiến nói sẽ dự lễ trao học bổng để mong gặp gỡ, nói lời cảm ơn tới tất cả các nhà hảo tâm.

1.000 học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên

Học bổng Tiếp sức đến trường 2025 dự kiến trao 1.000 suất đến tân sinh viên khó khăn trên 34 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập…

Mỗi suất 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn.

Trong đó có 20 suất học bổng đặc biệt, với tổng trị giá 1 tỉ đồng (50 triệu đồng/suất/4 năm).

Ban tổ chức sẽ phối hợp địa phương xác minh thông tin, chọn hồ sơ đúng theo tiêu chuẩn, điều kiện của chương trình và sẽ phỏng vấn trực tuyến trong một số trường hợp đặc biệt.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: ngày 10-9-2025.

Để đóng góp ủng hộ chương trình, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:

113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành, mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:

Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;

Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM

với Swift code BFTVVNVX007.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành/ nhân vật mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.

Tiếp sức đến trường 2025: Thêm 1.000 suất học bổng cho tân sinh viên nghèo đến giảng đường - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Tân sinh viên Đà Nẵng xin khất nửa học phí: 'Con đã nhận đủ tiền học, xin nhường cho bạn nghèo' - Ảnh 5.

Tân sinh viên Đà Nẵng xin khất học phí: 'Con đã nhận đủ tiền học, xin nhường cho bạn nghèo' - Ảnh 5. Nam sinh viên Đà Nẵng: 'Em xin khất nửa học phí, đi làm kiếm tiền đóng bù được không cô?'

Chiều 16-9, Bùi Công Tiến - tân sinh viên mồ côi mẹ, anh trai mù lòa - chạy chiếc xe máy cà tàng tới Phân viện Học viện Hành chính và quản trị công tại Đà Nẵng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất