28/09/2024 11:20 GMT+7

Từ học bổng Tiếp sức đến trường, tân sinh viên Tình Thương được trao tặng tình thương

Nguyễn Thị Tình Thương, tân sinh viên Đại học Ngoại ngữ Huế, đã được nhận thêm tình thương của những người làm học bổng Tiếp sức đến trường.

Từ học bổng Tiếp sức đến trường, tân sinh viên Tình Thương được trao tặng tình thương - Ảnh 1.

Tình Thương được nhận thêm yêu thương từ những người làm học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh: HOÀNG TÁO

Một khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động trong lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường ở Quảng Trị sáng 28-9 tại TP Đông Hà (Quảng Trị). Đó là câu chuyện của Nguyễn Thị Tình Thương, tân sinh viên ngành ngôn ngữ Nhật (Đại học Ngoại ngữ Huế), được tài trợ học phí suốt bốn năm đại học.

Tình Thương đúng như cái tên gắn với cuộc đời mình, là kết quả của chuyện tình không đầu không cuối của người mẹ tật nguyền chỉ mong có một đứa con để bầu bạn lúc về già. 

Thương phải đi phục vụ cà phê từ những năm học THPT để không phải bỏ học. Đến khi vào Huế nhập học, ngay ngày thứ ba ở Huế, Thương đã đi làm thuê tại một tiệm bán hàng gia dụng theo giờ để có tiền duy trì việc học.

Từ học bổng Tiếp sức đến trường, tân sinh viên Tình Thương được trao tặng tình thương - Ảnh 2.

Bốn tân sinh viên khó khăn được nhà tài trợ tặng thêm một laptop ngoài suất học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh: HOÀNG TÁO

Trên sân khấu, cô gái nhỏ kể câu chuyện của đời mình. Không những không tự ti, Thương còn tự hào về người mẹ của mình. "Mẹ đã nuôi tôi 12 năm bằng đôi tay và đôi chân tật nguyền như thế. Tôi sẽ cố gắng học để trả ơn mẹ" - Thương khóc.

Theo đó, ngoài suất học bổng này, Thương còn được ban tổ chức tặng một laptop, cùng với 3 tân sinh viên khác là Quang Ánh, Hạ Vi và Nguyễn Cao Ngọc Hà. Chương trình quyết định trao 2 suất học bổng đặc biệt cho 2 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhất, gồm Hồ Đinh Xuân Hiếu, sinh viên Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng và Phạm Phong Thảo, sinh viên Đại học Nông Lâm Huế.

Tuy nhiên, sau khi xem xong câu chuyện của Tình Thương, ông Đồng Hoàng Hiển - giám đốc Công ty CP Bình Điền - Quảng Trị, chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị - đã vô cùng xúc động.

Ông Hiển đã quyết định công ty mình sẽ nhận đỡ đầu cho Thương suốt 4 năm đại học đến khi ra trường. Ông Hiển cũng nói bốn năm trước, cũng trong chương trình trao học bổng Tiếp sức đến trường, công ty này đã nhận đỡ đầu cho hai bạn tân sinh viên như thế. Năm nay hai bạn đó vừa ra trường. Và câu chuyện nghĩa tình này sẽ tiếp nối đến với Tình Thương.

"Hoàn cảnh éo le khiến những năm qua Thương đã thiếu tình thương. Nay chúng tôi sẽ bù đắp một chút yêu thương cho bạn trên hành trình học đại học", ông Hiển xúc động.

Từ học bổng Tiếp sức đến trường, tân sinh viên Tình Thương được trao tặng tình thương - Ảnh 3.

Từ học bổng Tiếp sức đến trường, tân sinh viên Tình Thương được trao tặng tình thương - Ảnh 5.Tuổi Trẻ muốn trao cho 101 tân sinh viên nghèo Quảng Trị niềm tin vào xã hội

Nhà báo Lê Thế Chữ, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ nhắn nhủ 101 SV Quảng Trị được tiếp sức đến trường: Hẹn gặp lại với nụ cười thật tự tin trong tương lai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên