"Lớp mầm non" cho tuổi già ngập tiếng cười, hạnh phúc tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ban ngày phường Tây Hồ, Hà Nội - Video: NGUYỄN HIỀN
Vừa đi vào hoạt động được hơn 1 tuần, cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại phường Tây Hồ đã trở thành địa chỉ quen thuộc của các cụ ông, cụ bà trên địa bàn. Ở đây, các ông bà vẫn nói vui với nhau: "Chúng tôi được đi lớp mẫu giáo già".
Sáng đi, chiều về với con cháu
Trước đây, sau khi nghỉ hưu, cuộc sống của bà Nữ chủ yếu xoay quanh việc nội trợ, chăm lo gia đình. Tuổi cao, xương khớp đau khiến bà không còn làm được nhiều việc, những ngày ở nhà vì thế thường chỉ quanh quẩn với bữa cơm, bữa cháo.
Sau một tuần đến trung tâm, bà nhận thấy cuộc sống thay đổi rõ rệt.
"Ở đây các cháu rất nhiệt tình, chăm sóc đầy đủ. Tôi thấy khỏe, thoải mái lắm. Các cháu tận tình, chăm sóc rồi dắt đi đây đi đó, đi lại cũng nâng đỡ từng tí một", bà Nữ kể.

Bà Trần Thị Nữ (thứ 3 từ trái sang) cùng các bạn đồng niên ngâm chân thư giãn tại cơ sở chăm sóc - Ảnh: PHẠM TUẤN
Điều khiến bà thích nhất không chỉ là được chăm sóc sức khỏe mà còn có thêm những người bạn cùng tuổi. Mỗi ngày, các cụ cùng trò chuyện, giao lưu, tập luyện, ăn uống và nghỉ ngơi theo giờ giấc.
Bà ví việc đến trung tâm giống như trẻ nhỏ đi nhà trẻ: "Ngày xưa trẻ đi học mẫu giáo, còn bây giờ các cụ cũng đi ‘mẫu giáo già’. Cũng ăn trưa, ăn chiều, có quà chiều, rồi tập luyện, sinh hoạt cùng nhau".
Không chỉ bà Nữ, bà Nguyễn Thị Liệu (79 tuổi) cũng đến trung tâm để được chăm sóc. Nhà gần nên buổi sáng bà tự đi bộ đến, chiều người nhà đón về.
"Ở đây được các cháu chăm sóc rất tận tình, vui vẻ. Lại có bạn bè cùng lứa tuổi để tâm sự, nói chuyện, hàn huyên nên vui lắm. Ở nhà thì vắng, không được như ở đây", bà Liệu nói.
Có hai con trai đều đã ngoài 50 tuổi, có gia đình riêng, việc bà đến trung tâm ban ngày cũng giúp các con yên tâm đi làm. Chiều về, bà vẫn tranh thủ làm những việc trong khả năng, còn các con cùng chia sẻ việc nhà.
Với ông Nguyễn Ngọc Bình (77 tuổi), điều hấp dẫn nhất của mô hình này là được chăm sóc sức khỏe và giao lưu với những người cùng thế hệ. Sau khi được chi hội người cao tuổi giới thiệu, ông tham gia ngay.


Khi đến cơ sở, ông Bình được nhân viên y tế đo huyết áp theo dõi sức khỏe - Ảnh: PHẠM TUẤN


Các cụ ông được bố trí phòng nghỉ trưa riêng tại cơ sở - Ảnh: PHẠM TUẤN
"Đến đây vui lắm. Được chăm sóc y tế, bấm huyệt, xông chân, tập luyện, rồi cả hát karaoke nữa. Tinh thần tuổi già nó trẻ hẳn ra", ông Bình hào hứng nói.
Một ngày của ông bắt đầu từ buổi sáng, với các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tập luyện, sau đó ăn trưa và nghỉ ngơi. Buổi chiều, các cụ tiếp tục chơi cờ, cá ngựa, hát karaoke, giao lưu trước khi trở về nhà.
"Lịch một ngày như vậy tôi thấy rất phù hợp. Vừa có thời gian chăm sóc sức khỏe, vừa được vui chơi, giao lưu với mọi người, đến chiều lại trở về với con cháu", ông nói.
Không chỉ là nơi "trông nom" người già
Mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại phường Tây Hồ được xây dựng theo hướng chăm sóc toàn diện, để người cao tuổi được sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và giao lưu trong ngày nhưng vẫn trở về với gia đình vào cuối buổi chiều.
Theo bà Trần Thị Thu Thủy, phụ trách cơ sở, hoạt động được triển khai theo 5 nhóm chính gồm quản lý, theo dõi sức khỏe; chăm sóc và hỗ trợ điều trị các vấn đề sức khỏe thông thường; bảo đảm dinh dưỡng; nâng cao thể trạng, phục hồi chức năng và tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối.

Các cụ được theo dõi huyết áp hằng ngày tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày phường Tây Hồ - Ảnh: PHẠM TUẤN

Các ông, các bà được thư giãn bằng ghế mát xa - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Trung tâm mở cửa từ 7h30, đón các cụ sinh hoạt trong ngày và trả về gia đình khoảng 16h30-17h. Người cao tuổi được tham gia dưỡng sinh, tập luyện trong nhà và ngoài trời, vật lý trị liệu, ngâm chân, mát xa; sau giờ nghỉ trưa có thể học vẽ, đọc sách, thưởng trà, hát karaoke, yoga, thiền hoặc giao lưu.
Cơ sở hiện có 20 giường, dự kiến tiếp nhận tối đa 20 người, dành cho người từ 60 tuổi trở lên còn khả năng tự đi lại và thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cơ bản, không thuộc nhóm cần chăm sóc đặc biệt.



Người cao tuổi được chăm sóc toàn diện từ dinh dưỡng, y học cổ truyền đến thư giãn - Ảnh: PHẠM TUẤN
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lưu Văn Báu, Giám đốc Trung tâm Y tế phường Tây Hồ, cho biết đây là mô hình thí điểm được thành phố triển khai.

Ông Lưu Văn Báu, Giám đốc Trung tâm Y tế phường Tây Hồ (Hà Nội) - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Tại phường Tây Hồ, mô hình triển khai theo hướng bổ sung chức năng chăm sóc người cao tuổi ban ngày, không thay thế nhiệm vụ khám chữa bệnh và y tế dự phòng của hệ thống y tế cơ sở.
Điểm khác biệt của mô hình, theo ông Báu, là người cao tuổi không chỉ được ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi mà còn được theo dõi sức khỏe và phục hồi chức năng.
"Các cơ sở dưỡng lão thông thường thiên về chăm sóc, ăn ở, ngủ nghỉ. Còn mô hình này hơn ở chỗ có chăm sóc và phục hồi chức năng, đặc biệt là theo dõi sức khỏe. Đây phải nói là điểm mạnh của y tế", ông Báu nói.
Mô hình cũng được kỳ vọng giúp giảm áp lực cho các gia đình khi con cái phải đi làm cả ngày nhưng vẫn muốn người thân được chăm sóc trong môi trường an toàn.

Lớp học vẽ ở "mẫu giáo" đặc biệt - Ảnh: CSYT

Các cụ ông chơi cờ cùng nhau khi nhàn rỗi - Ảnh: PHẠM TUẤN
Hiện mức thu chính thức vẫn đang được hoàn thiện. Trung tâm dự kiến mức khoảng 200.000 đồng/ngày/người, tương đương khoảng 5 triệu đồng/tháng, thấp hơn nhiều so với các cơ sở chăm sóc có lưu trú qua đêm.
Theo ông Báu, trước mắt cần vận hành ổn định, đánh giá hiệu quả rồi mới tính đến mở rộng.
"Nếu mô hình chứng minh được hiệu quả, đây có thể trở thành thêm một lựa chọn cho các gia đình. Thay vì để người cao tuổi một mình ở nhà hoặc thuê người chăm sóc riêng, các cụ có thể đến một nơi vừa được chăm sóc sức khỏe, vận động, giao lưu, vừa giữ được nhịp sống gia đình", ông Báu nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận