20/07/2020 07:38 GMT+7

Trước khi mổ lấy đinh nẹp ở tay, sức khỏe cháu Công bình thường

THÚY HOA
THÚY HOA

TTO - "Hiện tại gia đình tôi rất bức xúc, muốn biết nguyên nhân vì sao con tôi lại bất ngờ hôn mê? Vì sao các bác sĩ không cho chuyển viện ngay mà cứ cố "ngâm" để rồi ra nông nỗi này".

Trước khi mổ lấy đinh nẹp ở tay, sức khỏe cháu Công bình thường - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa Bình Phước - nơi xảy ra sự cố - ảnh: N.N.

Báo cáo ban đầu về trường hợp cháu Lữ Đoàn Phi Công, 7 tuổi tử vong, thể hiện trước khi vào phòng phẫu thuật lấy 3 chiếc đinh nẹp ở tay ra, sức khỏe cháu bé khỏe mạnh bình thường, không có tiền sử bệnh lý.

Sáng sớm 20-7, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho hay đã nhận được báo cáo ban đầu của Bệnh viện Đa khoa Bình Phước về vụ cháu Lữ Đoàn Phi Công, 7 tuổi, ngụ xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, mổ lấy đinh nẹp ở tay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, sau đó bất ngờ hôn mê, chết não và tử vong.

Báo cáo thể hiện, qua kiểm tra trước khi tiến hành phẫu thuật lấy đinh nẹp ở tay ra, sức khỏe của cháu Công hoàn toàn ổn định, không có tiền sử bệnh lý.

Cụ thể, 9h25 ngày 14-7, cháu Công được đưa vào phòng để gây mê và phẫu thuật. Đến 10h30, ca phẫu thuật xong, cháu Công được chuyển sang phòng hậu phẫu để theo dõi.

Nhưng 5 phút sau, cháu Công bất ngờ có diễn biến nặng, thở yếu, nhịp tim nhanh nhỏ, mạch khó bắt. Các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực nhưng tình trạng bệnh không cải thiện mà diễn biến rất nặng.

Đến 19h cùng ngày, bệnh viện có giải thích với gia đình rồi cho chuyển viện về Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM.

Điều này trái ngược với thông tin của gia đình đã cung cấp cho báo chí trước đó.

Theo anh Lữ Đoàn Thủy, cha cháu Công, bức xúc: "Sau khi chờ rất lâu đến 15h tôi có hỏi các bác sĩ thì biết được tình trạng của con tôi đang rất nặng. Sau đó, gia đình xin được chuyển viện thì mãi đến 19h bệnh viện mới cho con tôi được chuyển viện. Mặc dù lúc đó các bác sĩ biết tình trạng con tôi diễn tiến nặng nhưng đến 19h cùng ngày mới cho bệnh nhân chuyển xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP. HCM.

Hiện tại gia đình tôi rất bức xúc, muốn biết nguyên nhân vì sao con tôi lại bất ngờ hôn mê? Vì sao các bác sĩ không cho chuyển viện ngay mà cứ cố "ngâm" để rồi ra nông nỗi này".

Theo anh Lữ Đoàn Thủy, mặc dù được các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 tận tình cứu chữa, nhưng cháu Công đã tử vong vào lúc 4h10 ngày 19-7 qua gần 5 ngày điều trị tại đây, sau khi Bệnh viện Đa khoa Bình Phước phẫu thuật lấy đinh nẹp xương gãy tay trái do cháu ngã trước đó.

Hiện Công an tỉnh Bình Phước đã vào cuộc và đang chờ kết luận của pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé.

Như báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 17-7, anh Lữ Đoàn Thủy đã làm đơn tố cáo Bệnh viện Đa khoa Bình Phước gửi đến giám đốc Sở Y tế tỉnh. Theo đó, đơn tố cáo đề nghị làm rõ việc các y bác sĩ của bệnh viện phẫu thuật lấy đinh nẹp ở cánh tay cháu bé dẫn đến tử vong.

Theo bác sĩ Trương Hữu Nhàn - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Phước, bệnh viện đã họp khoa và hội đồng thi đua để kiểm điểm vụ việc, hiện đang chuẩn bị họp hội đồng chuyên môn.

Cơ quan công an cũng đã đến bệnh viện thu thập toàn bộ hồ sơ bệnh án để điều tra vụ việc. Cũng theo bác sĩ Nhàn, khoảng 23h khuya 16-7, ông đã đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM thăm hỏi cháu bé, động viên, chia sẻ với gia đình vì sự cố đáng tiếc.

Trước khi mổ lấy đinh nẹp ở tay, sức khỏe cháu Công bình thường - Ảnh 2.

Gia đình đưa cháu Lữ Đoàn Phi Công về nhà lo hậu sự - ảnh: Gia đình cung cấp

Trước khi mổ lấy đinh nẹp ở tay, sức khỏe cháu Công bình thường - Ảnh 3.

Gia đình tổ chức đám tang cho cháu Lữ Đoàn Phi Công tại nhà riêng ở xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp - ảnh: Gia đình cung cấp

THÚY HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên