09/04/2024 05:45 GMT+7

Trốn nóng dưới 'khách sạn' gầm cầu, bóng cây

Giữa nắng nóng như chảo lửa hiện nay, nhiều người lao động ngoài đường hoặc không có máy lạnh tự tìm ra nhiều cách trốn nắng nóng.

Nhiều công nhân không có võng, nằm luôn dưới dạ cầu Ba Son để nghỉ trưa - Ảnh: AN VI

Nhiều công nhân không có võng, nằm luôn dưới dạ cầu Ba Son để nghỉ trưa - Ảnh: AN VI

Lùa vội cơm trưa, anh Võ Minh Cương (38 tuổi, TP Thủ Đức, TP.HCM), công nhân đang làm cao ốc sát cầu Ba Son (quận 1), nói với mấy người bạn còn đang bưng chén cơm mà mồ hôi nhễ nhại: "Tao ra ngủ máy lạnh trước à bây".

Mát rượi "khách sạn" gầm cầu

Thiệt ra không có máy lạnh nào hết, anh Cương ôm cái võng băng thẳng xuống dạ cầu Ba Son (quận 1) ngủ trưa cho mát. Khác với trên cầu người xe đang chen chúc trong nắng đổ lửa, dưới dạ cầu là một thế giới khác. Nhiệt độ dưới này mát mẻ do không bị nắng, lại thêm gió sông Sài Gòn lồng lộng, nên anh Cương nói là đi... ngủ máy lạnh.

Trưa, anh thường ăn nhanh rồi chạy ra sớm để "xí chỗ đẹp" dưới dạ cầu. "Công nhân với tài xế xe công nghệ tấp nghỉ trưa nhiều lắm, mình không ra sớm là hết chỗ mắc võng", anh Cương cười nói.

Ngó sơ qua, anh nhanh chóng tìm chỗ khuất ngay chân cầu để mắc võng. Tôi đứng chút ở đây cũng cảm nhận gió sông mát rượi. Cái nóng TP mà người ta đang than vãn dường như đã "bỏ quên" nơi này. Đu đưa trên võng, anh cười toe toét nói trời này ngủ ở nhà mở ba cái quạt cũng không sướng bằng nằm gầm cầu.

Mắc võng gần anh Cương, anh Nguyễn Văn Thuận (25 tuổi, TP Thủ Đức) cũng lim dim tìm giấc ngủ mặc cho bên ngoài nhiệt độ nóng gần 40oC. Anh tài xế trẻ nói vui mình đã "đặt cọc khách sạn gầm cầu" này, cứ 12h là tắt app, mua cơm rồi vọt thẳng qua đây nghỉ ngơi. "Một tuần gặp tôi hết sáu ngày ở đây, gió mát rượi nhiều khi không muốn dậy chạy xe", anh Thuận cười nói thêm gió sông còn mát mẻ hơn máy lạnh.

Khung cảnh dạ cầu càng nhộn nhịp khi mặt trời đứng bóng. Cánh tài xế xe ôm công nghệ tấp vào mắc võng dọc bờ sông để ngủ. Công nhân cơm xong cũng lật đật ra nghỉ trưa. Nhiều người cởi trần, nằm thẳng ra đất nghỉ ngơi lấy sức buổi chiều làm việc.

Huỳnh Chí Khanh và nhóm bạn ra công viên Gia Định để “chạy trốn” ông mặt trời - Ảnh: AN VI

Huỳnh Chí Khanh và nhóm bạn ra công viên Gia Định để “chạy trốn” ông mặt trời - Ảnh: AN VI

Nhiều tài xế công nghệ mắc võng dưới dạ cầu Ba Son để nghỉ trưa, tránh nóng - Ảnh: AN VI

Nhiều tài xế công nghệ mắc võng dưới dạ cầu Ba Son để nghỉ trưa, tránh nóng - Ảnh: AN VI

Anh Cương tranh thủ ăn trưa rồi mắc võng dưới gầm cầu để hưởng gió sông - Ảnh: AN VI

Anh Cương tranh thủ ăn trưa rồi mắc võng dưới gầm cầu để hưởng gió sông - Ảnh: AN VI

Ngán tiền máy lạnh nên ra cây xanh

Nhiều người than trời nóng tới nỗi mở quạt không ăn thua, ngồi phòng lạnh nhiều thì tốn tiền điện, mà đâu phải ai cũng có máy lạnh để ngồi, nên họ đi tìm bóng cây xanh.

Nhóm bạn Huỳnh Chí Khanh (21 tuổi, ngụ quận Tân Bình) vừa đi học về là rủ nhau ra công viên Gia Định (quận Gò Vấp) để trốn nắng. Ba ly trà chanh, ba ổ bánh mì vậy là ba bạn sinh viên này có bữa trưa mát rượi dưới bóng cây xanh.

"Nóng quá nên tụi mình ra công viên ngồi nhiều. Trước đây tụi mình hay cà phê máy lạnh nhưng ở đó nhiều cảm thấy bí bách, khó chịu và tốn tiền. Đặc biệt là dễ sốc nhiệt khi từ phòng lạnh bước ra ngoài".

Chí Khanh chia sẻ thêm: "Ngồi công viên tiết kiệm được khá tiền. Cà phê máy lạnh trung bình 40.000 đồng/ly suốt mùa nóng thì tiền nào chịu nổi với sinh viên".

Cả dân văn phòng như anh Lâm Quốc Phong (37 tuổi, TP Thủ Đức) thay vì ngồi lì trong phòng lạnh cũng mua cơm rồi xách lủng lẳng ra công viên ngồi ăn trưa. 

"Mình ngồi máy lạnh từ 8h-11h ngán lắm rồi, chỉ muốn hít thở không khí công viên. Ngoài đây cây xanh mát rượi, ăn uống, ngả lưng một chút là có tinh thần làm việc lại", anh Phong chia sẻ kinh nghiệm.

Sinh viên hay người lao động nghèo ra gầm cầu, công viên tránh nóng không nói làm gì. Nhiều người có nhà cửa khang trang vẫn ưng xách ghế, ôm võng ra công viên hưởng gió mát dưới tán xanh.

Như hội những bà nội trợ của cô Quỳnh Thị Kim Tuyết (64 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) lo cơm nước cho chồng con xong là đúng 13h, nhóm bốn bạn quen của cô người cầm bàn, người xách ghế qua bên bờ sông Sài Gòn, đoạn dưới chân cầu Bình Lợi để "tám chuyện". Hôm thì họ pha bình trà đá đem theo, bữa thì mua mấy chai nước ngồi tránh nóng.

Hỏi sao có nhà không ở mà chạy ra đây, cô Tuyết lạy trời rồi cười nói: "Ở nhà chịu không nổi. Mở quạt không ăn thua. Nhà tui có máy lạnh nhưng mở cả ngày tiền điện chịu sao thấu".

Ngay trai tráng lao động, quen nắng mưa như anh Nguyễn Tấn Dũ (41 tuổi, quận Phú Nhuận) cũng không chịu nổi cái nóng năm nay. Anh chở hàng thuê, thường ở nhà chờ khách gọi mới đi làm nhưng cả tháng qua anh chạy chiếc ba gác ra hàng cây xanh trên đường Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận) đậu để chờ khách vì không chịu nổi cái nóng hầm hập trong nhà.

Chiếc ba gác còn có cái ghế xếp, bình nước, chừng đó là đủ để anh Dũ trốn mặt trời trong những ngày nóng hừng hực phà hơi quá đà.

Bà Phạm Thị Ngọc ra bờ kè kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đọc báo để tránh nóng

Bà Phạm Thị Ngọc ra bờ kè kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đọc báo để tránh nóng

Căn nhà mái tôn của bà Phạm Thị Ngọc (80 tuổi, quận Bình Thạnh) chẳng khác nào "lò luyện đan" buổi trưa. Bà ở Sài Gòn từ năm 25 tuổi nhưng khẳng định chưa năm nào nóng như năm nay!

Chịu không nổi cảnh ở nhà mà mồ hôi nhễ nhại như tắm, mặt trời chạm đỉnh cũng là lúc bà Ngọc cầm vài tờ báo cũ, đội cái nón lá rồi tìm đến những bóng xanh bên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè để ngồi đọc, tránh nóng. Bà đọc hết ba đầu báo thì trời cũng dịu dần.

"Về nhà giấc 3h chiều vẫn nóng hầm hập như cái lò, phải tới 5h chiều mới mát được chút", bà Ngọc lắc đầu ngán ngẩm.

Thời tiết hôm nay 8-4: Nam Bộ đã nắng nóng gay gắt 56 ngàyThời tiết hôm nay 8-4: Nam Bộ đã nắng nóng gay gắt 56 ngày

Hôm nay 8-4, thời tiết Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, kéo dài chuỗi ngày khô hạn ở khu vực này lên hơn 55 ngày.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên