08/12/2025 14:40 GMT+7

Trao tặng 800 phần cơm và 130 triệu đồng viện phí cho bệnh nhi nghèo

Hơn 20 tình nguyện viên, nhà hảo tâm phối hợp cùng phòng công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM chung tay trao tặng hơn 800 phần cơm trưa, sữa dinh dưỡng và đóng 130 triệu đồng viện phí cho bệnh nhi nghèo khó khăn, trưa 8-12.

Trao tặng 800 phần cơm và 130 triệu đồng viện phí cho bệnh nhi nghèo - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Thúy, Phó phòng truyền thông Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM trao quà cho bệnh nhi

Những phần cơm được đóng gói cẩn thận do nhóm thiện nguyện tiệm cơm chay Hòa (phường Xóm Chiếu, TP.HCM) trao tận tay những phụ huynh, bệnh nhi gặp khó khăn tạo nên không khí ấm lòng.

Nhiều phụ huynh không có phiếu cũng được sắp xếp không thiếu một ai. Trước đó, nhóm thiện nguyện An Bình An cũng trao những phần quà và 50 triệu đồng đóng viện phí cho 100 bé đang điều trị có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Thu Ngân, phòng công tác xã hội bệnh viện cho biết nhiều nhà hảo tâm hằng tháng lặng lẽ đóng góp viện phí cho các em. Như sáng nay một phụ nữ trao 84 triệu đồng cho bệnh nhân nhi các khoa tim mạch, thận nội tiết, hồi sức tích cực…

Cầm hộp cơm trưa, sữa dinh dưỡng, thú nhồi bông chị Lý Thị Ánh Nguyệt (tỉnh Sóc Trăng cũ, nay tỉnh Cần Thơ) rưng rưng chia sẻ: "Đã hơn 10 ngày nhập viện cho con để điều trị tại khoa nội thần kinh, bao nhiêu tiền vốn bán vé số dạo cũng không còn. Con gái Lê Vy từ khi sinh ra đến nay đã 10 năm do bé bị bệnh nặng nên vừa bán vé số, vừa điều trị cho con. Chỉ mong con chóng lành, qua cơn nguy kịch (động kinh) để tiếp tục mưu sinh kiếm tiền lo cho con".

Trao tặng 800 phần cơm và 130 triệu đồng viện phí cho bệnh nhi nghèo - Ảnh 2.

Anh Tuấn Anh, chủ tiệm cơm chay Hòa vui vẻ trao những suất ăn, quà cho phụ huynh bệnh nhi

Cô Hòa nuôi cháu tại khoa ung bướu huyết học liên tục cảm ơn các nhà hảo tâm đã trao tặng những suất cơm, phần quà làm ấm lòng cho bệnh nhân. Cô Hòa cho biết nhờ các nhà hảo tâm, các hội nhóm từ thiện nên nhiều gia đình có được suất ăn, hỗ trợ viện phí chia sẻ bớt một phần của hàng trăm gia đình khó khăn có con nằm điều trị tại bệnh viện.

Anh Tuấn Anh, chủ tiệm cơm chay chia sẻ: "Mình cùng nhóm bạn bè thường xuyên kêu gọi mọi người hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Tuy những phần quà không nhiều nhưng cũng làm ấm lòng các bệnh nhân nghèo, mong họ vượt qua giai đoạn khó khăn”.

Ấm lòng những suất ăn miễn phí:

bệnh nhi - Ảnh 3.

Bữa trưa ấm lòng bệnh nhân

Trao tặng 800 phần cơm và 130 triệu đồng viện phí cho bệnh nhi nghèo - Ảnh 4.

Nhà hảo tâm, tình nguyện viên chia sẻ những phần quà

bệnh nhi - Ảnh 5.

Những suất ăn ấm lòng bệnh nhân

Trao tặng 800 phần cơm và 130 triệu đồng viện phí cho bệnh nhi nghèo - Ảnh 6.

Một phụ nữ trao 84 triệu đồng đóng viện phí cho các em

bệnh nhi - Ảnh 7.

Nhóm thiện nguyện An Bình An trao quà và tặng tiền viện phí cho phụ huynh bệnh nhi

bệnh nhi - Ảnh 8.

Cẩn thận sắp xếp những phần ăn với đầy đủ chất dinh dưỡng

bệnh nhi - Ảnh 9.

Người bỏ công, người góp kinh phí chia sẻ phần gánh nặng cho nhiều gia đình bệnh nhân

bệnh nhi - Ảnh 10.

Nhiều phụ huynh các bệnh nhi vẫn cần lắm những tấm lòng

bệnh nhi - Ảnh 11.

Những phần quà tuy không nhiều nhưng chứa đựng tấm lòng tương thân tương ái

Trao tặng 800 phần cơm và 130 triệu đồng viện phí cho bệnh nhi nghèo - Ảnh 12.Thiện nguyện 'toàn dân': Dòng xe nghĩa tình nối dài về rốn lũ Phú Yên

Những chuyến xe cứu trợ nối dài giữa bùn đất trở thành một dòng chảy nghĩa tình chưa từng thấy trong vùng rốn lũ Phú Yên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất