Trao học bổng và laptop cho nữ SV ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, con gái người cha khiếm thị

Sáng 11-9, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM và Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam đã trao ngay học bổng cùng laptop mới cho tân SV Nguyễn Đặng Thanh Ngân - tân sinh viên có người cha khiếm thị muốn vào Sài Gòn hát rong kiếm học phí cho con.

Sinh viên có cha khiếm thị nhận ngay học bổng và laptop: 'Tôi mừng không nói nên lời' - Ảnh 1.

Tân sinh viên Nguyễn Đặng Thanh Ngân nhận học bổng, laptop mới từ đại diện báo Tuổi Trẻ, Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam và Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM - Ảnh: TRƯƠNG KIÊN

Nhận học bổng, laptop và 1 năm miễn phí ký túc xá: "Tôi vui không nói nên lời"

Ông Phan Văn Đắc - Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông số Tuổi Trẻ - cho biết bài viết về hoàn cảnh Thanh Ngân đã nhận được nhiều chia sẻ từ bạn đọc. "Câu chuyện và nghị lực của Ngân rất đáng khâm phục, đặc biệt là chi tiết người cha khiếm thị luôn động viên con học đại học", ông chia sẻ. 

Sinh viên có cha khiếm thị nhận ngay học bổng và laptop: 'Tôi mừng không nói nên lời' - Ảnh 2.

Ông Phan Văn Đắc - Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông số Tuổi Trẻ và ThS Ngô Thị Thanh Hà - Phó chánh văn phòng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM trò chuyện cùng tân sinh viên Thanh Ngân - Ảnh: TRƯƠNG KIÊN

Nhằm tiếp sức kịp thời cho Ngân, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM và Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam trao ngay suất học bổng 15 triệu đồng cùng 5 triệu đồng hỗ trợ phí sinh hoạt.

Ngoài ra Ngân còn được nhận chiếc laptop mới và 1 năm ở ký túc xá miễn phí.

ThS Ngô Thị Thanh Hà - Phó chánh văn phòng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM - cho biết nhà trường luôn theo dõi chương trình học bổng Tiếp sức đến trường. Biết câu chuyện của Ngân, ban lãnh đạo trường quyết định trao ngay suất đầu tiên trong 50 suất mà trường đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ năm nay.

"Chúng tôi hỗ trợ thêm Ngân 5 triệu đồng sinh hoạt phí cùng suất ở ký túc xá miễn phí trong 1 năm. Hy vọng những điều này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Ngân trên con đường học tập và phấn đấu", ThS Hà cho biết.

Ngân sẽ có một tháng học giáo dục quốc phòng và an ninh ở khu vực quận 12 cũ, nên trường bố trí cho Ngân ở ký túc xá của cơ sở tại đây luôn. ThS Hà dặn dò Ngân xem việc học là ưu tiên hàng đầu, nên phải nỗ lực để đạt học bổng hỗ trợ học tập của trường.

Sinh viên có cha khiếm thị nhận ngay học bổng và laptop: 'Tôi mừng không nói nên lời' - Ảnh 3.

ThS Ngô Thị Thanh Hà, Phó chánh văn phòng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, dặn dò Thanh Ngân nỗ lực học tập - Ảnh: TRƯƠNG KIÊN

Cuối tháng 9 tôi nhập học chính thức. Đi học tiếp là quyết định khó khăn, nhưng có sự động viên của gia đình và nay được sự giúp đỡ lớn lao từ báo Tuổi Trẻ, nhà trường và những tấm lòng vàng, tôi mừng quá và hứa sẽ càng phải nỗ lực học tốt nhất có thể.
Tân sinh viên Nguyễn Đặng Thanh Ngân

Còn ông Trịnh Thanh Dũng - Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam - nói trong hơn 20 năm đồng hành cùng học bổng Tiếp sức đến trường, đơn vị thấu hiểu những nhọc nhằn của bà con nông dân khi nỗ lực cho con đi học, càng trân trọng nghị lực vượt khó của tân sinh viên.

"Đọc câu chuyện của Ngân, chúng tôi quyết định tặng laptop ngay. Dù phía trước còn nhiều khó khăn, mong Ngân quyết tâm đạt được ước mơ và trở thành tấm gương cho những bạn trẻ cùng hoàn cảnh", ông Dũng nói.

Ngân xúc động nói rất vui vì không nghĩ mình được nhận quá nhiều như vậy. Đặc biệt khi gánh nặng học phí vơi bớt, người cha khiếm thị của Ngân sẽ không phải vào TP.HCM mưu sinh bằng nghề hát rong bán vé số như dự tính.

Sinh viên có cha khiếm thị nhận ngay học bổng và laptop: 'Tôi mừng không nói nên lời' - Ảnh 4.

Ông Trịnh Thanh Dũng, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam, chia sẻ rất xúc động khi đọc bài viết về hoàn cảnh của tân sinh viên Thanh Ngân - Ảnh: TRƯƠNG KIÊN

Nhường chiếc áo sơ mi cho em

Thanh Ngân trúng tuyển ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Cô gái quê Đắk Lắk có cha mất hoàn toàn thị lực và em trai tự kỷ. Mẹ tần tảo bán bún lo cho cả nhà.

Được dì chở từ nhà ở phường Lái Thiêu đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ, Ngân quá bất ngờ khi biết mình sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ. Trong chiếc áo thun giản dị, cô gái thật thà kể mấy chiếc áo sơ mi đã để lại cho em gái ở quê và không thôi lo lắng vì "hai ngày nay ngoài quê mưa nhiều, gánh bún của mẹ bán chậm lắm".

Bạn đọc ủng hộ 23 triệu đồng, muốn giới thiệu công việc gia sư cho Thanh Ngân

Nhiều bạn đọc mong muốn giúp đỡ Ngân sau khi bài viết xuất hiện trên báo. Tính đến sáng 11-9, bạn đọc đã chuyển khoản hỗ trợ gần 23 triệu đồng thông qua tài khoản báo Tuổi Trẻ.

Chị Trần Nhật Lệ (Hà Nội) liên hệ với báo nói quyết định nâng cấp chiếc máy tính còn tốt của gia đình để tặng vì "ấn tượng mãi với chi tiết Ngân mong có chiếc laptop cũ".

"Gia đình tôi có sẵn chiếc laptop còn dùng rất tốt của con cháu cũng bằng tuổi Ngân. Con tôi vừa đổi sang máy mới, nên tôi muốn gửi tặng lại để đồng hành cùng bạn ấy vào đại học. Tôi sẽ cập nhật hệ điều hành và nâng cấp để máy chạy mạnh hơn", chị nói.

Chị Lệ đã theo dõi chương trình Tiếp sức đến trường nhiều năm nay. Trước đây, chị và nhóm bạn thường tự góp tiền, trao những phần quà cho sinh viên hiếu học.

Khi biết Tuổi Trẻ tặng Ngân chiếc laptop mới từ quà của chương trình, chị Lệ nói vui lắm và giữ kết nối để chiếc laptop của mình có thể tặng cho tân sinh viên khó khăn nào đó ở phía Bắc.

Ngoài ra một số bạn đọc thông qua báo gửi lời động viên, ngỏ ý gửi laptop, tiền mặt, có bạn đọc còn muốn cấp học bổng cho Ngân đến khi ra trường. Bạn đọc khác ở gần làng đại học TP.HCM muốn tìm gia sư cho bé gái cấp II và III ngỏ ý nhận Ngân, để giúp cô có thêm thu nhập trang trải học phí. Tuổi Trẻ sẽ tiếp tục kết nối việc này.

Sinh viên có cha khiếm thị nhận ngay học bổng và laptop: 'Tôi mừng không nói nên lời' - Ảnh 5.

Những hỗ trợ kịp thời từ chương trình Tiếp sức đến trường và tấm lòng của những đơn vị đồng hành sẽ tiếp sức để Thanh Ngân vững tin hơn trên con đường học tập - Ảnh: TRƯƠNG KIÊN

Sinh viên có cha khiếm thị nhận ngay học bổng và laptop: 'Tôi mừng không nói nên lời' - Ảnh 6.

 - Ảnh 1.Người cha khiếm thị: 'Con cứ học, ban đêm ba sẽ hát rong kiếm học phí cho con'

Đó là lời động viên của ông Nguyễn Xuân Hiếu (49 tuổi) - người cha mất hoàn toàn thị lực - với con gái Nguyễn Đặng Thanh Ngân khi nữ sinh học sinh giỏi tỉnh Đắk Lắk trúng tuyển Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất