
Cựu Giám đốc FBI James Comey - Ảnh: AP
Bộ Tư pháp Mỹ truy tố cựu giám đốc FBI
Ngày 28-4, Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi tố hình sự ông James Comey - cựu giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), cáo buộc ông này đe dọa Tổng thống Donald Trump thông qua việc đăng tải bức ảnh vỏ sò xếp thành các con số "86 47".
Bức ảnh này được ông Comey đăng tải lên mạng xã hội Instagram vào tháng 5 năm ngoái khi trong kỳ nghỉ tại bang North Carolina.
Trong cách nói của người Mỹ, số 86 có thể mang nghĩa "đuổi ai đó ra khỏi quán bar", còn 47 có thể được hiểu là ám chỉ ông Trump - tổng thống thứ 47 của Mỹ. Ông Comey đã xóa bài đăng sau khi gây tranh cãi.
Vào thời điểm đó, ông Trump và các đồng minh cho rằng bài đăng của ông Comey là lời đe dọa nhằm lật đổ ông Trump bằng bạo lực. Các quan chức Mỹ đã điều tra ông Comey trong những ngày sau bài đăng, nhưng khi đó ông chưa bị buộc tội.
Trong nhiều năm, ông Trump đã chỉ trích ông Comey liên quan đến vai trò giám sát cuộc điều tra của FBI về các cáo buộc liên hệ giữa chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên của ông Trump và các quan chức Nga năm 2016.
Đây không phải lần đầu tiên ông Comey bị truy tố. Hồi tháng 9 năm ngoái, Bộ Tư pháp cũng cáo buộc ông Comey khai man trước Quốc hội về việc cho phép tiết lộ thông tin cho báo chí liên quan đến các cuộc điều tra của FBI.
Một thẩm phán liên bang đã bác bỏ vụ án này sau khi kết luận công tố viên đưa ra cáo trạng không được bổ nhiệm hợp pháp. Bộ Tư pháp hiện đang kháng cáo.
Ông Putin cáo buộc Ukraine tăng cường tấn công vào mục tiêu dân sự ở Nga
Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28-4 tố Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào hạ tầng dân sự ở Nga, dẫn chứng vụ tấn công của máy bay không người lái (drone) vào nhà máy lọc dầu ở thành phố Tuapse gần đây.
Theo nhà lãnh đạo Nga, cuộc tấn công còn có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng về môi trường.
Ông Putin cũng cho biết theo báo cáo từ thống đốc khu vực, hiện không có đe dọa lớn hơn sau cuộc tấn công, song người dân đang xoay xở để ứng phó với những khó khăn mà họ đang gặp phải.
Vụ tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu ở Tuapse đã gây ra một đám cháy lớn. Quân đội Ukraine đã tăng cường tấn công nhằm làm gián đoạn ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga.
Quốc hội Ukraine gia hạn lệnh thiết quân luật, lần thứ 18
Trong phiên họp toàn thể ngày 28-4, Quốc hội Ukraine đã tuyên bố gia hạn chế độ thiết quân luật và tổng động viên lần thứ 19 ở nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, chế độ thiết quân luật và lệnh tổng động viên ở Ukraine được gia hạn thêm 90 ngày, bắt đầu từ ngày 4-5 đến ngày 2-8-2026.
Ukraine đã tuyên bố thiết quân luật lần đầu tiên trong lịch sử vào sáng 24-2-2022. Kể từ đó, Quốc hội Ukraine đã gia hạn thiết quân luật và tổng động viên 18 lần, mỗi lần 90 ngày. Lần gia hạn gần đây nhất là vào ngày 14-1-2025.
Lãnh đạo chính quyền quân sự Mali nói gì khi gặp Đại sứ Nga và phát biểu trên truyền hình?
Ngày 28-4, lãnh đạo chính quyền quân sự Mali, ông Assimi Goita, đã lần đầu xuất hiện công khai kể từ khi các nhóm nổi dậy tiến hành hàng loạt cuộc tấn công ở nhiều nơi trên lãnh thổ Mali vào cuối tuần qua, khiến Bộ trưởng Quốc phòng Sadio Camara thiệt mạng.
Trên truyền hình, ông Goita khẳng định tình hình đã được kiểm soát và cam kết sẽ tiếp tục vô hiệu hóa hoàn toàn những bên phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công.
Trước đó, Văn phòng của ông cũng đã công bố hình ảnh trong cuộc gặp với Đại sứ Nga Igor Gromyko.
Theo thông báo, hai bên đã "thảo luận về tình hình hiện tại và mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Bamako và Matxcơva", đồng thời ông Gromyko "tái khẳng định cam kết của Nga trong việc hỗ trợ Mali chống khủng bố quốc tế".
Ông Goita cũng đã tới thăm một bệnh viện nơi các nạn nhân bị thương trong các vụ tấn công đang được điều trị, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình ông Camara.

Lãnh đạo chính quyền quân sự Mali, Assimi Goita (phải), gặp gỡ Đại sứ Nga tại Mali Igor Gromyko (thứ hai từ phải) cùng các quan chức quân sự và ngoại giao khác tại Phủ Tổng thống ở Bamako, Mali hôm 28-4 - Ảnh: PHỦ TỔNG THỐNG MALI/AP
Binh sĩ Mỹ phủ nhận cáo buộc cá cược vào việc lật đổ ông Maduro
Binh sĩ Lục quân Mỹ Gannon Van Dyke, 38 tuổi, đã bị truy tố vì dùng thông tin mật để đặt cược trên Polymarket vào việc Mỹ tập kích và bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, thu về 400.000 USD.
Xuất hiện tại tòa án ở Manhattan ngày 28-4, ông phủ nhận cáo buộc và không nhận tội. Luật sư bào chữa Mark Geragos cũng cho biết ông sẽ thách thức tính hợp lệ của bản cáo trạng.
Thẩm phán Margaret Garnett đã cho phép Van Dyke được tại ngoại với khoản bảo lãnh 250.000 USD và hạn chế đi lại trong một số khu vực thuộc North Carolina, New York và California - nơi gia đình ông sinh sống.
Ông Van Dyke đã tham gia vào quá trình lập kế hoạch và thực hiện vụ đột kích vào Caracas hôm 3-1. Luật sư của ông cho biết ông vẫn còn liên hệ với quân đội nhưng hiện đang tạm nghỉ.
Mặt đất hồi sinh

Nhìn từ trên cao, một chiếc thuyền đánh cá của ngư dân địa phương lướt qua đầm lầy Hawizeh ở tỉnh Maysan, miền nam Iraq - nơi vừa đón lại nguồn nước sau trận mưa hiếm hoi, chấm dứt chuỗi ngày hạn hán kéo dài - Ảnh: AFP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận