
Lực lượng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My đưa nạn nhân bị lũ cuốn lên khỏi lòng suối - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
Chiều 18-11, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My cho biết lực lượng quân đội cùng địa phương đã tìm thấy thi thể ông N.N.H. (46 tuổi, trú tại xã Phước Trà) - nạn nhân trong vụ lũ cuốn trôi tại thôn Bình Hòa (xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng) lúc 15h ngày 17-11.
Nạn nhân được tìm thấy trên đoạn suối cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 800m. Thi thể nạn nhân đang được làm các thủ tục để bàn giao cho gia đình.
Theo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My, do mưa lớn và kéo dài nên trong ít ngày qua nhiều khu dân cư ở các xã như Phước Trà, Sơn Cẩm Hà (huyện Tiên Phước, Quảng Nam cũ) xuất hiện nhiều điểm sạt lở nguy hiểm.
Quân đội, công an và chính quyền địa phương đã di dời gần 100 hộ gia đình tới các điểm tránh trú. Lực lượng chức năng tiếp tục bám sát địa bàn để theo dõi diễn biến hiện trường các vụ nứt trên núi, đảm bảo an toàn các khu dân cư.
Trong khi đó, tại xã Trà Tân một vụ lũ quét xảy ra đêm 17-11 cũng khiến nhiều hộ dân tại thôn Nước Oa hư hại nhà cửa.

Xe tải của người dân xã Trà Tân được bộ đội tìm kiếm, đưa lên khỏi hiện trường để bàn giao cho chủ sở hữu - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
Hai xe máy cùng một xe tải nhỏ bị nước lũ cuốn trôi, nhiều nhà dân bị nước bùn tràn vào. Từ sáng 17-11, bộ đội cùng các lực lượng đã tiếp cận hiện trường, hỗ trợ tìm kiếm tài sản cho các gia đình.
Lực lượng chức năng đã tìm thấy xe máy, xe tải và bàn giao về lại cho người dân.
Tại xã Gò Nổi, sáng 18-11 trong lúc trinh sát, bảo đảm an toàn cho đoàn làm việc của lãnh đạo cấp cao thì Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng nhận thông tin một trường hợp người lớn tuổi bị bệnh nặng, cần được đưa đi cấp cứu ngay.
Do nước lụt cô lập, việc vận chuyển người bệnh gặp khó khăn.
Có mặt tại điểm ngập ở chân cầu Gò Nổi (xã Gò Nổi), đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng - đã yêu cầu đưa xe đặc chủng băng qua vùng nước sâu hơn 1m để đưa người bị ốm đến cơ sở y tế.

Bộ đội biên phòng Đồn Ga Gy nấu suất ăn phục vụ cho người dân đi tránh sạt lở - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
Liên quan đến các vụ sạt lở đất liên tiếp khiến gần 600 người dân ở xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng phải rời làng đi tránh trú, ngày 18-11, Đồn biên phòng Ga Ry phối hợp với Ban giám hiệu Trường tiểu học Ga Ry tổ chức bếp ăn 0 đồng phục vụ bà con các thôn A Ting, A rooi, Da Ding.
Bộ đội cùng thầy cô giáo đã nấu 200 suất cơm, hỗ trợ 500 chai nước, sữa cho người dân và học sinh. Quân y biên phòng cũng khám phát thuốc cho 20 trường hợp, động viên người dân yên tâm tránh trú trong những ngày mưa lớn.
Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, mưa lớn nhiều ngày qua đang khiến nhiều xã vùng cao TP Đà Nẵng xuất hiện các điểm sạt lở liên tiếp gây chia cắt đường sá, đe dọa các khu dân cư. Bộ đội đang có mặt ở các điểm nóng để giúp người dân vượt qua những thời khắc khó khăn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận