06/10/2024 14:37 GMT+7

Tiếp sức đến trường: Chỉ nhận chuột và túi đựng, xin nhường laptop cho tân SV khó khăn khác

Nhận chiếc laptop từ học bổng Tiếp sức đến trường, tân sinh viên bị liệt nửa người ở Nghệ An muốn nhường món quà này cho bạn tân sinh viên khác vì đã được trao laptop sau bài báo trên Tuổi Trẻ Online.

Tiếp sức đến trường: Chỉ nhận chuột và túi đựng, xin nhường laptop cho tân SV khó khăn khác - Ảnh 1.

Phóng viên báo Tuổi Trẻ trao học bổng, laptop cho bạn Trần Anh Đức - tân sinh viên Trường đại học Vinh - Ảnh: BÙI NGỌC LINH

Sáng 6-10, phóng viên Tuổi Trẻ đã tới trao học bổng Tiếp sức đến trường cho Trần Anh Đức - quê huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, tân sinh viên Trường đại học Vinh, do anh không thể tới dự lễ trao học bổng ngày 5-10 tại Thanh Hóa.

Nhiều món quà và chia sẻ sau bài báo "Tự mình trở thành điều kỳ diệu"

Tân sinh viên Trần Anh Đức bị liệt nửa người, đã đậu vào Đại học Vinh

Trò chuyện với Tuổi Trẻ, Đức và mẹ không giấu được niềm xúc động sau khi bài viết về hoàn cảnh của Đức được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ Online ngày 4-10 vừa qua, hai mẹ con đã nhận được rất nhiều lời động viên, chia sẻ từ cộng đồng.

"Không chỉ bạn bè, thầy cô và bà con chòm xóm hỗ trợ tôi đến trường mà có cả những người chưa gặp mặt cũng hỏi han, gửi những tình cảm để mẹ con tôi có thêm động lực bước tiếp.

Qua bài viết của báo Tuổi Trẻ, tôi đã được nhà hảo tâm tài trợ một chiếc máy tính vì trước đó chưa có", Đức tâm sự.

Bài báo đã gây xúc động vì tấm gương phấn đấu tuyệt vời của Đức. Vụ tai nạn giao thông khi Đức mới vừa lên 5 tuổi đã khiến cậu học trò nhỏ bị liệt nửa người. Từ một cậu bé hoạt bát, thông minh, sau vụ tai nạn Đức phải sống chung với chiếc xe lăn.

Nguồn sống của hai mẹ con chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp người khuyết tật, mỗi tháng gần một triệu đồng. Ngoài ra, tiền thu nhập của bà Đương từ quán hàng tạp hóa nhỏ tằn tiện lắm cũng chỉ vừa đắp đổi qua ngày và chữa bệnh cho cả hai mẹ con.

Bù lại khiếm khuyết về cơ thể, Đức lại rất sáng dạ, ham học và vừa trúng tuyển vào ngành công nghệ thông tin, Trường đại học Vinh. Hơn một tháng qua, bà Đương cùng con xuống TP Vinh thuê trọ để đồng hành cùng con.

Đức là một trong số 80 tân sinh viên khu vực Bắc Trung Bộ nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ diễn ra chiều 5-10 tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Vì lý do sức khỏe, việc phải đi lại phụ thuộc vào xe lăn và người mẹ năm nay đã già yếu, nên Đức không thể về Thanh Hóa tham dự lễ trao học bổng được. 

Ngoài phần học bổng 15 triệu đồng, Đức còn là một trong 4 tân sinh viên Bắc Trung Bộ nhận thêm được món quà là chiếc laptop để phục vụ học tập.

Tân sinh viên liệt nửa người nhường laptop 'tiếp sức' cho bạn khác - Ảnh 2.

Đức tin rằng với nghị lực của mình cùng sự hỗ trợ của cộng đồng sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn - Ảnh: DOÃN HÒA

Chỉ nhận chuột làm kỷ niệm, nhường laptop để tiếp sức bạn khác

Biết tin mình được nhận học bổng cùng chiếc máy tính, cả hai mẹ con Đức đều mừng nhưng cũng trăn trở.

"Dù không trực tiếp đến dự lễ trao học bổng được, nhưng qua theo dõi buổi lễ được phát trực tuyến, tôi thấy chương trình rất giàu cảm xúc. Tuy tôi có số phận bất hạnh, nhưng may mắn còn có mẹ ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc. Vẫn còn nhiều bạn khác mồ côi cha, mẹ, gia cảnh ngặt nghèo hơn", Đức chia sẻ.

Tân sinh viên liệt nửa người nhường laptop 'tiếp sức' cho bạn khác - Ảnh 3.

Đức và bà Đương - mẹ Đức rất vui mừng khi nhận học bổng trong phòng trọ. Đức nhường phần quà laptop từ chương trình để "tiếp sức" cho bạn tân sinh viên khác. Đức chỉ xin nhận chuột máy tính và chiếc túi đựng, xem đây là kỷ niệm đẹp từ chương trình - Ảnh: BÙI NGỌC LINH

Hai mẹ con Đức đưa ra quyết định: Sẽ nhường phần quà laptop từ chương trình để "tiếp sức" cho bạn tân sinh viên khác. Đức chỉ xin nhận chuột máy tính và chiếc túi đựng, xem đây là kỷ niệm đẹp từ chương trình.

Bà Đương - mẹ Đức - tự hào khi nghe Đức bộc bạch như vậy.

"Phần quà laptop này có giá trị. Tôi biết còn nhiều cháu còn khó khăn, chưa có điều kiện mua máy tính để học hành. Để có nguồn hỗ trợ này, tôi nghĩ nhiều nhà hảo tâm cũng đã dành dụm lo cho các cháu. Tôi tin rằng các cháu sẽ cố gắng để không phụ lòng mong mỏi của mọi người đã dành nguồn lực hỗ trợ tiếp sức đến giảng đường", bà Đương bày tỏ.

Nhà báo Viết Lam - báo Biên Phòng - cho hay khi biết về hoàn cảnh của hai mẹ con Đức, anh đã kết nối một số bạn bè trên mạng xã hội để hỗ trợ Đức số tiền hơn 4 triệu đồng/tháng suốt 4 năm đại học.

Hằng tháng, nhóm sẽ chuyển tiền (mỗi người góp từ 300.000 - 500.000 đồng) tới Đức. Đức là sinh viên khó khăn thứ 4 được nhóm anh Lam động viên đi học theo cách làm này.

Tân sinh viên liệt nửa người nhường laptop 'tiếp sức' cho bạn khác - Ảnh 4.

Đức được nhà hảo tâm tài trợ tặng máy tính để phục vụ việc học ngành công nghệ thông tin - Ảnh: DOÃN HÒA

Mời bạn đồng hành cùng Tiếp sức đến trường

Chương trình Tiếp sức đến trường 2024 của báo Tuổi Trẻ khởi động ngày 8-8, dự kiến trao 1.100 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng (15 triệu đồng cho tân sinh viên khó khăn, 20 suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suất trong suốt 4 năm học và thiết bị học tập, quà tặng…).

Với phương châm "Không để bất kỳ bạn trẻ nào vì nghèo khó mà không thể đến với giảng đường", "Tân sinh viên gặp khó, có Tuổi Trẻ" - như một lời cam kết sẵn sàng hỗ trợ tân sinh viên trong hành trình 20 năm qua của Tuổi Trẻ.

Chương trình được sự đóng góp, ủng hộ của Quỹ "Đồng hành nhà nông" - Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam và các câu lạc bộ "Nghĩa tình Quảng Trị", "Nghĩa tình Phú Yên"; các câu lạc bộ "Tiếp sức đến trường" Thừa Thiên Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng, Tiền Giang - Bến Tre, Quảng Ngãi và Hội Doanh nhân Tiền Giang - Bến Tre tại TP.HCM, Hội tương trợ và hợp tác Đức - Việt (VSW), Công ty Nam Long, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam… cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đông đảo bạn đọc báo Tuổi Trẻ.

Doanh nghiệp, bạn đọc có thể ủng hộ học bổng cho tân sinh viên vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:

113000006100 Ngân hàng Công thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:

Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;

Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM

với Swift code BFTVVNVX007.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Ngoài tài trợ kinh phí học bổng, bạn đọc có thể ủng hộ thiết bị học tập, chỗ ở, việc làm... cho tân sinh viên.

Mẹ đơn thân đau ốm nợ nần, con trai đậu trường 'danh giá' ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh 9.

Đồ họa: TUẤN ANH


Nghị lực của hai tân SV ĐH Huế còn mạnh hơn số phận không may  - Ảnh 5. Tiếp sức đến trường 4 tỉnh Bắc Trung Bộ: Bố đi 200km gặp con trên sân khấu nhận học bổng

Ông Sùng A Lo - bố của tân sinh viên Sùng A Hồng - vượt hơn 200 cây số từ huyện Mường Lát đến thành phố Thanh Hóa dự lễ trao học bổng. Sùng A Hồng xúc động khi bố xuất hiện ở sân khấu.

Tân sinh viên liệt nửa người nhường laptop 'tiếp sức' cho bạn khác - Ảnh 5. Tân sinh viên liệt nửa người vào Đại học Vinh: Tự mình trở thành điều kỳ diệu

Biến cố từ vụ tai nạn giao thông làm cậu học trò nhỏ xứ Nghệ liệt nửa người. Mọi việc đi lại, sinh hoạt hằng ngày phải nhờ vào bàn tay chăm sóc của người mẹ và "người bạn" là chiếc xe lăn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên