22/08/2021 14:41 GMT+7

Tiếp bình oxy cho bệnh nhân, bếp yêu thương vào tranh của thiếu nhi

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Đoàn kết toàn dân phòng chống dịch, thông điệp 5K và những câu chuyện đậm tính thời sự như tiếp thêm oxy cho bệnh nhân, bếp ăn yêu thương, đường về quê... được thể hiện qua nét vẽ đầy màu sắc của các em thiếu nhi.

Tiếp bình oxy cho bệnh nhân, bếp yêu thương vào tranh của thiếu nhi - Ảnh 1.

Tác phẩm "Việt Nam niềm tin chiến thắng" của Trần Nguyễn Uyên Nghi đoạt giải đặc biệt

Hội đồng Đội trung ương vừa công bố kết quả cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề "Vững tin Việt Nam" trong khuôn khổ lễ tổng kết Ngày hội sắc màu giai đoạn 1 - 2021 theo hình thức trực tuyến.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, trưởng ban công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội trung ương, cho biết sau 7 tuần, cuộc thi đã thu hút trên 101.000 tác phẩm dự thi từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Qua những nét vẽ đầy sắc màu của các em thiếu nhi đã thể hiện được sự đoàn kết toàn dân chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19, lòng biết ơn, tri ân với các lực lượng tuyến đầu, câu chuyện san sẻ yêu thương trong đại dịch.

Tiếp bình oxy cho bệnh nhân, bếp yêu thương vào tranh của thiếu nhi - Ảnh 2.

"Hành trình yêu thương - triệu trái tim một ý chí" của thí sinh đến từ Đồng Tháp đoạt giải nhất

Chung cuộc, ban tổ chức trao 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 30 giải khuyến khích.

Trong đó, em Trần Nguyễn Uyên Nghi (lớp 8A9, Trường trung học Thực hành Sài Gòn, TP.HCM) đã xuất sắc đoạt giải đặc biệt với tác phẩm "Việt Nam niềm tin chiến thắng".

Hai giải nhất thuộc về các em Nguyễn Thị Trinh (lớp 4/2, Đồng Tháp) với tác phẩm "Hành trình yêu thương - triệu trái tim một ý chí" và tác phẩm "Trong khu cách ly" của em Đặng Duy Tùng (lớp 9A7, Hải Phòng).

Tiếp bình oxy cho bệnh nhân, bếp yêu thương vào tranh của thiếu nhi - Ảnh 3.

"Trong khu cách ly" qua nét vẽ của em Đặng Duy Tùng

Tiếp bình oxy cho bệnh nhân, bếp yêu thương vào tranh của thiếu nhi - Ảnh 4.

"Vòng tay Việt Nam" của Nguyễn Châu Phương Trinh, Bến Tre

Tiếp bình oxy cho bệnh nhân, bếp yêu thương vào tranh của thiếu nhi - Ảnh 5.

Tác phẩm "Tình yêu - sự hy sinh của các y, bác sĩ và các lực lượng tuyến đầu" của em Cao Thị Khánh Minh

Tiếp bình oxy cho bệnh nhân, bếp yêu thương vào tranh của thiếu nhi - Ảnh 6.

Cung cấp oxy y tế miễn phí - tranh của em Nguyễn Nhật Trúc Lâm, Kiên Giang

Tiếp bình oxy cho bệnh nhân, bếp yêu thương vào tranh của thiếu nhi - Ảnh 7.

Bếp yêu thương chung tay mùa dịch của em Trần Đăng Khoa

Tiếp bình oxy cho bệnh nhân, bếp yêu thương vào tranh của thiếu nhi - Ảnh 8.

Tác phẩm "Lá chắn" qua nét vẽ của em Nguyễn Hà Chi

Long ve chai và những bình oxy cứu sống F0 Long ve chai và những bình oxy cứu sống F0

TTO - Đã gần 2 tháng nay, anh Huỳnh Quang Nhật Long - 45 tuổi, Q.Tân Phú, TP.HCM - rong ruổi trên khắp các tuyến đường, vào tận những hẻm cách ly ở TP.HCM để giao oxy cho những bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang nguy kịch.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên