
Những suất cơm được đưa lên khu vực Miếu Bà ở núi Sơn Trà tiếp sức cho các đội tìm kiếm người mất tích - Ảnh: DŨNG QUÂN
Trưa 18-8, hơn 50 suất cơm đã được đưa lên khu vực Miếu Bà ở núi Sơn Trà, nơi gia đình và các tình nguyện viên tìm hai người mất tích ở biển Mũi Nghê đang tập trung. Đây là những suất cơm người Đà Nẵng tiếp sức cho những người "tiếp sức" gia đình tìm kiếm người mất tích.
Người nấu những suất cơm ấy là bà Vũ Thị Mỹ Lệ, chủ bếp cơm "0 đồng" Kim Lê ở kiệt 123 đường Trần Cao Vân (phường Thanh Khê, Đà Nẵng).
Bà Lệ cho biết ngày 17-8, một người quen của bà ở Nghệ An cùng đội tình nguyện về Đà Nẵng hỗ trợ tìm kiếm người mất tích ở Sơn Trà. Hay tin, bà mời cả nhóm về nhà tá túc nhưng các tình nguyện viên từ chối mà chỉ mượn máy nổ để ở lại khu vực Miếu Bà cùng gia đình các nạn nhân.
"Tối qua mấy đứa qua lấy máy nổ về để chạy quạt chứ trên núi muỗi nhiều quá. Tui nói cần ăn chi thì nhắn chị nấu cho, sẵn bếp là nấu chứ không có chi" - bà Lệ nói.
Thế là trong sáng nay bà đi chợ nấu cơm rồi người nhà chạy xe hơn 20 cây số mang lên núi Sơn Trà cho các đội hỗ trợ tìm kiếm.
Với nhiều người dân nghèo và bệnh nhân ở Đà Nẵng, bếp cơm "0 đồng" Kim Lê đã trở nên quen thuộc hơn chục năm qua.
Hằng tuần, cứ đến thứ Ba là bếp lại đỏ lửa với khoảng 1.000 suất cơm miễn phí được chuẩn bị rồi đưa đến các bệnh viện và trao cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Trong đó, khoảng 700 suất dành cho Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, hơn 200 suất nấu cho các bệnh viện và dành cho những người nghèo, người lang thang…

Người nhà nạn nhân dựng bạt ngay ghềnh đá dưới Miếu Bà, núi Sơn Trà để ngóng tin tức - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Vốn đã quen với việc nấu những bữa cơm miễn phí cho người khó khăn, nhưng lần này bà Lệ cho biết sẽ nấu cơm cho các đội tìm kiếm đến khi nào họ rút khỏi Sơn Trà thì thôi.
"Mấy ngày này đọc thông tin về người mẹ của nạn nhân đang mong ngóng con, tui không cầm được lòng. Thương bà mẹ bị rắn cắn mà cũng phải bỏ bệnh viện để về với con. Cầu mong mấy đứa tình nguyện giúp đỡ tìm được hai đứa nhỏ" - bà Lệ nói.



Hiện có nhiều nhóm tìm kiếm trên núi Sơn Trà, trong đó các nhóm tập trung chính ở khu vực Miếu Bà cùng với gia đình các nạn nhân - Ảnh: DŨNG QUÂN
Như đã thông tin, ngày 18-8 là ngày thứ 11 kể từ thời điểm hai bạn trẻ bị sóng cuốn xuống biển mất tích ở Mũi Nghê, Sơn Trà.
Hưởng ứng lời kêu gọi từ người nhà nạn nhân, trong hai ngày qua, nhiều đội thiện nguyện đã về hỗ trợ gia đình tìm kiếm người mất tích. Trong đó có các đội ca nô, thợ lặn ở các địa phương miền Trung cùng ra vùng biển Sơn Trà tìm kiếm.
Các đội tìm kiếm cho biết trong hôm nay phạm vi tìm kiếm không chỉ ở khu vực Mũi Nghê, nơi các nạn nhân rơi xuống, mà còn được mở rộng ra khu vực Hòn Chảo, bãi Cát Vàng đến bãi Đá Đen và các vùng biển lân cận bán đảo Sơn Trà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận