
2 gia đình mong có phép màu tìm thấy 2 đứa con bị sóng cuốn mất tích ở Mũi Nghê - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Cha mẹ của 2 nạn nhân rơi xuống biển ở Mũi Nghê, Đà Nẵng đã cạn sức lực sau 10 ngày ngóng tin con.
Ra bờ biển nằm chỉ mong đến gần con hơn
Cuộc tìm kiếm 2 bạn trẻ còn mất tích tại vùng biển Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng đã bước sang ngày thứ 10.
So với những ngày trước, bà Lê Thị Lộc, mẹ nạn nhân Mai Thị Phương, gầy và đen đi trông thấy. Suốt nhiều ngày qua, người mẹ gần như không rời khỏi khu vực Sơn Trà để chờ một tin tức về con gái.
Mấy hôm nay, bà dựng một căn lều tạm bên khu vực ghềnh đá gần Miếu Bà để tiện ra bờ biển khấn vái, mong trời đất phù hộ cho sớm tìm thấy con. Trong căn lều nhỏ, bà Lộc cùng con trai và người thân chia nhau nằm trên chiếc chiếu nhỏ. Tiếng sóng biển vỗ nghe rõ mồn một, chẳng mấy khi bà chợp mắt.
"Cứ nhắm mắt là tôi lại nhìn thấy con. Con bé ngoan lắm, vừa học xong là đi làm phụ giúp mẹ nuôi em. Hôm gặp nạn con hứa về ăn cơm với mẹ, mà sao 10 ngày rồi chưa chịu cho mẹ gặp hả Phương…" - bà Lộc nghẹn lời.

Người nhà các nạn nhân dựng lều ở khu vực Miếu Bà trên núi Sơn Trà ngay sát chân sóng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

"Cứ nhắm mắt là tôi lại nhìn thấy con" - bà Lê Thị Lộc nói - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Ngày 8-8, khi nghe tin con gặp nạn, người mẹ quê vội lái chiếc xe chở rau từ quê ra Đà Nẵng. Nhờ người dân chỉ đường, bà tìm đến Mũi Nghê, rồi trở lại khu vực đồn biên phòng để ngóng tin con.
Những ngày sau đó, sức khỏe dần kiệt quệ, bà không còn đủ sức đi lại con đường hiểm trở dẫn xuống nơi con gặp nạn. Bà chỉ có thể đứng từ phía bờ biển, nhìn về Mũi Nghê.
Rạng sáng cách đây mấy hôm, bà tìm ra khu vực bờ biển thì bị rắn lục cắn vào chân phải nhập viện cấp cứu. Tiêm huyết thanh kháng độc được một ngày, khi chân vừa bớt sưng bà lại lên núi tìm con.
Anh Nguyễn Văn Nhành (cháu bà Lộc) kể sau khi từ bệnh viện trở về, bà nhất quyết không ở khu vực trạm biên phòng nữa, mà tìm ra Miếu Bà nằm. Bà không chịu về, nói phải ở đây "biết đâu có tin của con thì mình còn biết".
Có bệnh vái tứ phương, cứ nghe người chỉ bà lại làm theo với hy vọng chờ tìm được con.
"Mấy hôm trước một người chỉ bà về quê mua ngỗng mang ra đây thả, cả nhà cũng làm theo. Cả nhà cứ quần đi quần lại, chú tôi cứ thuê xe chở ra rồi quần về đến mệt xỉu nên đã về quê. Còn cô vẫn trụ dưới bãi cát này ngày đêm mong tìm được con" - anh Nhành kể.
Thỉnh thoảng điện thoại reo, bà Lộc giật mình bởi rất hy vọng đó là cuộc gọi báo tin con gái. Nhưng rồi đầu dây bên kia lại không phải tin mà người mẹ mong chờ…

Ông Trần Văn Cừu đứng ngóng chờ tin con - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
"Hơn 10 lần xuống Mũi Nghê, ba thả tay rồi con ơi…"
Cùng chung tâm trạng, những ngày qua ông Trần Văn Cừu (cha chị Trần Thị Ánh Dương - một trong 2 nạn nhân còn mất tích) tìm cách xuống tận nơi con gái gặp nạn.
Đường xuống Mũi Nghê hiểm trở đến mức những người trẻ khỏe đi một lần cũng thở không ra hơi. Vậy mà suốt nhiều ngày qua, người cha già vẫn đều đặn hai lần mỗi ngày, sáng và chiều, lần dò theo con đường mòn xuống nơi con gái bị sóng cuốn.
Từ Trạm kiểm soát biên phòng Bãi Bắc xuống Mũi Nghê mất hơn một giờ. Đường núi dốc, khúc khuỷu, có những đoạn phải bám vào dây thừng để di chuyển. Mỗi lần xuống Mũi Nghê, ông không chỉ khấn tìm con mà còn đứng thật lâu nhìn ra biển.
Ông Cừu gầy gò, đen nhẻm. Mỗi lần lên xuống, hai bàn tay bấu chặt vào sợi dây, từng bước dò xuống con dốc. Có hôm trời không mưa nhưng đường mòn vẫn trơn trượt, ông đi chân đất để dễ bám đường.
Sau hơn 10 lần đi về trên con đường ấy, sức lực của người cha đã cạn dần. Hai hôm nay, ông đã khó khăn lê từng bước lên những bậc cấp.
Quá trình tìm kiếm kéo dài nhiều ngày không có kết quả, ông Cừu đã thôi hy vọng về một phép màu như trường hợp người bạn của con được cứu sống.
Sáng nay, ông vừa gọi điện về quê nhờ bà con thuê ghe chạy dọc vùng biển cách nơi con gái gặp nạn hơn 50km, với hy vọng thi thể con tấp vào vùng biển nào đó.
"Chừ ba thả tay rồi con ơi. Con có linh thiêng thì cho các chú tìm thấy con. Cho ba biết đường về nhà" - ông khấn vái bên bờ cát.

"Chừ ba thả tay rồi con ơi" - ông Trần Văn Cừu cầu khấn mong tìm được con - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận