Hàng chục ca nô vẫn quần thảo tìm 2 người mất tích ở Mũi Nghê

10 ngày sau vụ 4 người rơi xuống biển ở Mũi Nghê, hàng chục ca nô, thuyền của các đội thiện nguyện vẫn tiếp tục quần thảo quanh Mũi Nghê tìm 2 người còn mất tích.

10 ngày mất tích ở Mũi Nghê, hàng chục người vẫn bám biển tìm 2 bạn trẻ - Ảnh 1.

Hàng chục ca nô tiếp tục tìm 2 người mất tích ở Mũi Nghê sau khi lực lượng chức năng dừng tìm kiếm - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 17-8, nhiều đội tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại miền Trung đã đến bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), tiếp tục tìm kiếm 2 người còn mất tích sau vụ 4 người bị sóng cuốn xuống biển tại Mũi Nghê.

Sau khi lực lượng chức năng kết thúc chiến dịch tìm kiếm kéo dài hơn một tuần, nhiều đội thiện nguyện đã hưởng ứng lời kêu gọi của gia đình, tự nguyện đưa ca nô, thuyền ra biển tìm kiếm.

Hàng chục xuồng hơi quần thảo quanh Sơn Trà

Trưa 17-8, tại khu vực bãi Cá Chuồn, Đội xuồng hơi thể thao Đà Nẵng huy động 4 xuồng ra khu vực bán đảo Sơn Trà.

Các xuồng lần lượt quần thảo quanh những ghềnh đá, bãi cát từ khu vực trước chùa Linh Ứng đến Mũi Nghê nhưng chưa phát hiện tung tích 2 người mất tích.

Các thành viên cho biết trong ngày 17-8 sẽ tiếp tục tìm kiếm những khu vực mà gia đình nghi ngờ quanh bán đảo Sơn Trà.

10 ngày mất tích ở Mũi Nghê, hàng chục người vẫn bám biển tìm 2 bạn trẻ - Ảnh 2.

Đội xuồng hơi thể thao Đà Nẵng huy động 4 xuồng bắt đầu tìm kiếm từ sáng 17-8 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Trong khi đó, suốt hơn một tuần qua, Đội Cứu nạn cứu hộ khẩn cấp - SOS Quảng Nam đã huy động 2 xuồng và một thuyền ngư dân tìm kiếm quanh bán đảo Sơn Trà và các khu vực lân cận.

Anh Lê Hồng Nghĩa, đội trưởng Đội Cứu nạn cứu hộ khẩn cấp - SOS Quảng Nam, cho biết đội đã tìm kiếm dọc vùng ven bờ gần 100km, từ bờ biển Tam Thanh đến khu vực Hòn Chảo, nhưng chưa có kết quả.

"2 xuồng của chúng tôi tìm kiếm ban ngày tại các khu vực gần bờ. Thuyền ưu tiên tìm ngoài khơi và khu vực gần Cù Lao Chàm cả ngày lẫn đêm nhưng chưa thấy tung tích 2 nạn nhân", anh Nghĩa nói.

Theo anh Nghĩa, mỗi khi gia đình báo có thông tin hoặc phát hiện dấu hiệu nghi ngờ trên biển, các thành viên lại lên đường tìm kiếm với hy vọng đưa các nạn nhân trở về với gia đình.

10 ngày mất tích ở Mũi Nghê, hàng chục người vẫn bám biển tìm 2 bạn trẻ - Ảnh 4.
10 ngày mất tích ở Mũi Nghê, hàng chục người vẫn bám biển tìm 2 bạn trẻ - Ảnh 5.
10 ngày mất tích ở Mũi Nghê, hàng chục người vẫn bám biển tìm 2 bạn trẻ - Ảnh 6.

Khu vực các bãi tắm, ghềnh đá trên Sơn Trà liên tục được quần thảo trong những ngày qua - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Người nhà mòn mỏi chờ từng cuộc gọi

Trong ngày 16 và 17-8, sau khi biết lực lượng chức năng kết thúc tìm kiếm, nhiều nhóm tình nguyện viên tiếp tục xuất phát từ khu vực cảng Tiên Sa, di chuyển dọc Bãi Cát Vàng, Đá Đen, Hố Sâu... để tìm kiếm.

Trong quá trình này, các đội cứu hộ cũng nhận được sự hỗ trợ của nhiều ngư dân đang đánh bắt, câu mực quanh bán đảo Sơn Trà.

Sáng 17-8, phóng viên có mặt cùng người nhà các nạn nhân tại khu vực Bãi Bắc, bán đảo Sơn Trà. Thỉnh thoảng, điện thoại của gia đình lại reo lên.

Đó là cuộc gọi của các tình nguyện viên xin thêm thông tin về người mất tích để hỗ trợ tìm kiếm hoặc thực hiện các nghi thức cầu nguyện trên biển, với mong muốn sớm tìm thấy tung tích 2 người.

10 ngày mất tích ở Mũi Nghê, hàng chục người vẫn bám biển tìm 2 bạn trẻ - Ảnh 3.

Người nhà các nạn nhân ngồi ngóng đợi tin tức trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Anh Nguyễn Văn Nhành, người nhà nạn nhân Mai Thị Phương, cho biết những ngày qua nhiều tình nguyện viên không quen biết đã chủ động hỗ trợ gia đình tìm kiếm.

"Chúng tôi ở trên bờ nhìn thấy xuồng thì biết các em đang hỗ trợ tìm kiếm, chứ cũng không biết chính xác họ là ai. Họ gọi cho gia đình rất nhiều để lấy thông tin, 'xin' các em về với gia đình. Gia đình rất biết ơn tấm lòng của các em", anh Nhành nói.

Ông Trần Văn Cừu, cha chị Trần Thị Ánh Dương - 1 trong 2 nạn nhân còn mất tích, cũng liên tục nhận điện thoại hỏi thăm từ các tình nguyện viên.

10 ngày mất tích ở Mũi Nghê, hàng chục người vẫn bám biển tìm 2 bạn trẻ - Ảnh 8.

Ông Trần Văn Cừu (cha chị Trần Thị Ánh Dương - 1 trong 2 nạn nhân còn mất tích) liên tục nhận điện thoại hỏi thăm từ các tình nguyện viên - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

4 người bị sóng cuốn xuống biển

Khoảng 7h30 ngày 8-8, nhóm 6 người đến chụp ảnh tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, thì bị sóng cuốn 4 người xuống biển gồm Trương Thị Phương (24 tuổi), Mai Thị Phương (24 tuổi), Trần Thị Ánh Dương (24 tuổi) và Nguyễn Thái (30 tuổi).

Khoảng 8h cùng ngày, tàu cá ĐNa 37141-TS của ông Nguyễn Phú Hồng, trú tại Sơn Trà, tiếp cận và vớt được anh Nguyễn Thái.

Đến chiều cùng ngày, tàu hải quân 629 vớt được chị Trương Thị Phương sau khoảng 8 giờ lênh đênh trên biển.

Đến nay, Trần Thị Ánh Dương và Mai Thị Phương vẫn chưa được tìm thấy. Gia đình cùng các nhóm thiện nguyện tiếp tục hy vọng những chuyến ca nô, thuyền trên biển sẽ mang về tin tức của hai người.

10 ngày mất tích ở Mũi Nghê, hàng chục người vẫn bám biển tìm 2 bạn trẻ - Ảnh 2.Ngừng tìm kiếm 2 người rơi xuống biển còn mất tích ở Mũi Nghê

Sau nhiều ngày tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích sau khi rơi xuống biển ở Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng) không thành, lực lượng chức năng đã kết thúc quá trình tìm kiếm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất