12/02/2023 13:31 GMT+7

Thoát nạn nhờ bám thùng nước sau 4 tiếng trôi trên biển Côn Đảo

Công an huyện Côn Đảo cho biết anh Nguyễn Thanh Phương may mắn thoát nạn khi ghe câu bị phá nước chìm trên biển Côn Đảo.

Anh Phương - ngư dân Côn Đảo, người mặc áo ca rô - bên thùng nước đá giúp anh thoát nạn - Ảnh: BÙI QUANG KHẢI

Anh Phương - ngư dân Côn Đảo, người mặc áo ca rô - bên thùng nước đá giúp anh thoát nạn - Ảnh: BÙI QUANG KHẢI

Anh Phương thoát nạn khi bám vào thùng nước đá sau gần 4 tiếng trôi trên biển Côn Đảo.

Lãnh đạo Công an huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết lúc 0h05 ngày 12-2, anh Nguyễn Thanh Phương (sinh năm 1972, trú khu 6, huyện Côn Đảo) đã về đến đảo an toàn, sau khi ghe cá của anh bị phá nước và chìm ở vùng biển cách thị trấn Côn Sơn khoảng 10km.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Nguyễn Minh Triệu (em ruột của anh Phương) cho biết lúc 19h52 ngày 11-2, anh Phương gọi điện về cho vợ báo rằng ghe câu của mình bị phá nước và đang chìm ở gần Hòn Cau - Côn Đảo. Ngay sau đó gia đình anh Triệu đã gọi ca nô và xin phép cơ quan chức năng cho phép xuất bến để tìm kiếm anh. 

Công an huyện Côn Đảo và Vườn quốc gia Côn Đảo cũng cử ca nô đi tìm kiếm. Đến khoảng 23h30 thì ca nô của gia đình anh Phương phát hiện anh này đang đu bám vào thùng nước đá trôi ở vùng biển giữa Hòn Cau và Hòn Bảy Cạnh.

Anh Phương (bìa phải) may mắn thoát nạn khi ghe chìm ở biển Côn Đảo - Ảnh: BÙI QUANG KHẢI

Anh Phương (bìa phải) may mắn thoát nạn khi ghe chìm ở biển Côn Đảo - Ảnh: BÙI QUANG KHẢI

Anh Triệu cho biết theo lời kể lại của anh trai mình, khi ghe vừa bị phá nước, anh Phương đã kịp lấy điện thoại gọi điện báo cho vợ, đồng thời đổ hết đá, cá câu được trong thùng để làm phao. Chỉ sau vài phút anh Phương báo về thì ghe chìm và điện thoại cũng ướt hết. Trước khi ghe chìm hẳn, anh Phương đã kịp thả neo xuống nước để ghe không trôi dạt.

Trong quá trình trôi trên biển, lúc đầu anh Phương vừa bám vào thùng vừa bơi về phía đèn hải đăng Hòn Bảy Cạnh, nhưng được một lúc thì chuột rút. Anh phải thả lỏng người cho trôi tự do. Rất may trên đầu của anh Phương có đeo đèn pin nên khi thấy ánh sáng ca nô đã nháy đèn để người đi cứu nạn phát hiện ra mình. 

Khi được cứu, người anh Phương đã rất lạnh. Khi về đến bờ, sức khỏe và tinh thần của anh Phương đã ổn định, trở lại bình thường.

Công an huyện Côn Đảo đang tìm hiểu thêm sự việc.

Côn Đảo - ‘ngôi nhà’ an toàn của rùa biểnCôn Đảo - ‘ngôi nhà’ an toàn của rùa biển

30 năm qua, hàng triệu rùa biển - động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng trên toàn cầu - được thả về đại dương từ Côn Đảo. Hòn đảo này đã trở thành “ngôi nhà” an toàn của rùa biển.

Côn Đảo
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên