01/11/2025 14:28 GMT+7

Thiếu tá công an 61 lần hiến tiểu cầu và chạy xe '0 đồng' giúp bệnh nhân nghèo

Trong bộ đồng phục của lực lượng công an, thiếu tá Nguyễn Thanh Xuân không gây ấn tượng bởi cấp hàm hay chức vụ, mà bởi “thành tích đặc biệt”: 61 lần hiến máu, tiểu cầu và hàng trăm "chuyến xe 0 đồng" đưa đón bệnh nhân nghèo.

tiểu cầu - Ảnh 1.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Xuân trong chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu 2025 - Ảnh: D.LIỄU

Sáng 1-11, tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương, chương trình "Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2025" diễn ra với sự tham dự của 180 đại biểu đến từ khắp các địa phương, những người đã và đang bền bỉ trao đi "giọt máu vàng" để cứu người.

Từ nỗi sợ kim tiêm đến hành trình cho đi không ngừng

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online về cơ duyên đến với hành trình hiến máu tình nguyện, thiếu tá Nguyễn Thanh Xuân (cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an) cười nói: "Lần đầu đi hiến máu tôi sợ lắm. Lúc ấy cũng chẳng phải do hăng hái gì, mà do… vợ động viên. Hồi đó vợ đang mang bầu, thấy có đợt hiến máu ở khu chung cư nên đăng ký, nhưng không đủ điều kiện. Thế là tôi đi thay".

Không ngờ từ lần "đi thay vợ" ấy, người chiến sĩ công an bắt đầu hành trình dài gắn bó với công tác hiến máu, hiến tiểu cầu.

Khác với hiến máu toàn phần, hiến tiểu cầu kéo dài hơn một giờ, đòi hỏi sức khỏe tốt và đều đặn. Anh Xuân chia sẻ: "Làm trong lực lượng vũ trang, mình quen rèn luyện rồi nên cũng thuận lợi. Thường tranh thủ buổi trưa, hiến xong lại quay về làm việc tiếp".

Từ nỗi sợ kim tiêm, anh dần biến việc hiến tiểu cầu thành thói quen sống tích cực. "Càng đi hiến máu, tôi càng sống điều độ hơn, không rượu bia, không thức khuya. Mình cho đi máu, nhưng nhận lại sức khỏe, niềm vui và sự bình yên của những người bệnh cần máu", anh cười nói.

Không chỉ hiến máu, anh Xuân còn là thành viên tích cực trong nhóm PUN (viết tắt của chữ Phản ứng nhanh), nhóm thiện nguyện của hơn 100 thành viên, chuyên chở miễn phí bệnh nhân nghèo.

"Nhóm hoạt động từ thời dịch COVID-19 năm 2021 đến nay. Những chuyến xe không có tài trợ, mọi chi phí anh em tự bỏ. Khi các bệnh viện cần xe chở người bệnh khó khăn, nhóm sẽ đăng lên, ai sắp xếp được thời gian thì nhận. Vừa hôm qua, tôi chở bệnh nhân từ Bệnh viện Việt Đức sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, đêm về tới nhà đã quá nửa đêm", anh Xuân kể.

Từ những hành động âm thầm ấy, nhiều đồng đội đã theo anh cùng đi hiến máu, hiến tiểu cầu, cùng tham gia đội xe không đồng, viết lên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an giữa đời thường.

Dành cả thanh xuân sẻ chia "nguồn sống"

Cũng có mặt tại chương trình năm nay, anh Nguyễn Đức Anh (Bắc Ninh), một tình nguyện viên trẻ, cũng có "bảng thành tích" khiến nhiều người nể phục với 77 lần hiến máu, hiến tiểu cầu, trong đó riêng năm 2025 đã hiến 16 lần tiểu cầu.

tiểu cầu - Ảnh 2.

Những kỷ niệm trên hành trình trao yêu thương luôn được chàng trai trẻ Đức Anh cất giữ cẩn thận - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đức Anh đến với hiến máu từ năm 18 tuổi, khi vừa đủ tuổi đăng ký. "Lần đầu nhìn kim lấy máu cũng hoang mang, nhưng rồi cảm giác ấy nhanh chóng bị lấn át bởi niềm vui khi biết mình đang cứu một ai đó", anh kể.

Từ một sinh viên nhiệt huyết của Câu lạc bộ Máu Việt - Hàn Bắc Giang, Đức Anh trở thành người tiên phong trong tuyên truyền, vận động hiến máu. Sau khi ra trường, anh tiếp tục hiến máu thường xuyên tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương, và rồi chuyển sang hiến tiểu cầu khi biết những bệnh nhân đang rất cần.

"Gặp các bé phải truyền máu, tôi chỉ mong mình đủ sức khỏe để hiến nhiều hơn", Đức Anh nói.

Nhận được lời mời tham dự chương trình tôn vinh người hiến tiểu cầu tiêu biểu, Đức Anh xúc động: "Đó là phần thưởng quý giá nhất trong tuổi trẻ của tôi. Tôi mong hành động nhỏ của mình sẽ giúp lan tỏa tình yêu thương, khơi dậy lòng trắc ẩn để ngày càng nhiều người sẵn sàng hiến máu cứu người".

"Trái tim màu nắng" từ những giọt máu hồng

Chia sẻ tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu trung ương, nói những người được vinh danh tại chương trình đều có ít nhất 12 lần hiến tiểu cầu trong năm, nhiều người đạt 17-18 lần.

"Đó là những con số biết nói, thể hiện tấm lòng nhân ái và sự bền bỉ hiếm có, xuất phát từ trái tim đầy nắng dành cho người bệnh", ông nói.

Ông cũng cho biết nhu cầu sử dụng tiểu cầu tại các bệnh viện ngày càng tăng, trong khi nguồn cung luôn là bài toán khó. Vì vậy những người hiến máu, hiến tiểu cầu thường xuyên, những người lặng lẽ cho đi mà không đòi hỏi nhận lại chính là "nguồn sống" vô giá cho hàng nghìn bệnh nhân.

Chiến sĩ công an ‘lập chiến công’ 61 lần hiến tiểu cầu và chạy xe không đồng giúp bệnh nhân nghèo - Ảnh 3.131 lần hiến máu và tiểu cầu, chàng trai âm thầm làm thiện nguyện dẫu bị gắn mác phông bạt

Từng chia sẻ trên Facebook cá nhân khi cán mốc 100 lần hiến tiểu cầu thành công, anh Nguyễn Văn Thanh (28 tuổi, Mê Linh, Hà Nội) nhận được bình luận đầy hoài nghi 'sao có thể hiến nhiều như vậy được?' và bị gắn mác 'phông bạt'.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất