10/04/2016 09:12 GMT+7

Thiên tai chẳng bằng... nhân tai

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Mừng quá ông ơi, chỉ có vài ngày phát động chương trình “Nước cho vùng hạn, mặn” mà thu về được mười mấy tỉ đồng để giúp đỡ bà con nông dân nghèo ở đồng bằng sông Cửu Long, Ninh Thuận, Tây nguyên đang chống chỏi với thiên tai hạn hán, mặn xâm nhập.

​- Ừ, thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay mà thu được số tiền đó là quý lắm. Nhưng cái điều quý hơn cả số tiền lớn đó chính là tấm lòng của người dân mình. Cho dù có khó khăn đến mấy, người mình vẫn còn giữ được tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát”...

- Tui chỉ tiếc một điều...

- Tiếc gì nữa ông? Như vậy là tốt rồi...

- Vẫn cứ phải tiếc chứ. Giá như những nhà máy trùm mền trị giá hàng ngàn tỉ mà chúng ta đoán được cớ sự thì đâu có cần phải vận động mọi người đóng góp làm gì cho vất vả. Hay chỉ cần người ta nhắn tin tặng cho một cái ụ tàu trị giá ngàn tỉ đồng nay chỉ còn là đống sắt vụn một tỉ thì đủ nước cho người dân sinh hoạt thoải mái rồi.

- Ừm, vậy nên dân tình mới bảo rằng thiên tai tuy đáng sợ thật, nhưng chẳng nhằm nhò gì với... nhân tai!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên