17/12/2025 11:39 GMT+7

Thêm 3 nhân vật anh hùng trong vụ xả súng ở Úc

Bên cạnh 'người hùng' đã tước vũ khí của những kẻ xả súng trên bãi biển Bondi, thì một cặp vợ chồng và một người đàn ông khác cũng đã dũng cảm cứu những người xung quanh.

Thêm 3 nhân vật anh hùng trong vụ xả súng ở Úc - Ảnh 1.

Hình ảnh một người đàn ông ngã xuống sau khi giành lấy khẩu súng trường từ kẻ xả súng - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Úc Anthony Albanese xác định cặp vợ chồng là Boris và Sofia Gurman, 60 tuổi. Họ đã đối đầu trực tiếp với các tay súng và cả hai đều thiệt mạng.

Đoạn phim từ một camera hành trình cho thấy một người đàn ông lớn tuổi giằng co với một tay súng, trước khi cả hai ngã mạnh xuống đất. Người này sau đó đã giành được khẩu súng trường.

Đến một đoạn video khác từ máy bay không người lái, người đàn ông và người phụ nữ nằm bất động gần một chiếc cầu dành cho người đi bộ, nơi sau đó các tay súng bị cảnh sát bắn hạ.

"Người đàn ông lớn tuổi không hề bỏ chạy, thay vào đó, ông lao thẳng vào nguy hiểm, dùng hết sức mình để giằng lấy khẩu súng và chiến đấu đến chết.

Tôi có thể thấy từ camera của mình rằng người đàn ông ấy cuối cùng đã bị bắn và gục ngã. Khoảnh khắc đó khiến trái tim tôi tan nát", cô Jenny, người đã chia sẻ đoạn video với Reuters, nói.

Theo tờ Sydney Morning Herald, cặp đôi này là người Nga gốc Do Thái. Ông Boris là thợ máy đã nghỉ hưu và bà Sofia làm việc cho Bưu điện Úc.

"Mặc dù không gì có thể làm giảm bớt nỗi đau mất mát Boris và Sofia, nhưng chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào về lòng dũng cảm và sự quên mình của họ", gia đình của họ cho biết.

Một người đàn ông khác là Reuven Morrison, 62 tuổi, cũng thiệt mạng sau khi cố gắng ngăn chặn vụ đổ máu.

"Ông ấy đã nhảy vào ngay khi tiếng súng nổ ra. Ông ấy đã ném gạch, hét vào mặt tên khủng bố và bảo vệ mọi người", con gái ông, bà Sheina Gutnick, nói với Đài CBS News của Mỹ.

Trong một số video được đăng tải trên mạng xã hội, ông Morrison đã đuổi theo kẻ tấn công và ném thứ gì đó vào hắn. Ông Morrison, người gốc Liên Xô cũ, sau đó đã bị bắn chết.

Những nhân vật anh hùng này nằm trong số 15 người thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng tại lễ mừng Hanukkah của cộng đồng Do Thái. Hai tay súng, được xác định là cha con, dường như được truyền cảm hứng từ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, theo chính quyền Úc.

Người cha 50 tuổi sau đó bị bắn chết ngay tại hiện trường, còn con trai 24 tuổi hiện đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

Úc tôn vinh 3 nhân vật anh hùng trong vụ xả súng - Ảnh 3.Người hùng vụ xả súng ở Úc lần đầu lên tiếng

Từ giường bệnh, “người hùng” trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi đã lần đầu lên tiếng. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cũng đích thân đến thăm và dành những lời ca ngợi đặc biệt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất