Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã đến Bệnh viện St. George thăm "người hùng" Ahmed Al Ahmed - Video: X
Theo Đài ABC News, sáng 16-12 (giờ địa phương), Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã đến Bệnh viện St. George, phía nam Sydney, để thăm Ahmed Al Ahmed - "người hùng" trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi.
Ông Ahmed Al Ahmed (43 tuổi) là một người bán trái cây. Ông đã gây chấn động toàn cầu khi lao từ phía sau tới, vật ngã và tước vũ khí của một nghi phạm trong vụ xả súng khiến 15 người chết tối 14-12.
Trong lúc khống chế nghi phạm, ông Ahmed đã bị bắn 4-5 phát vào vai, tay và cánh tay. Ông lập tức được đưa vào bệnh viện và đã trải qua nhiều ca phẫu thuật. Theo gia đình, trong thời gian tới, ông vẫn sẽ phải tiếp tục phẫu thuật vùng vai.
Phát biểu với báo chí sau chuyến thăm, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết ông cảm thấy "vô cùng vinh dự" khi được gặp ông Ahmed Al Ahmed.
"Ông ấy là một người hùng đích thực, rất khiêm nhường. Ông ấy đã kể lại quá trình suy nghĩ của mình khi tận mắt chứng kiến những hành động tàn bạo diễn ra. Ông ấy đã quyết định hành động, và lòng dũng cảm đó là nguồn cảm hứng cho toàn thể người dân Úc" - Thủ tướng Albanese chia sẻ.
Video quay cảnh ông Ahmed Al Ahmed khống chế nghi phạm cầm súng - Video: CNA
Lãnh đạo Úc cũng cho biết ông đã gặp cha mẹ của ông Ahmed Al Ahmed - những người từ Syria sang Úc để thăm con trai và khẳng định "họ là những bậc cha mẹ vô cùng tự hào".
Cùng ngày, một đoạn video quay từ giường bệnh của ông Ahmed Al Ahmed cũng được lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, ông gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã quan tâm và cầu nguyện cho mình.
Theo bản dịch của Đài TRT World, ông chia sẻ: "Tôi vô cùng trân trọng những nỗ lực của mọi người. Cầu xin Allah ban phước lành và sự bình an cho các bạn.
Nếu Allah cho phép, chúng tôi sẽ sớm trở lại trong niềm vui. Tôi đã trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn mà chỉ Allah mới thấu hiểu. Nhưng nếu Allah muốn, đây rồi cũng sẽ chỉ là một vết thương nhẹ".
Bộ trưởng Y tế bang New South Wales, ông Ryan Park, cho biết ông Ahmed Al Ahmed vẫn còn "nhiều thử thách phía trước": "Tôi hy vọng tinh thần của ông ấy vẫn vững vàng, dù tôi biết ông đang phải chịu nhiều đau đớn. Tại Bệnh viện St. George, ông ấy chắc chắn sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất".

Tối 15-12, Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns cũng đã đến thăm ông Ahmed Al Ahmed, và xác nhận ca phẫu thuật đầu tiên của ông diễn ra thành công - Ảnh: CNA
Luật sư di trú của "người hùng" Ahmed Al Ahmed, ông Sam Issa, nói với tờ Sydney Morning Herald rằng thân chủ của mình "bị găm rất nhiều viên đạn".
Ông Issa cho biết: "Tình trạng của ông ấy nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì người ta có thể hình dung. Khi nghe nói một viên đạn bắn vào tay, nhiều người không nghĩ đó là vết thương nguy hiểm, nhưng thực tế ông ấy đã mất rất nhiều máu".
"Ahmed là một người vô cùng khiêm nhường, không hề tìm kiếm sự chú ý. Ông ấy chỉ làm điều mà lương tâm của một con người thôi thúc phải làm trong khoảnh khắc đó" - ông nói thêm.
Theo luật sư Issa, hành động dũng cảm của ông Ahmed Al Ahmed cũng là cách ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với nước Úc - nơi đã cưu mang và trao cho ông quyền công dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận