
Người dân đặt lá cờ Israel và những vòng hoa tưởng niệm để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ xả súng tại bãi biển Bondi - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, ngày 16-12, cơ quan chức năng Manila xác nhận hai nghi phạm liên quan vụ xả súng tại bãi biển Bondi, Úc, đã lưu lại Philippines gần trọn tháng 11.
Đáng chú ý, người cha nhập cảnh với tư cách "công dân Ấn Độ".
Bà Dana Sandoval, phát ngôn viên Cục Nhập cư Philippines, cho biết ông Sajid Akram (50 tuổi), sử dụng hộ chiếu Ấn Độ, cùng con trai Naveed Akram (24 tuổi), sử dụng hộ chiếu Úc, đã đến Philippines ngày 1-11.
Hai người rời Philippines ngày 28-11 trên chuyến bay nối từ Davao đến Manila, trước khi trở về Sydney.
Hiện cảnh sát và quân đội Philippines vẫn đang xác minh thông tin về sự hiện diện của hai nghi phạm trên lãnh thổ nước này.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã đến thăm "người hùng" Ahmed Al Ahmed tại Bệnh viện St. George, phía nam Sydney ngày 16-12 - Ảnh: AFP
Trước đó, vụ tấn công xảy ra tại buổi lễ mừng Hanukkah của cộng đồng Do Thái ngày 14-12. Khoảng 18h47, hai cha con bắt đầu xả súng vào đám đông, khiến 15 người tử vong tại chỗ.
Người cha 50 tuổi sau đó bị bắn chết ngay tại hiện trường, còn con trai 24 tuổi hiện đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.
Thủ tướng Úc Anthony Albanese nhận định hai nghi phạm nhiều khả năng đã bị cực đoan hóa bởi tư tưởng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Theo Hãng tin Reuters, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện hai lá cờ IS trong xe của các nghi phạm.
Theo AFP, tỉnh Davao, thuộc đảo Mindanao ở miền nam Philippines, từng là tâm điểm nhiều vụ nổi dậy Hồi giáo. Năm 2017, các nhóm phiến quân thân IS như Maute và Abu Sayyaf đã bao vây thành phố Marawi trong suốt 5 tháng, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán.
Thủ tướng Úc thăm "anh hùng" Ahmed Al Ahmed
Theo Đài ABC News (Úc), ngày 16-12, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã đến thăm Ahmed Al Ahmed, 43 tuổi - người hùng trong vụ xả súng tại Bondi Beach - tại Bệnh viện St. George, phía nam Sydney.
Trong lúc ngăn chặn hung thủ, ông Ahmed đã bị trúng 4-5 viên đạn vào vai, tay và cánh tay. Ông phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và đang dần hồi phục.
Thủ tướng Albanese ca ngợi ông là "một anh hùng thực sự của nước Úc", đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước lòng dũng cảm và thái độ khiêm tốn của ông trong cuộc đối đầu với tội ác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận