Tag: Thầy cô kính yêu

Thầy văn và Facebook

AT - Tựu trường cũng được vài tuần, Nhi vẫn chưa biết tên ông thầy dạy văn của mình. Chỉ biết một bữa, thằng Mít tơ Q đăng lên dòng status của nó một câu “Nhà thầy văn của mình nè tụi bây!” rồi share ra cho một hàng danh sách dài ngoẵng của tụi Nhi - cái tụi mà dạo này nó nghiện Face còn hơn là nghiện trà sữa.

Thư gửi cô

AT - Thưa cô, Tháng 11 lại về, con nhớ khi con tham gia lớp đào tạo chuyên viên tư vấn ở tổng đài 1088 cũng là tháng 11. Ngày đó con là sinh viên mới ra trường, có chút vốn văn chương và chất giọng. Con được vào làm chuyên viên tư vấn Giới ở tổng đài.

Khi con đến, thầy đã đi rồi!

AT - Ngôi trường Quang Trung xanh, sạch, bình yên lạ. Lần đầu tiên con thấy thầy hiệu trưởng của một ngôi trường đứng đầu tỉnh, chạy chiếc xe Citi màu đỏ cũ kỹ, áo sơmi giản dị, quần kaki bạc màu. Một niềm kính yêu dịu dàng len lỏi trong tim con. Hè năm ấy, con đã quyết định nộp đơn thi tuyển vào trường.

Sư Đạo Tôn

AT - Mở đầu năm học, vào ngày khai giảng, ngôi trường THPT Châu Văn Liêm (Collège de Cần Thơ, Phan Thanh Giản cũ), nơi tôi giảng dạy mấy mươi năm bao giờ cũng đón học sinh khối lớp 10 mới vào trường bằng một nghi thức đẹp. Đó là “Lễ bái sư” cho các học sinh mới.

Thầy giáo mầm non

AT - Ngày còn bé, tôi may mắn gặp được nhiều thầy cô giáo rất tận tình nên đã mê luôn nghề giáo. Lớn lên, tôi lại thích sự hồn nhiên của trẻ thơ, nên đã thi vào khoa mầm non của Trường đại học Sư phạm.

Thầy là ân nhân

AT - Giã từ Tư Nghĩa thân thương Ra đi Minh Hải, còn vương Núi Hùm (*)

Vì cô là một tấm gương

AT - Cô đã thổi một luồng sinh khí mới vào những tiết học văn buồn tẻ. Giờ văn của cô hiếm có chuyện ai đó ngủ gật hay làm việc riêng. Những bài giảng của cô có một sức hút lạ kỳ.