Thanh niên điều khiển ô tô như thể đang chơi game - Video: Ehsan Zafar Abbasi
Ehsan Zafar Abbasi, 20 tuổi, đang là sinh viên ở Abbottabad (Pakistan). Sinh ra và lớn lên tại ngôi làng Bagh hẻo lánh, Ehsan Zafar Abbasi có niềm đam mê mày mò, tháo lắp các thiết bị điện tử từ nhỏ. Cậu sinh viên ngành kỹ thuật này thường xuyên "mổ xẻ" các thiết bị điện tử cũ, đôi khi dẫn đến những sửa chữa sáng tạo nhưng cũng có lúc thất bại.
Mới đây, anh đã gây sốc cho giới kỹ thuật ô tô khi tự cải tiến một chiếc xe Suzuki Alto hatchback màu trắng (gia đình đang sử dụng) thành một chiếc xe có khả năng tự lái thông qua bàn phím máy tính.
Hình ảnh chiếc xe di chuyển mà không cần chạm vào vô lăng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Ehsan Zafar Abbasi chia sẻ với Storyful rằng anh đã mất 6 tháng và 1.000 USD để chuyển đổi chiếc xe sang chế độ lái mới không dành cho những người yếu tim.
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của tờ Arab News, Abbasi cho biết ý tưởng điều khiển ô tô bằng bàn phím đến từ những ngày thơ ấu, khi anh chơi trò chơi điện tử. "Hồi đó, chỗ chúng tôi rất hay mất điện. Mỗi khi có điện trở lại, chúng tôi hớn hở chạy đến máy tính và chơi game trên đĩa CD như GTA: Vice City hoặc Need for Speed", Abbasi nhớ lại.
Chính từ những trò chơi này, chàng trai trẻ đã nảy ra ý tưởng: Nếu một chiếc xe có thể được điều khiển bằng bàn phím trong game thì tại sao không thể áp dụng điều đó vào thực tế?
Từ những trò chơi điện tử thời thơ ấu, Abbasi đã nuôi dưỡng niềm đam mê với công nghệ và chế tạo ra chiếc xe điều khiển bằng bàn phím - Video: Ehsan Zafar Abbasi
Do hạn chế về truy cập Internet ở làng quê, Abbasi tự tìm tòi, học hỏi về điện tử và cơ khí bằng cách thực hiện các thí nghiệm trong một căn phòng nhỏ dưới gầm cầu thang.
"Tôi đã tự xây dựng một phòng thí nghiệm nhỏ để thực hiện các thử nghiệm. Mọi người trong nhà luôn ủng hộ tôi. Họ thường mang về cho tôi những thiết bị điện tử cũ từ chợ đồ second-hand. Tôi đã tháo rời rất nhiều điện thoại di động, máy tính bảng, máy in, máy quét, máy chiếu, máy ép trái cây và nhiều thứ khác nữa", Abbasi cho biết.
Sau hơn 7 tháng mày mò, Abbasi đã hoàn thiện dự án xe điều khiển bằng bàn phím. Tuy nhiên, anh không dừng lại ở đó mà còn muốn cải tiến thêm nhiều tính năng.
"Tôi muốn bổ sung cảm biến và công nghệ hiện đại để những người khuyết tật cũng có thể lái xe và tự chủ hơn", Abbasi chia sẻ về dự định trong tương lai.
Trước dự án xe điều khiển bằng bàn phím, Abbasi từng chế tạo một thiết bị chống trộm xe tích hợp công nghệ điện thoại di động. Thiết bị này có gắn SIM và người dùng có thể gọi điện đến thiết bị để kích hoạt phanh từ xa nếu phát hiện ô tô bị trộm.
Ngoài ra, thiết bị còn có thể truyền âm thanh cuộc trò chuyện của những tên trộm xe về điện thoại của chủ xe trong thời gian thực.
Ước mơ của Abbasi là xây dựng một công ty ô tô đa quốc gia như Tesla tại Pakistan. Anh cũng mong muốn được học tập tại các trường đại học hàng đầu thế giới như Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ).
"Nhưng tôi không đủ khả năng chi trả. Trình độ tiếng Anh của tôi cũng chưa đủ tốt. Tôi đang học ở trường công lập, nơi thiếu thốn điện, Internet và các trang thiết bị hiện đại. Chúng tôi phải đi bộ hai tiếng để đến trường và hai tiếng để về nhà", Abbasi tâm sự.
Khi về đến nhà, Abbasi thường mệt mỏi và lại gặp phải tình trạng mất điện.
"Tôi không được đào tạo bài bản. Nhưng tôi sẽ cố gắng học tốt ở trường đại học để có thể lấy được bằng kỹ sư. Tôi đã thử nghiệm và sáng tạo ra nhiều thiết bị điện tử từ năm 14 tuổi, tôi muốn chế tạo ra những thứ đáng để tự hào", Abbasi chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận