Tết Việt - thời khắc yêu thích trong năm của cô gái Đức - Hà Lan sống ở Hà Nội

Tác giả Carina van Weelden, mang hai quốc tịch Đức và Hà Lan, sinh sống và làm việc ở Việt Nam chia sẻ niềm vui và sự háo hức mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Tết - Ảnh 1.

Carina van Weelden, mang hai quốc tịch Đức và Hà Lan, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, coi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là một trong những khoảng thời gian yêu thích nhất trong năm - Ảnh: Mira Nagy

Sau hơn 5 năm sinh sống tại Việt Nam, Tết Nguyên đán là một trong những thời điểm yêu thích nhất trong năm của tôi. 

Đường phố, cửa hàng và nhà cửa được trang trí rực rỡ sắc màu của Tết, và đây là thời điểm hoàn hảo để tôi khám phá Hà Nội và các khu vực xung quanh bằng xe đạp, tận hưởng không khí yên bình, sẵn sàng chào đón một khởi đầu tươi mới.

Cho đến nay, tôi đã đón bốn cái Tết ở Việt Nam, chủ yếu tại Hà Nội, nơi tôi đang sinh sống.

Không khí trước và trong dịp Tết rất dễ cảm nhận, ngay cả đối với những người nước ngoài chỉ ghé thăm trong thời gian ngắn.

Là một người yêu thiên nhiên, tôi thích ngắm đa dạng hoa dịp này như trạng nguyên, hoa đào và hoa mận.

Có một năm, tôi đón Tết ở miền Nam Việt Nam và nhận thấy hoa mai phổ biến hơn ở đó.

Tôi cũng rất ngạc nhiên trước những cây quất nhỏ - loài cây đặc trưng của Tết, làm tôi nhớ đến cây thông Noel mà gia đình tôi dựng lên vào tháng 12 ở quê nhà.

Những quả quất tươi sáng của cây quất giống như những quả châu đỏ treo trên cây thông dịp Giáng sinh.

Truyền thống không quá khác biệt đã mang lại cho tôi cảm giác gắn kết với lễ đón năm mới âm lịch.

Khi đón Tết ở Hà Nội, có một hoạt động tôi không thể bỏ lỡ là ghé thăm khu Hàng Mã, nơi nổi tiếng bán đồ trang trí.

Các cửa hàng trên phố tràn ngập đồ trang trí Tết màu đỏ và vàng, như bao lì xì với nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau, câu đối treo trước cửa hoặc trong nhà, giỏ và khay đan, và tất nhiên là cả hoa.

Mỗi năm, chủ đề trang trí thay đổi theo con giáp đại diện cho năm âm lịch mới.

Tôi cũng mua một món đồ trang trí nhỏ cho nhà mình, và giờ đây trong nhà tôi có một chú trâu, một con hổ, một con mèo, một con rồng, một con rắn và sắp tới là một con ngựa.

Qua mấy mùa Tết, tôi ấn tượng nhất cho đến nay là năm Thìn, khi các món đồ trang trí dường như đa dạng, cầu kỳ và gần như xa hoa hơn hẳn.

Tuy nhiên có thể đánh giá của tôi hơi thiên vị, vì tôi cũng tuổi rồng nên nhớ về năm đó rõ nhất.

Tết - Ảnh 2.

Cô Nadezhda, du khách người Nga, check-in không gian vui xuân trước chợ Bến Thành, TP.HCM - Ảnh: HỮU HẠNH

Hòa mình vào không khí Tết Hà Nội

Tôi rất thích các loại mứt truyền thống được dùng trong dịp Tết, đặc biệt là mứt gừng - vị cay nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi và làm ấm cơ thể.

Nhâm nhi mứt gừng cùng một tách trà xanh nóng quả thật là một niềm hạnh phúc giản dị.

Khi Tết đến, Hà Nội trở nên yên tĩnh lạ thường trong vài ngày. Vì phần lớn mọi người đã rời thành phố để về quê sum họp gia đình hoặc bận rộn nấu nướng, đón Tết tại nhà, nên hầu như không có nhiều xe cộ trên đường.

Có một năm, vài người bạn Việt Nam đã mời tôi tham gia du xuân, chuyến đi đầu năm diễn ra sau Tết Nguyên đán.

Chúng tôi khám phá một vùng đồi núi, nông thôn ở ngoại ô Hà Nội. Khi đi ngang qua các ngôi chùa, chúng tôi có thể nghe thấy không khí nhộn nhịp bên trong.

Chùa và đền đặc biệt đông đúc vào dịp Tết. Bất kỳ ai cũng có thể đến để cầu nguyện đầu năm.

Trở lại văn phòng sau Tết cũng là một trải nghiệm đặc biệt.

Vì cánh cửa được đóng vào cuối năm trước, nên nó được mở lại một cách trang trọng vào ngày làm việc đầu tiên.

Người đầu tiên bước vào cửa sẽ quyết định vận may của tất cả những người bên trong - một trách nhiệm lớn!

Các đồng nghiệp của tôi rất am hiểu phong tục và tính toán để chọn ra người hợp vía nhất dựa theo con giáp và năm sinh.

Cho đến nay, tôi đã trải qua những năm thật may mắn ở Việt Nam.

Tết Việt - thời khắc yêu thích trong năm của cô gái Đức - Hà Lan sống ở Hà Nội - Ảnh 4.

Nữ du khách nước ngoài ấn tượng trước không khí xuân tưng bừng ở TP.HCM - Ảnh: HỮU HẠNH

Đối với người nước ngoài đón Tết lần đầu ở Việt Nam, tôi khuyên bạn nên dự trữ thực phẩm, vì siêu thị sẽ đóng cửa ít nhất ba ngày và các cửa hàng nhỏ có thể nghỉ đến một tuần.

Một số nhà hàng nước ngoài ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM vẫn có thể mở cửa.

Tuy nhiên vì các dịch vụ gọi xe cũng có thể khan hiếm, bạn nên có phương tiện riêng hoặc tìm hiểu các nhà hàng gần đó.

Ngoài điều đó ra, đây thực sự là một thời điểm tuyệt vời để ở Việt Nam, và tôi tin rằng bạn sẽ yêu thích Tết như tôi vậy!

Chúng tôi luôn khuyên khách nên ở resort trong dịp Tết, vì sẽ dễ tìm đồ ăn hơn và cũng không phải bận tâm lên kế hoạch tour hay lịch trình gì.

Nếu ở lại Hà Nội, tốt nhất nên chọn khu Phố Cổ, tận hưởng không khí yên bình, thong thả của những con phố ngày Tết. Hoặc nếu có cơ hội, hãy đến nhà một gia đình địa phương dùng bữa và trải nghiệm Tết theo cách rất "bản địa".

Nhưng nói thật, dịp Tết chúng tôi hiếm khi có khách ở Hà Nội, vì việc tìm lựa chọn ăn uống khá khó khăn.

Tết Việt - thời khắc yêu thích trong năm của cô gái Đức - Hà Lan sống ở Hà Nội - Ảnh 5.Giáo viên người Philippines bất ngờ với Tết đậm chất gia đình ở Việt Nam

Tác giả Lyndon Britanico Badong chia sẻ trải nghiệm của mình về việc đón Tết Nguyên đán ở Việt Nam. Badong là giáo viên người Philippines, có vợ và một con, đã sống ở Việt Nam khoảng 13 năm. Tuổi Trẻ Online biên tập và lược dịch.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất