
Mỗi chuyến xe chở hoa xuân, người lao động ở An Giang kiếm được 100.000 đồng - Ảnh: CHÍ CÔNG
Ghi nhận Tuổi Trẻ Online, trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bên cạnh không khí mua bán hoa Tết rộn ràng, những chuyến xe chở hoa thuê của người lao động nghèo ở phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) cũng rong ruổi khắp mọi nẻo đường.
Mỗi chuyến xe chở hoa thuê chạy cả ngày lẫn đêm như vậy là cái Tết ấm no, sum vầy của họ.
Chờ người dân mua hoa rồi chở về, ông Nguyễn Văn Năm (ở phường Rạch Giá) cho biết gia đình ông thuộc diện khó khăn, chủ yếu đi làm thuê hay làm thợ hồ, mỗi ngày kiếm được khoảng 200.000 đồng.
Với thu nhập ít ỏi, ông Năm không đủ để có cái Tết trọn vẹn. Do đó tranh thủ những ngày cận Tết, ông cũng như nhiều người lao động khác ở địa phương đóng thêm thùng xe rồi nhận đi chở hoa thuê cho người dân cả ngày lẫn đêm để kiếm tiền ăn Tết.

Chuyến xe chở hoa thuê nhộn nhịp trên các tuyến đường nội ô phường Rạch Giá - Ảnh: CHÍ CÔNG
"Mỗi chuyến chở hoa tiền công khoảng 100.000 đồng. Cực khổ chút nhưng gần 10 ngày nay tôi cũng kiếm được 5-7 triệu đồng, đủ để mua nồi thịt kho, ít bánh mứt về ăn Tết", ông Năm nói.
Chở hoa thuê cực nhưng ông rất cẩn thận, không để gãy, đổ hoa Tết của khách hàng. Do đó nhiều chuyến xe chở hoa, khách hàng có khi hào phóng còn cho ông Năm thêm 10.000-50.000 đồng/chuyến (tùy chuyến xe xa hay gần) để đổ xăng hay ăn uống.
"Nghề ăn theo ngày Tết, chỉ bỏ công làm lời, ráng chạy đến khi nào chợ hoa xuân hết bán thì thôi. Cố gắng có thêm ít tiền thì mình cũng có cái mua đồ Tết cho con, cháu mừng" - ông Phong, người chở hoa thuê ở Rạch Giá, vui vẻ nói.

Chở thuê hoa kiểng mọi người rất cực và cẩn thận, hạn chế cây bị gãy đổ - Ảnh: CHÍ CÔNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận