
Linh vật ngựa trang trí đón Tết Nguyên đán Bính ngọ 2026 tại Quảng Ngãi được người dân khen đẹp - Ảnh: TRẦN MAI
Chiều 8-2, công viên Ba Tơ (phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi) đông hơn thường lệ. Người đi đến chụp hình kỷ niệm với linh vật ngựa vàng, biểu tượng Tết Bính Ngọ 2026 của Quảng Ngãi đang trong những khâu hoàn thiện cuối cùng.
Linh vật ngựa vàng Quảng Ngãi được cân nhắc qua 10 ý tưởng
Con ngựa cao 10m tính cả bệ, riêng phần thân ngựa cao 6,5m, nổi bật với sắc vàng ánh kim, dáng phi nước đại khỏe khoắn hướng về phía Biển Đông. Tạo hình không quá cầu kỳ, mà chọn nét mạnh mẽ, gọn gàng, gợi cảm giác chuyển động.
Trong ánh nắng chiều, lớp vàng kim tuyến phản chiếu nhẹ, khiến linh vật trở nên nổi bật nhưng không chói gắt, đủ hài hòa với tổng thể không gian xuân đang được trang trí tại công viên Ba Tơ.
Ngựa vàng Quảng Ngãi được dựng trên kết cấu thép, phủ xốp tạo hình, hoàn thiện bởi đội ngũ nghệ nhân từ TP.HCM. Linh vật ngựa vàng được lựa chọn sau khi cân nhắc từ nhiều phương án khác nhau.
Nhưng điều khiến người xem dừng lại lâu hơn không chỉ là kỹ thuật tạo hình, mà là câu chuyện ẩn sau tư thế "phi nước đại ra biển" của linh vật.
Hướng vó ngựa về phía Biển Đông như một gợi nhắc mềm mại về định hướng phát triển không gian kinh tế biển, trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển của Quảng Ngãi những năm tới.
Không gian quanh công viên Ba Tơ cũng được bài trí theo hai mảng đối lập mà hòa hợp: một bên là "sóng hoa", một bên là "đồi hoa". Cách sắp đặt ấy gợi liên tưởng đến việc hợp nhất Quảng Ngãi - Kon Tum thành tỉnh Quảng Ngãi mới.

Linh vật ngựa Quảng Ngãi tung vó, phi nước đại rất mạnh mẽ - Ảnh: TRẦN MAI

Ngựa mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn là "điểm cộng" khi người dân đến xem - Ảnh: TRẦN MAI
Ý tưởng trang trí Tết "đại ngàn về với đại dương" một nhà
Hình ảnh đại dương và đại ngàn là hai không gian sinh thái đặc trưng từng tạo nên sắc thái của Quảng Ngãi. Trong bối cảnh tỉnh đang hướng đến việc kết nối hài hòa miền núi (phía tây) và miền biển (phía đông) để phát triển tỉnh mạnh hơn.
Hình ảnh tổng thể trang trí Tết Bính Ngọ 2026 tại công viên Ba Tơ như một ẩn dụ nhẹ nhàng về sự "về chung một nhà" trong tầm nhìn phát triển.
Người dân đến xem linh vật với tâm thế khá thoải mái. Có người chỉ ghé qua vài phút rồi đi, có người nán lại ngắm kỹ từng chi tiết, bàn tán về dáng vóc, màu sắc.
"Mấy năm trước xem linh vật ở nhiều nơi, năm nay thấy ngựa Quảng Ngãi làm đẹp, nhìn khỏe khoắn, có thần thái", bà Lê Thị Hà (phường Cẩm Thành) nói trong lúc chờ cháu nhỏ tạo dáng chụp hình.
Với đơn vị thực hiện là Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi, áp lực lớn nhất không chỉ là làm sao cho đẹp, mà là làm sao để linh vật "chạm" được cảm xúc cộng đồng.
Ông Bùi Văn Quang, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi, cho biết năm nay toàn bộ kinh phí trang trí Tết được xã hội hóa, doanh nghiệp cùng chung tay thực hiện. Sự đón nhận tích cực của người dân được xem như một thước đo quan trọng cho nỗ lực làm mới không gian xuân đô thị.
Giữa nhịp sống hối hả những ngày cuối năm, linh vật ngựa vàng ở công viên Ba Tơ không chỉ là một điểm trang trí Tết, mà dáng vó ngựa tung lên hướng ra biển, người ta có thể đọc được một ước vọng quen mà mới.
Quảng Ngãi bước vào năm mới với tinh thần mạnh mẽ hơn, mở rộng tầm nhìn ra đại dương, đồng thời giữ sự gắn kết với đại ngàn để phát triển nhanh và bền vững.
Những hình ảnh linh vật ngựa vàng Quảng Ngãi Tết Bính Ngọ được người dân khen đẹp.

Người dân thích thú với linh vật ngựa

Linh vật ngựa đang được hoàn thiện

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận