
Cặp huyết mã tại xã Triệu Bình được trưng bày bên bờ sông Thạch Hãn - Ảnh: HOÀNG TÁO
Tại xã Triệu Bình (Quảng Trị), cặp linh vật song mã cao 3,9m, dài 5,4m, rộng 2,3m được đặt trang trọng bên bờ sông Thạch Hãn đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân và du khách.
Công trình do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (35 tuổi, trú thôn An Giạ, xã Triệu Bình) thi công trong một tháng.
Hình tượng hai con huyết mã trong tư thế vươn mình mạnh mẽ, thần thái sinh động, mang thông điệp song hành, gắn kết và cùng tiến về phía trước.
Ông Nguyễn Thành Vũ - Chủ tịch UBND xã Triệu Bình - cho biết việc lựa chọn linh vật ngựa không chỉ nhằm tạo cảnh quan đón Tết mà còn gửi gắm mong muốn về một năm mới khởi sắc, thuận lợi, thu hút du khách và tạo thêm sinh khí cho không gian ven sông, nơi sinh hoạt văn hóa quen thuộc của người dân địa phương.

Dàn linh vật ngựa Bát mã truy phong của xã Lao Bảo thu hút nhiều du khách đến thưởng lãm - Ảnh: HOÀNG TÁO
Cách Triệu Bình khoảng 100km về phía tây, giáp biên giới Việt Nam - Lào, xã Lao Bảo lại gây ấn tượng với cụm linh vật "Bát mã truy phong" - tám con ngựa phi nước đại, xếp thành thế mã đáo thành công cùng tiến về một hướng.
Sau 5 tháng lên ý tưởng và thực hiện, tác phẩm cùng do nghệ nhân Đinh Văn Tâm đảm nhiệm đã hoàn thiện.
Ông Trần Anh Vũ - Chủ tịch UBND xã Lao Bảo - thông tin linh vật ngựa năm 2026 mang nhiều tầng ý nghĩa. Ngựa là biểu tượng của tốc độ, ý chí, tinh thần vượt khó và hành động quyết liệt.
"Hình ảnh đàn ngựa cùng phi về một hướng thể hiện sức mạnh tập thể, sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân trong giai đoạn địa phương vừa sáp nhập, hướng tới đô thị biên giới, trung tâm giao thương quốc tế", ông Vũ nói.

8 con ngựa với nhiều màu sắc, đại diện cho nhiều tầng ý nghĩa - Ảnh: HOÀNG TÁO
Điểm dễ nhận thấy ở các linh vật ngựa năm nay là sự đa sắc màu. Từ gam đỏ, cam rực rỡ tượng trưng cho nhiệt huyết, khát vọng; đến trắng thể hiện kỷ cương, minh bạch; xanh, đen biểu trưng cho bản lĩnh, chiều sâu; nâu, vàng gợi sự bền vững của đất đai, biên cương. Sự phối hợp hài hòa các màu sắc không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mà còn góp phần làm không khí Tết thêm vui tươi, phấn chấn.
Mỗi xã, mỗi không gian trưng bày mang một câu chuyện riêng, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần hướng về phía trước.
Những linh vật ngựa không đơn thuần là công trình trang trí, mà đã trở thành biểu tượng tinh thần, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào một năm Bính Ngọ nhiều chuyển động tích cực, khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, mang lại sự hứng khởi và niềm vui cho người dân trong những ngày đầu xuân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận