
Những người tuần hành ủng hộ Iran ở thủ đô Baghdad của Iraq mang ảnh Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei - Ảnh: AFP
Trong thông điệp đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền, ông Khamenei đưa ra nhiều tuyên bố cứng rắn trước các đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông khẳng định Iran sẽ "trả nợ máu" cho những người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel và đây sẽ là ưu tiên cho đến khi trả được món nợ.
Tân Lãnh tụ tối cao Iran cũng cho biết sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz để gây sức ép với "kẻ thù" và tấn công các căn cứ của Washington. Ông cảnh báo rằng Mỹ nên đóng cửa ngay lập tức tất cả các căn cứ trong khu vực, nếu không sẽ bị tấn công.
Nhưng dù Iran tiếp tục tấn công, Lãnh tụ tối cao Iran khẳng định sẽ chỉ nhắm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực và tin rằng tình hữu nghị với các nước láng giềng sẽ không bị ảnh hưởng.
Ông cũng kêu gọi các nước trong khu vực đóng cửa các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ của mình.
"Tôi khuyến cáo họ đóng cửa các căn cứ đó càng sớm càng tốt, bởi vì đến nay họ hẳn đã nhận ra rằng tuyên bố thiết lập an ninh và hòa bình của Mỹ chỉ là một lời nói dối", ông Khamenei nói trong một tuyên bố được đọc trên truyền hình nhà nước Iran.
Ngoài ra, lãnh tụ Khamenei cảm ơn quân đội Iran vì đã bảo vệ đất nước và kêu gọi người dân đoàn kết. Ông cũng thông báo hỗ trợ tài chính và các hình thức khác như điều trị miễn phí cho những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.
Trước đó, Tổng thống Mỹ đã dọa sẽ đánh Iran mạnh hơn "20 lần" nếu Tehran phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển huyết mạch của dầu mỏ toàn cầu.
Ngày 12-3, hai tàu chở dầu đã bốc cháy tại một cảng của Iraq sau khi bị các tàu nghi là của Iran tấn công.
Cũng trong ngày, ba tàu khác đã bị tấn công ở vịnh Ba Tư. Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã nhận trách nhiệm khi ít nhất một trong những vụ tấn công này trúng vào một tàu chở hàng rời của Thái Lan. Một tàu container khác cũng báo cáo bị trúng vật thể lạ gần Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), theo Hãng tin Reuters.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận