
Mới giữa tháng 10 Âm lịch, những vườn mai tại thủ phủ mai vàng Bình Định đã bung bét. Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Khánh, chủ vườn mai Ba Khánh, phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, ngắt bỏ nụ những gốc mai nở sớm do bão - Ảnh: TẤN LỰC
Tại phường An Nhơn Đông, Gia Lai (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cũ) các vườn mai thông tin tình hình rất kém lạc quan, lượng hàng có thể đẩy ra tiêu thụ mùa Tết này chỉ khoảng 30% mùa Tết năm trước.
Hết bão tới lũ, mai vàng Bình Định loạn nhịp sinh trưởng
Đi dọc quốc lộ 1 qua phường An Nhơn Đông, Gia Lai, không khó bắt gặp những ruộng mai xơ xác sau bão. Nhiều vườn mai ở vùng trũng thấp bị ngập lụt héo hết lá, sống lay lắt trong gió bấc. Tại những vườn cao ráo không bị ngập lụt, cành lá cũng bị gió bão quất rụng trơ thân.
Dù mới giữa tháng 10 âm lịch, nhiều cây đã bung nở rực rỡ trong ánh mắt não nề của người trồng. Đứng dựng lại vườn mai hơn 3.000 gốc ngay chân quốc lộ 1, ông Phan Văn Bình (thôn Hảo Đức) than thở kế hoạch đưa 1.000 gốc mai ra thị trường Tết này phá sản, cố gắng lựa chọn có lẽ chỉ còn khoảng 300 gốc đủ tiêu chuẩn xuất bán.
Nhổ bỏ mấy cây mai héo rũ, chết khô vì nước lũ xói trốc gốc, ông Bình bảo vụ mai năm nay thu lại được tiền phân thuốc, công chăm sóc cả năm coi như đã mừng, không mong gì lời lãi. Mấy trăm gốc mai trong vườn đã bắt đầu nhú nụ, nảy lộc non vì lá rụng sớm, không cách nào cản nổi.
"Để cây mai nở bông đúng dịp Tết, thường thì cuối tháng 11 âm lịch nhà vườn mới tuốt lá để kích ra nụ hoa. Nhưng vừa rồi gió bão quật vào mạnh quá, lá rụng gần hết. Bây giờ nắng lên, trời ấm dần, cây mai đã bắt đầu ra nụ hoa rồi, không thể điều tiết được nữa!", ông Bình trầm ngâm nói.
Cách đó không xa, vườn mai giảo và mai bông cúc hơn 5.000 gốc của ông Phan Văn Chung (58 tuổi) cũng tàn tạ không kém. Dù cố gắng chăm sóc, cắt tỉa, uống cành nhánh, ông Chung ước đoán cao lắm Tết này đẩy được 300 gốc ra bán, còn lại đành hẹn... năm sau. Gần 30 năm theo nghề trồng mai, nông dân này chưa bao giờ thấy thảm cảnh như đợt mưa bão vừa rồi.
Mai nở sớm, nhà vườn méo mặt
Nhìn những gốc mai tiền triệu bung nở rực rỡ, ông Nguyễn Văn Khánh (55 tuổi), chủ vườn mai Ba Khánh với hơn 10.000 gốc, khẳng định vụ mai năm nay coi như bỏ đi dù vườn của ông không bị ngâm nước lũ, nhưng cũng không tránh được gió bão. Ông Khánh dự đoán cao lắm năm nay sẽ đưa ra bán được chừng vài trăm gốc, không thấm vào đâu so với quy mô cả chục ngàn gốc đang trồng.
Dù số lượng hàng ra thị trường Tết chắc chắn giảm mạnh, các nhà vườn cũng cho biết không dám đẩy giá lên. "Năm nay bão lũ liên miên, nơi nào cũng thiệt hại nặng, bà con đang khó khăn chưa biết thị trường Tết thế nào, sức mua mạnh yếu ra sao nên nhà vườn còn thận trọng dò giá dù một số mối sỉ quen biết đã đánh tiếng đặt cọc!", ông Khánh nói.
Ông Mai Xuân Tiến, Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông, cho biết trong đợt mưa lũ, ngập lụt vừa qua, nhiều vườn mai và cây cảnh của phường này bị ngập lụt, thiệt hại nặng, số lượng ước khoảng 180.000 gốc. Trong khi đó, tại phường An Nhơn Bắc, ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường, cho hay gần như toàn bộ các vườn mai tại phường này đều bị hư hại do nằm trúng luồng gió bão.
Theo thống kê, phường này có 120.000 chậu mai bị hư hại, tổng thiệt hại khoảng 85 tỉ đồng. "Bà con trồng mai đang khó khăn lắm, gần như mất trắng rồi. Bây giờ hoa nở hết, còn bao nhiêu chậu bán Tết nữa đâu!", ông Dũng nói và cho biết phường đã kiến nghị tỉnh có giải pháp khoanh nợ, giãn nợ, cho vay mới để nông dân tái sản xuất bởi đa số người trồng mai đều có vốn vay mượn.
Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, cho hay địa phương đang tổng hợp thiệt hại mưa lũ gây ra đối với ngành nông nghiệp để đề xuất các chính sách hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi, giúp bà con tái sản xuất.
"Việc hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai sẽ được thực hiện theo các quy định hiện hành.
Ngoài ra, những chính sách về vĩ mô như hỗ trợ vốn vay, tín dụng sẽ thực hiện theo chính sách chung của Chính phủ cho cả khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt vừa qua", ông Thương nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận