
Hiền Trang
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video

Taylor Swift muốn gì? Một người khi đã ở đỉnh cao của tài năng, quyền lực, danh tiếng, nhan sắc, sự yêu mến, sự tung hô, cô muốn gì?

Giọng ca của Laufey cổ điển tựa như đến từ thời đại mà người ta còn sống trong lâu đài, yêu những chàng hoàng tử và tin vào những bà tiên.

Những bài hát đến từ đâu? Leonard Cohen nói đến từ một tòa tháp cả trăm tầng, Joni Mitchell sẽ nói những ca khúc đến từ 'niềm vui và nỗi đau'.

Ai có quyền phán xét chúng ta? Ai có quyền quyết định một con người đáng hay không đáng bị bắn chết trong khi đang diễn thuyết? Ai có tư cách để bạo lực một cá nhân bằng ngôn từ hay hành động?

Taylor Swift nằm trong bồn tắm, mặc áo tắm đính kim loại phô trương sự quyến rũ. Taylor Swift chống tay lên tường, để lộ toàn bộ bờ hông.
Nếu muốn, người ta có thể dựng lại cả dòng thời gian phát triển của nhạc đại chúng - nhạc nhẹ Việt Nam qua những tên tuổi góp mặt trong album Made in Vietnam của nhóm sản xuất DTAP.

Âm nhạc của Đen vẫn nói chuyện được với thế hệ cuối 8X đầu 9X - những người cũng đã bước vào độ tuổi yêu thích sự trầm ổn hơn.

Một bản thu âm chưa từng phát hành của Đặng Lệ Quân được tìm thấy trong một nhà kho ở Nhật Bản.

Gần 10 năm trước, Sơn Tùng M-TP phát hành ca khúc Lạc trôi. Ngay lúc ấy ca khúc đã thành một hiện tượng.

15 năm trước, Justin Bieber ra mắt MV chính thức đầu tay One Time. Khi ấy Justin còn chưa vỡ hết giọng.

Đến cả cựu Tổng thống Abraham Lincoln còn từng được Hollywood hư cấu hóa trở thành dũng sĩ diệt ma ca rồng thời nội chiến Mỹ.
Theo lời kể của đạo diễn Steven Spielberg, John Williams vừa chơi được chưa đầy 5 nốt nhạc chủ đề phim, thì vợ của Spielberg đã khóc, thêm chưa đến 10 nốt nữa thì Spielberg nhòa lệ, và rồi John Williams cũng rơi nước mắt.

Người ta nói Mohammad Reza Shajarian có thể hát cao hơn gần một quãng so với Luciano Pavarotti - một huyền thoại giọng nam cao của nước Ý.

Beethoven có khi nào viết ra những tác phẩm dở không? Alfred Brendel, bậc thầy piano của thế kỷ 20, đảm bảo với ta là có.

Ca khúc cuối của The Beach Boys mang tên Summer's Gone. Một bài hát tưởng nhớ tuổi trẻ, bài hát buồn nhất của ban nhạc: "Mùa hè đã qua. Tôi sẽ ngồi và nhìn con sóng. Ta cười, ta khóc. Ta sống, ta chết". Tạm biệt Brian Wilson, tạm biệt mùa hè.